Đẩy gậy vốn là trò chơi dân gian quen thuộc, nét đẹp văn hóa gắn liền với đời sống tinh thần và các dịp lễ hội của đồng bào các dân tộc vùng cao. Giờ đây, nét đẹp truyền thống ấy đang được những người con của bản làng nâng tầm thành những tấm huy chương danh giá tại các sàn đấu thể thao chuyên nghiệp. Hành trình bước từ sân chơi “hội làng” ra "biển lớn" của các vận động viên trẻ Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao tỉnh Lào Cai là câu chuyện dài về nghị lực, đam mê và tinh thần tự hào dân tộc.
Từ niềm yêu thích môn thể thao truyền thống, vận động viên Hà Đình Duy, dân tộc Tày, xã Thượng Bằng La đã không ngừng luyện tập và xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ mạnh để bước lên bục cao nhất, nhận tấm huy chương Vàng tại Giải vô địch trẻ đẩy gậy quốc gia.
Không dừng lại ở đó, tại sân chơi Cúp các câu lạc bộ toàn quốc vừa qua, chàng trai dân tộc Tày này lại tiếp tục mang về tấm huy chương Bạc quý giá cho đoàn thể thao tỉnh nhà.
Những tấm huy chương liên tiếp chính là phần thưởng xứng đáng cho ý chí và nghị lực phi thường của một "chiến binh" vùng cao trên hành trình chinh phục đỉnh cao thể thao.
Chia sẻ về cơ duyên và động lực gắn bó với môn thể thao này, vận động viên Hà Đình Duy bộc bạch: “Em tham gia tập luyện và thi đấu môn đẩy gậy được 4 năm. Đẩy gậy mang lại cho em sức khỏe. Thông qua những lần thi đấu, em học hỏi được kinh nghiệm và làm quen với rất nhiều bạn mới có cùng niềm yêu thích. Thời gian này, em đang tập trung vào tập luyện để chuẩn bị cho giải đấu sắp diễn ra tại Quảng Ngãi. Em sẽ thi đấu hết mình để giành thành tích cao cho tỉnh nhà”.
Cùng quê và chung niềm đam mê, khát vọng chiến thắng như Đình Duy là vận động viên trẻ Hà Đăng Dương. Bằng sự nỗ lực không ngừng trong từng buổi tập, Đăng Dương đã đạt được cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp thể thao chuyên nghiệp của mình. Với những người con sinh ra và lớn lên tại những thôn bản vùng cao của Lào Cai, đẩy gậy không chỉ là môn thi đấu mà đã trở thành một phần cuộc sống.
“Thành tích cao nhất của em là huy chương Vàng giải Cúp các câu lạc bộ. Với em đó không chỉ là phần thưởng cho những nỗ lực, mà còn là niềm tự hào khi mang vinh quang về cho bản làng, quê hương mình” - Đăng Dương chia sẻ.
Đối với Đăng Dương, mỗi trận đấu là một lần em được khẳng định bản lĩnh của người con núi rừng - kiên cường, dẻo dai và không bao giờ lùi bước.
Không chỉ phù hợp với nam giới vốn có lợi thế về cơ bắp, sức khỏe và sự dẻo dai, đẩy gậy cũng là môn thể thao được cô gái Tày Hoàng Bích Ngọc, xã Thượng Bằng La lựa chọn để gắn bó và cống hiến.
Dù phải xa gia đình từ sớm để bước vào môi trường tập luyện chuyên nghiệp, đối mặt với không ít khó khăn, thử thách và áp lực từ giáo án huấn luyện nghiêm ngặt, cô gái nhỏ nhắn của bản làng vùng cao vẫn chưa một lần chùn bước.
Những ngày đầu mới xuống trung tâm tập luyện, em rất nhớ nhà. Lịch tập nặng, cơ bắp đau nhức, có lúc tưởng chừng không chịu nổi. Nhưng mỗi lần định bỏ cuộc, em lại nghĩ đến kỳ vọng của bố mẹ và khát khao được đứng trên bục vinh quang. Đẩy gậy đã luyện cho em tinh thần thép, càng khó khăn thì mình càng phải mạnh mẽ để vượt qua” - Bích Ngọc tâm sự.
Sự kiên trì ấy không chỉ mang về cho Bích Ngọc những tấm huy chương danh giá, còn là lời khẳng định mạnh mẽ rằng: những cô gái vùng cao hoàn toàn có thể chinh phục và tỏa sáng ở những bộ môn đòi hỏi thể lực và ý chí cao như đẩy gậy. Sự kiên cường của Ngọc đã và đang trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ mạnh dạn theo đuổi con đường thể thao chuyên nghiệp.
Sinh ra từ bản làng, mang trong mình niềm tự hào dân tộc nên khi bước vào môi trường tập luyện chuyên nghiệp, các vận động viên trẻ tiếp thu kỹ thuật rất nhanh, thi đấu hết mình, mang về những tấm huy chương danh giá cho quê hương.
Huấn luyện viên Đào Anh Đức - Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao tỉnh Lào Cai cho biết: “Với hai mục tiêu trọng điểm tại giải trẻ và Đại hội Thể thao toàn quốc, hiện tại, chúng tôi đang tập trung tối đa vào các giáo án huấn luyện thể lực chuyên sâu và chiến thuật thi đấu. Toàn đội sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất mang huy chương về cho tỉnh nhà”.
Với các “chiến binh” bản làng, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến luôn là điểm tựa vững chắc để mỗi lần bước ra sàn đấu, các em không chỉ thi đấu vì thành tích cá nhân, mà còn vì bản sắc văn hóa, và màu cờ sắc áo của quê hương. Các vận động viên trẻ vẫn đang ngày đêm miệt mài đổ mồ hôi trên sàn tập, sẵn sàng cho hành trình vươn ra biển lớn, tiếp tục tỏa sáng và khẳng định vị thế, sức mạnh của thể thao vùng cao trên bản đồ thể thao nước nhà.