Không chỉ sớm mồ côi bố, mẹ bỏ đi lấy chồng, hai chị em Lý Thị Sua 10 tuổi và Lý Văn Chung 7 tuổi, dân tộc Mông ở thôn Làng Mới, xã Sàng Ma Sáo (Bát Xát) còn bị khuyết tật bẩm sinh, hằng ngày phải lết đến trường trên đôi chân khoèo đau đớn.
![]() |
Lý Văn Chung và Lý Thị Sua bị khoèo chân bẩm sinh. |
Mới 10 tuổi đầu, nhưng nhìn Lý Thị Sua già dặn hơn so các bạn cùng trang lứa. Điều khác biệt lớn nhất của Sua với các bạn là đôi chân khoèo đỡ thân hình nhỏ thó. Trong một lần công tác tại xã vùng cao Sàng Ma Sáo, tôi tình cờ phát hiện ra Sua khi em đang nặng nhọc nâng từng bước chân, lết về nhà sau giờ tan trường. Trong khi các bạn có đôi chân khoẻ mạnh vừa đi vừa nô đùa, thì Sua một mình khó nhọc di chuyển bên đường. Khi còn cách nhà khoảng gần 1 km, Sua được hai vợ chồng người dân tộc Mông tốt bụng bế lên xe đưa về.
Tìm đến nhà Lý Thị Sua, tôi mới thực sự cảm nhận được những thiệt thòi mà chị em cô bé dân tộc Mông này phải gánh chịu trong tuổi thơ của mình. Sua là chị cả trong gia đình có 3 chị em. Năm 2009, bố của Sua là anh Lý A Dê không may mắc bệnh ung thư và mất khi mới 25 tuổi. Từ đây, gánh nặng cơm áo của gia đình dồn hết lên đôi vai chị Sùng Thị Sinh (mẹ Sua). Trong ba người con thơ của vợ chồng anh Dê, chị Sinh chỉ có duy nhất Lý Văn Thạch (5 tuổi) là khoẻ mạnh, còn Lý Thị Sua và Lý Văn Chung có đôi chân khoèo bẩm sinh, đi lại vô cùng khó khăn. Sau một năm anh Dê qua đời, chị Sinh bỏ sang thôn Nậm Pịa 2 lấy chồng, để lại 3 con thơ nhỏ dại, bệnh tật cho bố chồng là ông Lý A Quả nuôi. Thân già ốm yếu, nhưng vợ chồng ông Quả vẫn cố gắng vắt sức lực lao động để lo cho 3 cháu nội ăn học. Hiện tại, Lý Thị Sua đang học lớp 3, Trường Tiểu học Sàng Ma Sáo, Lý Văn Chung và Lý Văn Thạch học Trường Mầm non Sàng Ma Sáo. Mặc dù chỉ có đôi chân khoèo yếu ớt, cái lưng cong hình chữ S, nhưng trong Lý Thị Sua luôn có một ước mơ cháy bỏng, đó là trở thành cô giáo. Theo cô giáo chủ nhiệm và bạn bè cùng lớp đánh giá, tật nguyền từ nhỏ nhưng Sua luôn nỗ lực hết mình, chăm chỉ học tập. Học lực của Sua luôn duy trì ở mức trung bình khá trong lớp.
Bà Thào Thị Púa, Phó Chủ tịch UBND xã Sàng Ma Sáo cho biết: Nhận thấy hoàn cảnh của 3 chị em Lý Thị Sua quá khó khăn, UBND xã đã vận động cán bộ, công chức mỗi tháng trích 20.000 đồng để phần nào giúp đỡ các cháu tự tin, phấn đấu học tập và vươn lên trong cuộc sống. Các tổ chức đoàn thể ở địa phương cũng thường xuyên quan tâm, tặng quà động viên các cháu nhân ngày lễ như Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu hay Tết Nguyên đán. “Không chỉ khoèo chân, cháu Lý Thị Sua còn bị cong cột sống lưng. Thời gian vừa qua, cháu đã được chính quyền địa phương, gia đình và các tổ chức từ thiện tạo điều kiện đưa đi khám và điều trị tại Thái Nguyên. Nhưng vì nhiều lý do, đến nay Lý Thị Sua vẫn chưa điều trị được” - bà Púa cho biết thêm.
Hơn lúc nào hết, để chị em Lý Thị Sua có cuộc sống tốt đẹp hơn, rất mong cộng đồng xã hội ủng hộ cả về vật chất, tinh thần, đặc biệt là hỗ trợ việc điều trị, cải thiện sức khỏe cho các cháu. Sự giúp đỡ, ủng hộ của các tập thể, cá nhân chắc chắn sẽ là động lực lớn để Lý Thị Sua cùng các em có điều kiện học tập, chiến thắng tật nguyền.