LCĐT - Cần mẫn trong lặng lẽ, nhưng “hữu xạ tự nhiên hương”, những tấm lòng và việc làm thiện nguyện đang ngày càng được nhân rộng tại các địa phương trong tỉnh với nhiều hoạt động vì cộng đồng đầy ý nghĩa, góp phần giúp nhiều mảnh đời kém may mắn vươn lên trong cuộc sống.
![]() |
Chị Nguyệt (ngồi bên trái) trong một chuyến đi tặng quà cho học sinh phân hiệu Bản Cam, Trường Tiểu học Gia Phú số 1 (Bảo Thắng). |
Cho đi là nhận lại...
Thành lập Quỹ Việt Phú từ hơn 2 năm nay, anh Nguyễn Việt Phú, thị trấn Phố Lu (Bảo Thắng) cho rằng khi tham gia công tác thiện nguyện, anh được nhận lại nhiều hơn là cho đi. Đó là lòng tin của mọi người, thấy mình sống có ích khi làm việc tốt cho quê hương, cho xã hội.
Ngược thời gian trở về tuổi thơ, anh Phú kể cho tôi nghe những vất vả thời niên thiếu khi bố mất sớm, một mình mẹ anh phải bươn chải để nuôi ba con khôn lớn. Có lẽ chính vì vậy, anh Phú sớm có ý chí học tập và tự lập giúp đỡ mẹ. Anh thi đỗ vào Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội, Khoa Công nghệ thông tin, nhưng vì nhà nghèo, lại không có tiền mua máy tính để phục vụ học tập, nên anh phải lỡ dở học hành. Sau nhiều năm đi làm thuê với đủ nghề và học hỏi kinh nghiệm, anh Phú trở về quê hương phát triển kinh tế, mở một cửa hàng đóng khung tranh thêu. Chính vì vậy, anh Phú càng thấu hiểu, thông cảm hơn với những người có hoàn cảnh khó khăn. Anh Phú chân thành chia sẻ với chúng tôi: Lấy tên của mình đặt cho Quỹ từ thiện là tôi cũng muốn tạo áp lực cho chính mình để mình sống có tâm hơn, có trách nhiệm hơn, từ đó duy trì Quỹ hoạt động thường xuyên, hiệu quả.
Một trong những trường hợp đang được Quỹ Việt Phú giúp đỡ là cụ Đỗ Thị Chính, ở thị trấn Phố Lu (Bảo Thắng). Cụ Chính năm nay 83 tuổi, là mẹ liệt sỹ; các con của cụ đều đi làm xa, hiện nay cụ đang ở một mình trong ngôi nhà tạm, vách nứa. Ngôi nhà tình nghĩa xây dựng cách đây 5 năm dành cho cụ, nhưng do không có tiền dẫn đường nước, nên sinh hoạt gặp nhiều khó khăn. Anh Phú đã thường xuyên đến thăm cụ, giúp sửa chữa điện, nước và làm những công việc nặng thường ngày. Riêng Quỹ Việt Phú mỗi tháng hỗ trợ cụ Chính 10 kg gạo. Nói với chúng tôi trong niềm xúc động, cụ Chính bảo: Tôi cảm ơn quỹ từ thiện nhiều lắm, nhất là cháu Phú đã thường xuyên đến động viên, giúp đỡ tôi. Các con tôi ở xa, nhưng tôi không còn thấy cô đơn, bởi Phú cũng như con, như cháu tôi rồi.
Trên địa bàn huyện Bảo Thắng, Quỹ Việt Phú là nhóm từ thiện được thành lập sớm nhất, bởi vậy, ban đầu hoạt động gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, bằng sự chân thành, nhiệt huyết với công tác từ thiện của người điều hành, Quỹ Việt Phú ngày càng được nhiều người biết đến, tin tưởng và tham gia ủng hộ. Đến nay, số lượng thành viên của Quỹ có hơn 100 người, không chỉ trên địa bàn tỉnh, mà còn ở nhiều tỉnh, thành phố khác trên cả nước. Thường mỗi tháng, Quỹ Việt Phú tổ chức một hoạt động tại các điểm trường, hoặc đến với những hoàn cảnh kém may mắn để ủng hộ. Quỹ trao nhiều phần quà ý nghĩa như quần áo, gạo, đồ dùng học tập, bình nước nóng lạnh cho học sinh ở các trường học... Còn đối với những người già không nơi nương tựa, Quỹ sẽ trợ giúp thường xuyên, lâu dài. Mỗi người có một cách làm riêng, nhưng đối với anh Phú, công việc bắt nguồn từ tâm đức thì không cần khoa trương, chỉ cần hỗ trợ đúng lúc, đúng thời điểm thì những món quà sẽ mang lại ý nghĩa thiết thực nhất cho người nhận.
Anh Phú mong muốn rằng, việc làm của mình sẽ góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, yêu cuộc sống đến với mọi người, nhất là lớp trẻ, để họ ngày càng có nhiều việc làm tốt, biết chia sẻ, giúp đỡ người khác.
“Tâm hướng thiện cho đời nở hoa”
Chị Đinh Thị Minh Nguyệt, giáo viên Trường Tiểu học Trì Quang (Bảo Thắng) tâm sự với chúng tôi: Tôi luôn tâm niệm một điều “tâm hướng thiện cho đời nở hoa”, chính vì vậy, tôi cố gắng thực hiện mong ước của mình đã nung nấu bấy lâu là thành lập Câu lạc bộ “Hoa nở từ tâm”. Chị Nguyệt kêu gọi mọi người cùng tham gia hoạt động từ thiện và nhận được rất nhiều sự đồng tình ủng hộ của gia đình, đồng nghiệp, bạn bè. Câu lạc bộ từ thiện của chị hoạt động từ tháng 8/2014, chỉ với vài thành viên ban đầu, đến nay đã có trên 20 thành viên tham gia. “Các thành viên trong Câu lạc bộ làm nhiều nghề khác nhau, ở nhiều nơi khác nhau, do đó, làm công tác thiện nguyện phải có tấm lòng và đam mê thì mới có thể gắn bó lâu dài. Để duy trì hoạt động của Câu lạc bộ, các thành viên đã thống nhất đóng 200.000 đồng mỗi tháng” - chị Nguyệt chia sẻ.
Trước đây, chị Nguyệt tham gia vào các nhóm từ thiện ở tỉnh Bắc Ninh, thành phố Hà Nội, nên có kinh nghiệm và tạo dựng cho mình nhiều mối quan hệ. Khi nghe chị bày tỏ việc lập một câu lạc bộ từ thiện ở quê hương mình, rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người thân đã đồng tình và tích cực tham gia kết nối ủng hộ gồm nhiều tình nguyện viên ở các tỉnh, thành khác nhau. Chính điều đó đã trở thành động lực, giúp cho những dự định, mong ước của chị Nguyệt thực hiện dễ dàng hơn.
Là giáo viên, nên chị Nguyệt hiểu hơn cả những vất vả của học sinh vùng cao, những khó khăn, thiếu thốn của các em. Chính vì vậy, đối tượng chính được Câu lạc bộ từ thiện của chị giúp đỡ là các học sinh nghèo vùng cao. Những địa điểm mà Câu lạc bộ đã đến như phân hiệu Nậm Phảng - Trường Tiểu học Gia Phú số 5, phân hiệu Bản Cam - Trường Tiểu học Gia Phú (Bảo Thắng); tới đây, nhóm từ thiện sẽ đến ủng hộ học sinh nghèo của thôn Séo Mý Tỷ, xã Tả Van (Sa Pa)... Những món quà mà Câu lạc bộ “Hoa nở từ tâm” mang đến cho các em, khi thì là giày, dép, quần, áo, khi là chăn màn, gạo... Trước mỗi chuyến đi, chị Nguyệt đều lên kế hoạch, khảo sát thực tế, chính vì vậy, lời kêu gọi, vận động của chị luôn có sức thuyết phục và nhận được tình cảm của mọi người dành cho mỗi hoàn cảnh học trò hay mỗi điểm trường. Ngoài ra, Câu lạc bộ cũng có hoạt động giúp đỡ người già cô đơn và trẻ em mồ côi, tổ chức chương trình “Tặng quạt mát cho người nghèo vùng cao”...
Đến nay, đã hơn một năm kể từ ngày thành lập, giá trị những món quà mà Câu lạc bộ quyên góp ủng hộ là hơn 400 triệu đồng. Chị Nguyệt và các thành viên trong Câu lạc bộ vẫn không quên bất cứ nơi nào đã đến, những hoàn cảnh mình đã gặp, họ vẫn luôn dõi theo, khi có điều kiện lại đến động viên, thăm hỏi. Những chuyến đi trao yêu thương của Câu lạc bộ “Hoa nở từ tâm” vẫn không ngừng tiếp nối. Chị Nguyệt chia sẻ với chúng tôi: Còn sức là chúng tôi còn dành nhiệt huyết cho công việc này và mong có thể trao truyền tấm lòng thiện nguyện cho những người đi sau.
Giống như trên địa bàn huyện Bảo Thắng, ở các địa phương khác, phong trào từ thiện cũng đang được nhân rộng. Có thể kể đến như nhóm Xanh (Bảo Yên), Quỹ Bảo An (Si Ma Cai), nhóm Mường Khương trong tim tôi (Mường Khương)... Cần mẫn mà lặng lẽ, những người làm công tác thiện nguyện đang gieo những “mầm yêu thương” mang đến nhiều đóa hoa thơm cho đời.