Người dân Quảng Ngãi tiếc thương nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Mỗi lần về thăm quê hương Quảng Ngãi, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương luôn căn dặn lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, các cấp, các ngành bên cạnh việc phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh phải quan tâm chăm lo đến đời sống người dân có công cách mạng, phát huy truyền thống của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”.

Nặng tình

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương dự lễ khánh thành nhà văn hóa thôn Diên Trường.
Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương dự lễ khánh thành nhà văn hóa thôn Diên Trường.

Cuối năm 1995, khi làm Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về thăm quê, biết được hoàn cảnh của vợ chồng ông Phạm Văn Nuôi (thôn Diên Trường, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ) thương binh 1/4, khó khăn về nhà ở, ông chỉ đạo chính quyền các cấp quan tâm hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Nuôi. Thực hiện chỉ đạo của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, đầu năm 1996, gia đình ông Nuôi được hỗ trợ 15 triệu đồng để xây dựng nhà ở.

“Nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của bác Trần Đức Lương và sự quan tâm của chính quyền các cấp mà gia đình tôi xây được ngôi ngôi nhà khang trang, vững chắc để ở”, ông Nuôi tâm sự.

Trong các chuyến về thăm những vùng quê còn nhiều khó khăn của tỉnh Quảng Ngãi, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương luôn trăn trở khi biết vẫn còn những hộ gia đình chính sách chưa có điều kiện ổn định cuộc sống. Lần nào ông cũng dành những phần quà để gửi tặng các gia đình chính sách, thương binh có hoàn cảnh khó khăn, để động viên gia đình vươn lên trong cuộc sống.

Nguyên Chủ tịch nước đặc biệt quan tâm hỗ trợ các gia đình chính sách, thương binh khó khăn về nhà ở, bởi ông quan niệm “có an cư mới lạc nghiệp”. Nhờ đó, đã có không ít gia đình thương binh, hộ nghèo được ở trong ngôi nhà khang trang.

Vợ chồng ông Phạm Văn Nuôi (trú ở thôn Diên Trường, xã Phổ Khánh) luôn trân trọng, biết ơn tình cảm của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương dành cho gia đình ông.
Vợ chồng ông Phạm Văn Nuôi (trú ở thôn Diên Trường, xã Phổ Khánh) luôn trân trọng, biết ơn tình cảm của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương dành cho gia đình ông.

Cuối năm 2021, gia đình nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về thăm quê và đã tặng 500 triệu đồng cho tỉnh Quảng Ngãi để xây dựng 10 ngôi nhà tình nghĩa, đồng thời vận động doanh nghiệp ủng hộ thêm 500 triệu đồng để hỗ trợ các gia đình xây dựng nhà ở.

Theo Quyền Chủ tịch UBND xã Phổ Khánh Nguyễn Thị Hiển, mỗi lần nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về thăm quê, ông thường căn dặn cán bộ xã phải gần dân, quan tâm chăm lo cho đời sống của nhân dân. Nguyên Chủ tịch nước đã hỗ trợ địa phương xây dựng nhà văn hóa thôn, trường học, làm đường giao thông nông thôn...

“Với người dân xã Phổ Khánh, nhất là những người từng có dịp gặp gỡ, tiếp xúc với nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, vẫn luôn nhớ mãi hình ảnh người lãnh đạo Đảng, Nhà nước gần gũi, giản dị, luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân”, bà Hiển chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Thu (trú ở thôn Diên Trường) thương binh 4/4, là một trong 10 hộ gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh được gia đình nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương hỗ trợ xây nhà ở. “Trước đây, cuộc sống của gia đình rất khó khăn, phải sống trong căn nhà cấp 4 xuống cấp. Đầu năm 2022, được sự hỗ trợ của gia đình nguyên Chủ tịch nước, tôi đã xây được ngôi nhà kiên cố. Có được cuộc sống như ngày hôm nay, chúng tôi rất biết ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, nhất là sự hỗ trợ của gia đình bác Lương”, bà Thu nói.

“Bác Lương thương dân lắm…”

Thôn Gò Ra (xã Sơn Thành, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi) có trên 400 hộ dân, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, câu chuyện về chuyến thăm của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương năm 2003 vẫn được người dân nhắc lại với niềm xúc động.

Hôm ấy, giữa vùng đất còn nhiều khó khăn, hình ảnh một vị nguyên thủ quốc gia giản dị, bắt tay, hỏi han bà con như người thân trong nhà đã in sâu vào ký ức của người dân nơi đây.

Ngôi nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Thu được xây dựng từ nguồn kinh phí hỗ trợ của gia đình nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Ngôi nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Thu được xây dựng từ nguồn kinh phí hỗ trợ của gia đình nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Ông Đinh Văn Hời - nguyên Bí thư, Chủ tịch xã Sơn Thành vẫn nhớ ngày được đón nguyên Chủ tịch nước về thăm vào năm 2003. “Bác đến nơi xa xôi, đường sá khi đó còn khó khăn lắm. Bác Lương giản dị, gần gũi lắm. Bác hỏi bà con ăn ở ra sao, sống có đủ no ấm không…”, ông Hời xúc động kể.

Ông Hời cho biết, khi hay tin bác Lương từ trần, bà con ai cũng tiếc thương. Bác là người luôn trăn trở với cuộc sống đồng bào vùng sâu, vùng xa. Bác từng chỉ đạo phải quan tâm giúp người dân thoát nghèo. Những tình cảm ấy, chúng tôi không bao giờ quên.

Không chỉ để lại hình ảnh đẹp trong tâm trí người dân, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương còn để lại dấu ấn sâu đậm qua những hành động thiết thực. “Bác đã hỗ trợ xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng trị giá 70 triệu đồng. Nhờ có công trình ấy mà người dân có chỗ họp hành, sinh hoạt. Nghe tin bác mất, ai cũng buồn…”, anh Đinh Văn Nôn - Bí thư Chi bộ thôn Gò Ra xúc động chia sẻ.

Nỗi tiếc thương lặng lẽ trong từng thế hệ

Không chỉ người dân miền núi, tại Trường THPT Chuyên Lê Khiết (TP. Quảng Ngãi), trước đây là Trường THPT Lê Khiết, nơi nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương từng theo học, bầu không khí cũng lặng đi. Trong nhà truyền thống của trường, bức thư do nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương gửi tập thể giáo viên, học sinh nhà trường nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập vẫn được lưu giữ cẩn trọng.

Bút tích của cựu học sinh Trần Đức Lương lưu lại trong dịp về thăm trường hồi tháng 1 năm 1998. Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã xúc động và bày tỏ niềm tự hào là cựu học sinh dưới mái trường Lê Khiết. Tự hào hơn khi các thế hệ thầy, cô giáo và học sinh nhà trường phát huy truyền thống hiếu học, đạt nhiều thành tích cao, làm rạng danh mái trường. Những lời nhắn gửi của Chủ tịch nước Trần Đức Lương khi ấy luôn được thầy và trò Trường THPT Chuyên Lê Khiết ghi nhớ và làm theo.

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương thăm, chúc Tết cán bộ và nhân dân huyện Đức Phổ (nay là thị xã Đức Phổ) năm 2016.
Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương thăm, chúc Tết cán bộ và nhân dân huyện Đức Phổ (nay là thị xã Đức Phổ) năm 2016.

Em Nguyễn Lê Bảo Ngọc (học sinh lớp 12 Văn, Trường THPT Chuyên Lê Khiết) chia sẻ: “Dù bác đi xa, nhưng những lời dặn dò của bác vẫn là kim chỉ nam cho thế hệ chúng em”.

Thầy Lương Ngọc Thành (giáo viên Sử, Trường THPT Chuyên Lê Khiết) cho hay, bác là người con ưu tú của Quảng Ngãi. Là giáo viên trẻ, thế hệ tiếp nối mái trường ngày xưa bác Trần Đức Lương từng theo học thì bản thân sẽ luôn nỗ lực, cố gắng để trau dồi kiến thức chuyên môn, tiếp nối truyền thống bảng vàng thành tích của Trường THPT Chuyên Lê Khiết.

tienphong.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Kịp thời hỗ trợ công dân đi lạc từ Tuyên Quang lên Lào Cai trở về nhà an toàn

Kịp thời hỗ trợ công dân đi lạc từ Tuyên Quang lên Lào Cai trở về nhà an toàn

Sáng 15/6, Công an xã Tả Phìn, tỉnh Lào Cai nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện một người nữ đi lang thang tại khu vực thôn Giàng Tra 1. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tả Phìn đã nhanh chóng có mặt, đưa công dân về trụ sở để xác minh nhân thân, lai lịch.

Có điểm thi lớp 10: Trượt nguyện vọng 1, thí sinh nên làm gì?

Có điểm thi lớp 10: Trượt nguyện vọng 1, thí sinh nên làm gì?

Không trúng tuyển nguyện vọng 1 vào lớp 10 công lập không có nghĩa là “hết cửa”. Việc quan trọng nhất lúc này là phụ huynh, học sinh phải bình tĩnh phân biệt điểm thi, điểm xét tuyển, điểm chuẩn; sau đó kiểm tra cơ hội ở nguyện vọng tiếp theo, tuyển bổ sung, trường ngoài công lập, GDTX hoặc phúc khảo nếu có căn cứ.

Trẻ em cần một mùa hè đúng nghĩa

Trẻ em cần một mùa hè đúng nghĩa

Kỳ nghỉ hè vốn là thời gian để học sinh nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng sau một năm học căng thẳng. Tuy nhiên, với không ít trẻ em hiện nay, mùa hè đang dần biến thành "học kỳ thứ ba" dưới áp lực từ các lớp học thêm, học trước chương trình.

Khát vọng rút ngắn con đường tiếp cận y tế của đồng bào vùng cao Nậm Chày

Khát vọng rút ngắn con đường tiếp cận y tế của đồng bào vùng cao Nậm Chày

Tại vùng cao Nậm Chày, nơi các bản làng nằm cheo leo bên sườn núi, không ít trẻ em vẫn cất tiếng khóc chào đời ngay trong căn nhà gỗ đơn sơ thay vì tại cơ sở y tế. Nơi đây, người bệnh phải đi hàng chục cây số mới mua được thuốc và những người đang cai nghiện ma túy vẫn ngày ngày vượt núi để được uống một liều Methadone. Đằng sau những cung đường quanh co ấy là câu chuyện gian nan tiếp cận y tế và khát khao được chăm sóc sức khỏe của người dân địa phương.

Hành trình trưởng thành từ những trải nghiệm đặc biệt

Hành trình trưởng thành từ những trải nghiệm đặc biệt

Sau 15 năm tổ chức, Chương trình “Học kỳ trong quân đội” đã trở thành một trong những sân chơi trải nghiệm hè uy tín, ý nghĩa dành cho thanh thiếu niên. Không chỉ giúp các em rèn luyện kỹ năng sống, nâng cao tính tự lập và ý thức kỷ luật, chương trình còn là môi trường để các em trưởng thành hơn về nhận thức, cảm xúc và trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội.

Mưa dông bao trùm Lào Cai từ tối nay, có nơi lượng mưa vượt 120mm

Mưa dông bao trùm Lào Cai từ tối nay, có nơi lượng mưa vượt 120mm

Từ chiều tối 14/6 đến sáng 16/6, tỉnh Lào Cai được dự báo xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to diện rộng, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa trên 120mm. Nguy cơ xảy ra sạt lở đất, ngập úng cục bộ và các hiện tượng thời tiết cực đoan được cơ quan khí tượng cảnh báo ở mức cao.

Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại

Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại

Có những nghĩa cử không ồn ào nhưng đủ sức lan tỏa yêu thương và níu giữ sự sống. Tại Lào Cai, nhiều cán bộ, viên chức, người lao động vẫn đều đặn hiến máu mỗi khi có yêu cầu cấp thiết. Nhân Ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu 14/6, câu chuyện của họ cho thấy tinh thần nhân ái và nét đẹp cộng đồng từ những giọt máu hồng.

“Cầu nối” trong phong trào hiến máu tình nguyện

“Cầu nối” trong phong trào hiến máu tình nguyện

Với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện, Hội Chữ thập đỏ tỉnh không chỉ là cơ quan điều phối, thắt chặt trách nhiệm giữa các ban, ngành, địa phương mà còn khẳng định vị thế “cầu nối” đưa giọt máu nghĩa tình từ cộng đồng đến với người bệnh.

Lào Cai: 36 trường hợp đăng ký hiến tạng tại chương trình “Hành trình đỏ” năm 2026

Lào Cai: 36 trường hợp đăng ký hiến tạng tại chương trình “Hành trình đỏ” năm 2026

Sáng 13/6, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Lào Cai tổ chức khai mạc Chương trình “Hành trình đỏ - Giọt hồng hạnh phúc” và tôn vinh các tập thể, gia đình, cá nhân hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2026. Dự chương trình có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

fb yt zl tw