Quyết tâm thông tuyến đường sắt Yên Viên – Lào Cai: Mệnh lệnh từ trái tim

Chạy đua từng phút với thời gian, huy động toàn bộ nhân lực, vật lực để thông đường sắt Yên Viên - Lào Cai không chỉ là nhiệm vụ bắt buộc với ngành đường sắt. Hơn hết, đó còn là mệnh lệnh của trái tim, nhằm mở tuyến huyết mạch, đưa hàng hóa hỗ trợ lên với đồng bào đang gặp nạn tại các tỉnh Yên Bái, Lào Cai.

3.jpg
Chuyến tàu đầu tiên chạy từ Lào Cai về Hà Nội sau khi tuyến đường sắt huyết mạch được thông. Ảnh chụp chiều 15/9 tại ga Trái Hút, huyện Văn Yên, Yên Bái.

4 ngày nay, anh Phạm Hồng Chính, nhân viên cầu đường Mậu Đông đã được tăng cường tới địa phận xã Nga Quán, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái để cùng hàng trăm công nhân ngành đường sắt sửa chữa ray. Trong số hơn 40 điểm bị ngập, sập trên toàn tuyến, đoạn Km162 chạy qua Nga Quán là “điểm nghẽn” cuối cùng của toàn tuyến đường sắt huyết mạch nối liền Hà Nội với Lào Cai.

MỆNH LỆNH THÔNG TÀU TỪ... TRÁI TIM

Chỉ tay vào ngấn bùn còn đỏ quạch, loang lổ trên bức tường nhà dân xa xa, anh Chính cho biết: Đêm 8/9, nước từ sông Hồng bất ngờ dâng cao, tràn vào Nga Quán gây úng lụt diện rộng. Ngay khu vực đường sắt do Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào quản lý cũng chìm nghỉm trong lũ.

Cao điểm, độ sâu điểm ngập lên tới 2m. Bùn theo đó cũng cuồn cuộn đổ về. Thời điểm nước rút đã để lại một lớp bùn đặc cao tới 60cm, che lấp toàn bộ mặt ray. Chiều dài của mạch bùn lên tới hơn 1km, biến Km162 trở thành “điểm không thể” vượt qua của mọi con tàu. Toàn tuyến Yên Viên - Lào Cai buộc phải dừng hoạt động.

Mưa lũ đã khiến cho khu vực xã Nga Quán, huyện Trấn Yên (Yên Bái) ngập nặng. Tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai chạy qua địa bàn xã cũng bị vùi lấp bởi một khối lượng lớn bùn đất. Ảnh chụp sáng 15/9.

Trưa 15/9, chiếc xe 7 chỗ của chúng tôi chòng chành chạy men theo tỉnh lộ Yên Bái - Khe Sang để tiến sâu vào xã Nga Quán, song song theo tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai. Mặc dù nắng đã lên cao, nhưng con đường độc đạo vẫn dềnh nước và ùn tắc nghiêm trọng. Hàng chục xe lớn nhỏ nối đuôi nhau nhích từng mét một. Hầu hết trong số này là các phương tiện đem hàng cứu trợ lên cho đồng bào các vùng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Nhìn đoàn xe dài ứ lại, ông Đặng Sỹ Mạnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường Sắt Việt Nam (VNR) thoáng cau mày, trên mặt hiện lên vẻ sốt ruột. Giao thông đường bộ hiện không thể đáp ứng được nhu cầu cấp thiết của người dân. Bài toán hàng đầu đặt ra lúc này là bằng mọi giá phải thông tuyến huyết mạch Yên Viên - Lào Cai.

Tuyến tỉnh lộ Yên Bái - Khe Sang ùn tắc nghiêm trọng khiến cho các chuyến xe chở hàng cứu trợ bị ùn ứ, kéo dài. Ảnh chụp trưa 15/9 tại xã Nga Quán, Trấn Yên.

“Đây là cơ sở để hàng trăm, hàng nghìn tấn hàng từ các tỉnh miền nam có thể trực tiếp đưa đến tay đồng bào. Nếu không, toàn bộ hàng sẽ chỉ tới được v ga Giáp Bát, trước khi được bốc dỡ, vận chuyển đường bộ trên các cung đã tắc nghẽn kín như thế này”, ông Mạnh nói, mặt đã đỏ gay vì nắng. Thậm chí, người đứng đầu VNR còn quả quyết: Đây là mệnh lệnh từ trái tim; được đặt trên cả nhiệm vụ thông tuyến phục vụ hoạt động vận tải thông thường.

Từ ngày 11/9, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam sẽ vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ của người dân các tỉnh ra phía bắc thông qua đầu mối là các cơ quan, tổ chức, đơn vị: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (các cấp), Ủy ban nhân dân (các cấp), Hội Chữ thập đỏ (các cấp), các cơ quan, ban ngành, hiệp hội (được cơ quan Nhà nước cấp phép thành lập, công nhận điều lệ).

Chỉ trước đó vài giờ, từ ga Sóng Thần (Bình Dương), ngành đường sắt đã tiếp tục tiếp nhận, bốc xếp gần 200 tấn hàng lên tàu để hướng về Tây Bắc. Thậm chí, tính đến ngày 14/9, gần 700 tấn hàng hóa khác cũng đã theo tàu từ phía nam ra. Những thông tin dồn dập báo về khiến những người có mặt tại điểm nghẽn Nga Quán càng thêm nóng ruột.

“Thông đường sớm giờ nào, tàu từ Giáp Bát sẽ càng có cơ hội chạy thẳng theo các ga dọc tuyến lên cứu trợ bà con. Thời gian sẽ được rút ngắn hơn rất nhiều”, ông Mạnh nhấn mạnh.

Hiểu được ý nghĩa này, suốt những ngày qua, hàng trăm cán bộ, công nhân viên dọc tuyến đã căng mình, dồn hết sức mình để thông đường cho “hàng chạy”. Ông Lê Minh Thái, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào cho biết, giai đoạn cao điểm, đoạn đường sắt chạy do công ty quản lý “bế tắc toàn bộ”. Toàn bộ đường bộ ngập hết. Xuất hiện nhiều điểm sạt, ngập nước kéo dài. Không ít khu vực thậm chí bị sạt taluy.

Ông Đặng Sỹ Mạnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường Sắt Việt Nam (VNR) cho biết, thông được tuyến đường sắt từ Hà Nội tới Lào Cai sẽ mở ra con đường đưa hàng hóa hỗ trợ tới bà con các tỉnh Yên Bái, Lào Cai nhanh chóng nhất.

Ngay thời điểm này, Công ty đã huy động toàn bộ lực lượng tiến hành giải tỏa mặt bằng theo tinh thần 4 tại chỗ, nước rút tới đâu sẽ khắc phục tới đó.

“Có những đoạn ngập sâu hoặc sạt lở, anh em phải trèo đồi mới vào được. Điểm này khắc phục xong sẽ tiếp tục ‘tăng quân’ cho các khu vực còn lại. Ngay cả anh chị em các tổ gác chắn đường ngang cũng được huy động để hót dọn hiện trường”, ông Thái kể.

GÁC VIỆC NHÀ, "GIẢI CỨU" ĐƯỜNG RAY

Chiều 8/9, trước thời điểm lũ dâng chừng vài tiếng, Lê Ngọc Đại, người thôn Xuân Lan, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái rời nhà tới Công ty Đường sắt Yên Lào trực ca đêm. Lúc này, phía sau căn nhà giáp sông Hồng của anh, nước vẫn còn cách mặt sàn chừng 2m. Đại không nghĩ sẽ có lụt. Anh chỉ dặn vợ con ở nhà bình an, rồi phóng xe máy hướng về phía Trấn Yên. Đêm đó, trời hoàn toàn không có mưa.

“Đề phòng ảnh hưởng hậu bão số 3, tôi nhận nhiệm vụ bịt kín 4 bể nhiên liệu của công ty để bảo đảm an toàn. Đến khoảng gần 2 giờ sáng, những tin tức về nước dâng bắt đầu được anh em nói với nhau. Nóng ruột chạy về cách nhà khoảng 1km thì thấy đã ngập trắng. May mắn, khi gọi cho vợ, tôi được biết cả nhà đã kịp sơ tán. Bỏ xe lại, tôi vội vã bơi về với gia đình”, Đại nhớ lại.

Trước khi đi "cứu" 4 bể nhiên liệu, Lê Ngọc Đại không nghĩ căn nhà ven sông Hồng của mình sẽ chìm nghỉm trong nước chỉ vài giờ sau đó.

Vài ngày sau, khi nước vơi dần, vợ chồng Đại dắt díu nhau về căn nhà xưa để dọn dẹp lại. Lúc này, phía trái sau, bức tường đã có thêm một vệt nứt lớn chạy dài. 2 cặp loa, 2 điều hòa, 1 tủ lạnh… và rất nhiều tài sản khác đã không thể sử dụng. Lũ dâng tận nóc nhà, để lại những vệt bùn đen đúa, loang lổ trên những bức tường nghiêng ngả.

“Em ở lại tranh thủ thu dọn. Anh vẫn phải ra công ty cứu tàu, cứu đường. Trưa nghỉ anh sẽ về phụ em. Thấy nhà có dấu hiệu nguy hiểm em phải chạy ngay ra ngoài” - Chị Nguyễn Thị Hiền bảo với chúng tôi: Đó là lời dặn dò của Đại vài ngày qua.

“Lũ tới, bà con mất mát rất nhiều. Tàu phải được thông nhanh cho mọi người bớt khổ”, lóp ngóp lội bùn, chị Hiền nói.

Vài ngày sau, khi nước vơi dần, vợ chồng Đại dắt díu nhau về căn nhà xưa để dọn dẹp lại. Lúc này, phía trái sau, bức tường đã có thêm một vệt nứt lớn chạy dài. 2 cặp loa, 2 điều hòa, 1 tủ lạnh… và rất nhiều tài sản khác đã không thể sử dụng.

Góp mặt trong “đội cứu ray”, anh Đỗ Văn Tài vốn là công nhân đường sắt cung Ngòi Hóp tại xã Báo Đáp; cách “điểm nghẽn” Nga Quán tới gần 20km. 2 ngày trước, khi cung Ngòi Hóp cơ bản được xử lý xong, Tài cùng 19 đồng nghiệp được “hỏa tốc tăng cường” về Km162. Hằng ngày, các anh có mặt trên ray từ 5-6 giờ sáng, ra sức xúc từng xẻng bùn đổ đi.

“Lúc này, chẳng có máy cơ giới nào có thể vào được khi đường bộ cũng tắc. Chúng em chỉ cố gắng động viên nhau phải thông tàu nhanh nhất có thể”, nam công nhân 31 tuổi thở hổn hển đáp.

Anh Đỗ Văn Tài trả lời phóng viên Báo Nhân Dân sáng 15/9.

- Vậy còn nhà anh có bị ngập không? – Chúng tôi hỏi.

- Nhà em chìm luôn anh ạ. Nước lên tận nóc mà. May mắn là gia đình cũng thông cảm. Vả lại, làng em, cứ nhà cao giúp cho nhà thấp. Cơm bánh cũng chia lại cho nhau nên em cũng yên tâm. Vợ em dặn: Cứ tập trung làm. Tàu vào được sớm lúc nào, bà con toàn tuyến bớt khổ lúc ấy - Nói đoạn, Tài lại lúi húi làm, bàn tay đã tê rần vì mỏi mệt.

Đúng 10 giờ sáng, sau cùng, những thanh tà vẹt đầu tiên cũng lộ ra khỏi lớp đất dày nhão nhoét. Cánh thợ, người mướt mải mồ hôi, đồng loạt ồ lên mừng rỡ. Hai bên ray, bùn chất thành một dãy dài, cao cả mét.

Chị Lê Thị Hiền, công nhân cung đường ngang Yên Bái 1 (Công ty Đường sắt Yên Lào) vui mừng nói: “Sau 3-4 ngày, chúng tôi mới được thấy lại đường ray nguyên vẹn. Toàn đoạn dài 2km chạy qua xã Nga Quán đã được ‘giải phóng’ rồi”.

Ông Đặng Sỹ Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam thông tin về ý nghĩa của việc thông tuyến Yên Viên - Lào Cai.

Kiểm tra lần cuối hiện trạng ray, ông Đặng Sỹ Mạnh xem nhanh đồng hồ rồi thông báo: “Đúng 10 giờ 40 phút ngày hôm nay, 15/9, tuyến đường sắt Hà Nội – Lào Cai đã chính thức thông. Trước mắt, tàu có thể chạy với tốc độ 5km/giờ. Đề nghị anh em báo các chốt đường ngang cảnh báo cho nhân dân được rõ, bảo đảm an toàn lưu thông”.

Nghe “hiệu lệnh”, tất cả những người có mặt trên ray đều thở phào. Sau gần 1 tuần, huyết mạch nối liền Hà Nội với Yên Bái, Lào Cai đã không còn chướng ngại.

Chuyến tàu đầu tiên chạy trên tuyến từ Lào Cai về Hà Nội sau khi tuyến được thông.

17 giờ chiều, chúng tôi có mặt tại ga Trái Hút (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) để chờ đoàn tàu hàng đầu tiên chạy về. Từ phía nhà ga, anh em cán bộ công nhân viên đều ùa ra phía sân trước, mắt ngóng nhìn về phía Km209 xa xa. Bỗng một hồi còi rúc dài rền vang trong gió. Chỉ phút chốc, đoàn tàu sắt ầm ầm chạy lại. Trên khoang, anh lái tàu trẻ măng nở nụ cười, vẫy tay chào người phía dưới.

Đêm nay, những chuyến tàu nghĩa tình, miễn phí vận chuyển hàng cứu trợ của đường sắt sẽ chầm chậm lăn bánh về Lào Cai…

Cũng trong ngày 15/9, đoàn công tác của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam do ông Đặng Sỹ Mạnh dẫn đầu đã tới kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ trên tuyến Yên Viên - Lào Cai. Thay mặt Tổng Công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên VNR đã động viên các cán bộ, công nhân viên của ngành đường sắt đã nỗ lực hết mình trong những ngày qua. Dịp này, lãnh đạo VNR cũng đã thăm, tặng quà cho người lao động bị ảnh hưởng bởi bão số 3 trên địa bàn 2 tỉnh Yên Bái, Lào Cai.

Theo nhandan.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Vượt lên nghịch cảnh, viết tiếp ước mơ

Vượt lên nghịch cảnh, viết tiếp ước mơ

Mặc dù mồ côi và nghèo khó, những học sinh tại trường Cao đẳng Nghề Yên Bái tỉnh Lào Cai vẫn miệt mài bên xưởng máy, giảng đường với quyết tâm: Học nghề để thay đổi số phận. Trên hành trình ấy, các em không hề đơn độc bởi luôn có sự sát cánh của thầy cô và vòng tay nhân ái từ cộng đồng. Những món quà Tết ý nghĩa là nguồn động viên tinh thần giúp các em vững tin viết tiếp giấc mơ lập nghiệp.

Niềm vui đoàn viên sau hành trình khoác áo lính

Niềm vui đoàn viên sau hành trình khoác áo lính

Sau hai năm rèn luyện trong môi trường quân ngũ, những ngày giáp Tết Nguyên đán năm nay, nhiều chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự đã trở về quê hương. Tết không chỉ là khoảnh khắc chuyển giao năm mới, mà còn là thời điểm của đoàn viên, của những cái ôm sum vầy sau quãng thời gian xa cách, của niềm vui trưởng thành sau hành trình khoác áo lính.

Khánh thành tuyến đường cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại phường Cam Đường

Khánh thành tuyến đường cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại phường Cam Đường

Nhân dịp chào Xuân Bính Ngọ 2026, hướng tới kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2026) và chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, sáng 13/2, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cam Đường phối hợp với các chi bộ khu dân cư tổ chức khánh thành tuyến đường cờ Đảng, cờ Tổ quốc trên địa bàn phường.

Đằng sau một gian hàng đẹp

Đằng sau một gian hàng đẹp

Tại phường Lào Cai, những chậu lan “đứng dáng” ngày Tết cùng các gốc đào Bắc Hà rực rỡ trên đường An Dương Vương đã tạo nên điểm nhấn cảnh quan nổi bật, thu hút sự quan tâm của người dân và du khách. Đằng sau vẻ đẹp hài hòa ấy là một quy trình kỹ thuật được thực hiện chặt chẽ và công phu.

Hội LHPN tỉnh Lào Cai trao đổi nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP ở địa phương

Đổi mới phương thức hoạt động để phù hợp với thực tiễn

Giữa mây núi trùng điệp của miền biên viễn Lào Cai, ở đâu có bước chân người phụ nữ, ở đó có bóng dáng tổ chức hội. Từ những thôn, bản heo hút nơi lưng chừng núi đến phố thị sôi động, phương châm “Nơi nào có phụ nữ, nơi đó có tổ chức hội” không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành mạch chảy xuyên suốt trong hành động.

Dịp đầu xuân mới, khu dân cư bản Hốc tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Du xuân Bản Hốc

Nằm bên dòng suối Nhì thơ mộng, khu dân cư bản Hốc, xã Văn Chấn sở hữu cảnh quan thiên nhiên hài hòa cùng bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào Thái. Không chỉ vậy, nơi đây còn được thiên nhiên ưu đãi nguồn suối khoáng nóng dồi dào - lợi thế quan trọng để phát triển du lịch cộng đồng.

Niềm vui trước thềm năm mới ở vùng cao Chế Tạo

Niềm vui trước thềm năm mới ở vùng cao Chế Tạo

Những ngày này, không khí chào đón Tết Nguyên đán đã rộn ràng khắp xã vùng cao Chế Tạo. Trên những con đường nông thôn vừa được đầu tư xây dựng hay phía trước mỗi căn nhà, sắc cờ Tổ quốc được người dân treo nổi bật giữa núi rừng. Tiếng giã bánh giầy xen tiếng nói cười… Tất cả hòa quyện tạo nên nhịp điệu tươi vui của những ngày giáp Tết.

Mùa làm mứt Tết

Mùa làm mứt Tết

Những ngày giáp Tết, khi tiết trời se lạnh, mùi gừng cay, dừa sên ngọt, vỏ bưởi thoang thoảng lan tỏa từ nhiều gian bếp nhỏ. Mùa làm mứt Tết lại về. Giữa thị trường bánh kẹo, mứt Tết bày bán sẵn đa dạng về chủng loại, mẫu mã và giá cả, không ít gia đình vẫn chọn cách tự tay làm mứt để thưởng thức trong những ngày đầu năm, như một cách gìn giữ hương vị Tết xưa.

Người kết nối những “ngân hàng máu sống” nơi tuyến cơ sở

Người kết nối những “ngân hàng máu sống” nơi tuyến cơ sở

“Một giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại” - với y sĩ Đặng Thị Phương Lan, Bệnh viện Đa khoa số 3 tỉnh Lào Cai, đó không chỉ là khẩu hiệu quen thuộc trong các chiến dịch vận động hiến máu, mà là lý tưởng sống chị bền bỉ theo đuổi suốt nhiều năm qua. Ba mươi năm khoác áo blouse trắng, 25 lần hiến máu, nhiều lần hiến máu cấp cứu cho bệnh nhân nặng, hành trình của chị là câu chuyện lặng lẽ nhưng thấm đẫm lòng nhân ái và trách nhiệm của người thầy thuốc đối với sự sống con người.

Hân hoan đón Tết

Hân hoan đón Tết

Thời điểm này, các địa phương trong tỉnh rộn ràng không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán. Từ các xã, phường trung tâm đến vùng cao, mỗi con đường, góc chợ, từng nếp nhà đều bừng lên sắc xuân và niềm vui sum vầy. Không khí tất bật dọn dẹp, mua sắm, chuẩn bị Tết cũng cho thấy nét đẹp văn hóa truyền thống vẫn được gìn giữ, phát huy, đồng thời phản ánh đời sống người dân ngày càng ổn định, đủ đầy hơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh thăm, chúc Tết một số đơn vị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh thăm, chúc Tết một số đơn vị

Chiều 12/2, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng Đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội số 1 tỉnh (Sở Y tế), Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước thăm và chúc Tết các đơn vị dịch vụ công ích

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước thăm và chúc Tết các đơn vị dịch vụ công ích

Chiều 12/2, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng Đoàn công tác của tỉnh tới thăm và chúc Tết các đơn vị dịch vụ công ích trên địa bàn phường Yên Bái và phường Văn Phú nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

fb yt zl tw