LCĐT - Trong căn nhà nhỏ do hội viên phụ nữ hỗ trợ dựng tạm để ở, chị La Thị Bình, thôn Tùn Dưới, xã Dương Quỳ (Văn Bàn) cùng các con khóc nấc không thành tiếng khi tiễn đưa chồng về nơi an nghỉ cuối cùng. Số phận éo le của chị khiến ai có mặt cũng không thể cầm lòng.
![]() |
Căn nhà dựng tạm do hội viên phụ nữ hỗ trợ 3 mẹ con chị La Thị Bình. |
Chị La Thị Bình sinh ra đã kém may mắn khi bị dị tật bẩm sinh, khả năng phát âm hạn chế, sức khỏe cũng không tốt. Khi lập gia đình, có người đồng hành trong công việc, cuộc sống, những tưởng chị sẽ vơi khó nhọc, nhưng chồng chị cũng thường xuyên đau ốm. Anh thường xuyên phải nằm viện dài ngày để điều trị bệnh gan. Nhà ở, đồ đạc trong nhà và cả ruộng, vườn, chị Bình đều đem bán để chữa bệnh cho chồng, nhưng sức khỏe của anh cũng không có tiến triển. Suốt nhiều năm, cả gia đình chị sống trong cảnh thiếu thốn, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm.
Biến cố tiếp tục ập đến, đêm 28/8 mưa lớn, sét đánh trúng giữa nhà trong lúc cả gia đình đang ăn cơm. Do sức khỏe yếu nên chồng chị bị sốc và ngất lịm, phải nhập viện, đồ đạc đều hư hỏng, dây điện chập nổ, dẫn đến cháy nhà. Chi hội Phụ nữ thôn Tùn Dưới đã giúp gia đình chị dựng căn nhà tạm.
![]() |
Hội Phụ nữ cùng một số tổ chức, đoàn thể xã Dương Quỳ thăm, trao quà của các nhà hảo tâm đến chị Bình. |
Sau hơn 1 tuần điều trị, giữa tháng 9 vừa qua, chồng chị qua đời, bỏ lại 3 mẹ con chị Bình đối mặt với biết bao bộn bề, khó khăn.
Do vay mượn tiền để chữa bệnh và lo đám tang cho chồng nên cuộc sống của gia đình càng khó khăn chồng chất. Biết hoàn cảnh của chị, Hội Phụ nữ xã Dương Quỳ đã thăm, động viên và kêu gọi các nhà hảo tâm, các tổ chức đoàn thể chung tay giúp đỡ gia đình chị Bình.