LCĐT - Đó là quan điểm của ông Lâm Văn Bình, dân tộc Tày, Trưởng thôn Na Lang (xã Tà Chải, huyện Bắc Hà) khi nói về khoảng thời gian hơn 10 năm đồng hành với người dân Na Lang vươn lên thoát khỏi đói nghèo.
Cách đây hơn 30 năm, gia đình ông Bình là một trong những hộ đầu tiên trong xã đưa cây mận về trồng. Trong thời gian đợi vườn mận cho thu hoạch, ông trồng thêm rau lang với mục đích “lấy ngắn nuôi dài”. Suốt quá trình trồng và chăm sóc mận, ông đi học hỏi kinh nghiệm ở nhiều nơi, nhờ vậy khi thu hoạch, quả mận to, ít bị sâu, chín đỏ nên bán được giá.
Nhiều người trong thôn thấy ông Bình trồng mận đem lại hiệu quả kinh tế cao đã đến học hỏi kinh nghiệm và được ông tận tình hướng dẫn. “Quan trọng nhất là khâu chăm sóc vườn mận sau thu hoạch, người trồng phải biết cách tỉa cành, bón phân hợp lý, đến mùa quả mới ra đều và ngọt”, ông Bình chia sẻ.
Từ 20 gốc mận ban đầu, đến nay, gia đình ông đã có 170 gốc mận, mỗi năm cho thu hoạch khoảng 3 tấn quả, thu nhập từ 80 - 100 triệu đồng. Ngoài gia đình ông Bình, thôn Na Lang hiện còn có hơn 30 hộ trồng mận, đem lại nguồn thu nhập khá.
Năm 2010, ông Bình được người dân tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn Na Lang. “Làm dâu trăm họ”, công việc gặp nhiều khó khăn, nhất là khoảng thời gian đầu vận động bà con tham gia xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh số đông ủng hộ, vẫn có những người chưa đồng thuận việc đóng góp xây dựng hạ tầng theo tiêu chí nông thôn mới. Lấy khó khăn làm động lực, ông Bình đã đến từng nhà tuyên truyền, vận động, phân tích cho mọi người hiểu ý nghĩa to lớn, lợi ích lâu dài của chương trình xây dựng nông thôn mới.
Cùng với đó, ông vận động bà con trong thôn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và đóng góp hàng nghìn ngày công, hiến hàng trăm m2 đất làm đường giao thông nông thôn, xây nhà văn hóa thôn. Hiện nay, 100% đường làng, ngõ xóm ở Na Lang đã được đổ bê tông; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 38 triệu đồng/năm. Thôn có 132 hộ nhưng chỉ còn 3 hộ nghèo, không còn nhà dột, nhà tạm. Năm 2018, thôn Na Lang được công nhận là thôn kiểu mẫu. Ông Lâm Văn Bình bảo: Mình là cán bộ, phải đi trước, phải chủ động làm giàu thì người dân mới thấy đó để học và làm theo, tuyên truyền, vận động việc gì cũng thuận lợi hơn.
Cuộc sống của người dân Na Lang ngày càng tốt đẹp, đó cũng là niềm vui, sự động viên to lớn để ông Lâm Văn Bình tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ của người “vác tù và hàng tổng”.