Cúi mình tỉa từng cành hoa, nhổ từng bụi cỏ dại, anh Nguyễn Xuân Quỳnh, công nhân Cung đường Lào Cai, Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào, gần như đã quá quen với công việc ấy sau mỗi ca kiểm tra đường ray. Mồ hôi lấm tấm trên gương mặt sạm nắng nhưng đôi mắt anh vẫn ánh lên niềm vui khi ngắm nhìn những luống hoa đang vào mùa rực rỡ.
Với anh Quỳnh, chăm sóc đường hoa cũng chính là chăm chút cho hình ảnh của ngành đường sắt mà anh đã gắn bó nhiều năm.
Anh chia sẻ: Khi Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phát động phong trào xây dựng "Đường tàu - Đường hoa", toàn thể cán bộ, công nhân trong đơn vị đều hưởng ứng nhiệt tình. Sau những giờ tuần đường, kiểm tra kỹ thuật hay sửa chữa kết cấu hạ tầng, chúng tôi lại tranh thủ xới đất, trồng cây, tưới nước, bón phân để những khóm hoa ngày càng xanh tốt. Mỗi khi đi làm qua những cung đường hoa, anh em đều rất vui và thêm yêu công việc của mình".
Ít năm trước, nhiều đoạn ven đường ray chỉ là những khoảng đất trống, cỏ dại mọc um tùm. Mùa mưa, cỏ phát triển nhanh; mùa khô, bụi bặm phủ kín hai bên tuyến đường.
Đến nay, diện mạo ấy đã thay đổi rõ rệt. Những hàng mẫu đơn nối tiếp nhau khoe sắc, xen lẫn dâm bụt, tường vi và nhiều loại cây cảnh phù hợp với điều kiện khí hậu địa phương. Các loại cây đều được lựa chọn kỹ lưỡng, vừa dễ chăm sóc, vừa không ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.
Những dải hoa không chỉ làm dịu đi vẻ khô cứng của đường sắt mà còn tạo nên những điểm nhấn đầy sức sống trên mỗi hành trình, để lại ấn tượng đẹp đối với người dân và du khách.
Lào Cai là điểm đến của đông đảo du khách trong và ngoài nước, trong đó nhiều người lựa chọn tàu hỏa để bắt đầu hành trình khám phá vùng đất biên cương. Khi đoàn tàu lướt qua những cung đường rực rỡ sắc hoa, hình ảnh về một Lào Cai xanh, sạch, đẹp sẽ mang đến thiện cảm ngay từ những phút đầu tiên.
Không ít người dân sống gần tuyến đường sắt thường dừng chân ngắm hoa, chụp ảnh lưu niệm. Với nhiều người, những tuyến đường hoa đã trở thành một góc nhỏ bình yên giữa lòng đô thị.
Chị Trần Thị Duyên, người dân phường Lào Cai chia sẻ: Tôi thường xuyên đi tàu. Ngồi trên tàu ngắm khung cảnh tươi đẹp đó, tôi thấy rất thú vị. Tôi nghĩ những du khách khi đến với Lào Cai sẽ rất ấn tượng với những tuyến "Đường tàu - Đường hoa". Đây là một hoạt động rất ý nghĩa của ngành đường sắt".
Không chỉ làm đẹp cho một đoạn đường, mô hình “Đường tàu - Đường hoa” là chủ trương được triển khai trên phạm vi toàn quốc. Theo kế hoạch của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, trên mỗi cung đường sắt tuyến Bắc - Nam đều xây dựng ít nhất một tuyến “Đường tàu - Đường hoa”. Đây là một trong những hoạt động hướng tới xây dựng ngành đường sắt xanh, thân thiện với môi trường, đồng thời nâng cao hình ảnh của loại hình vận tải đã đồng hành cùng đất nước suốt hơn một thế kỷ.
Với Lào Cai, mô hình này càng có ý nghĩa khi đây là điểm đầu tuyến đường sắt quốc tế nối Việt Nam với Trung Quốc, mỗi năm đón hàng vạn lượt hành khách, khách du lịch và thương nhân di chuyển bằng tàu hỏa. Vì vậy, mỗi cung đường sạch đẹp cũng là một “tấm thiệp” giới thiệu hình ảnh địa phương tới bạn bè trong và ngoài nước.
Ông Lê Đức Anh, Cung trưởng Cung đường Lào Cai cho biết, đơn vị xác định việc xây dựng “Đường tàu - Đường hoa” không chỉ là phong trào thi đua mà còn là nhiệm vụ lâu dài. Mục tiêu của ngành là từng bước phủ xanh các khu vực dọc tuyến đường sắt bằng những loài hoa phù hợp với điều kiện từng địa phương. Những tuyến đường hoa sẽ góp phần quảng bá hình ảnh ngành đường sắt, tạo ấn tượng đẹp với hành khách và thu hút thêm nhiều người lựa chọn tàu hỏa cho các chuyến đi.
Để duy trì những tuyến hoa luôn rực rỡ không phải là việc dễ dàng. Trong những ngày nắng nóng, công nhân phải thường xuyên tưới nước để cây sinh trưởng, phát triển tốt; còn sau mỗi trận mưa lớn, họ lại cắt tỉa cành lá, dọn cỏ, gia cố những cây mới trồng. Tất cả đều được thực hiện xen kẽ với nhiệm vụ chính là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tuyến đường sắt.
Từ năm 2023 đến nay, Cung đường Lào Cai đã xây dựng được hai tuyến “Đường tàu - Đường hoa” với tổng chiều dài hơn 1 km. Con số ấy chưa nhiều, nhưng mỗi mét đường đều ghi dấu sự chung sức của tập thể cán bộ, công nhân viên đường sắt.
Những khóm hoa ngày một lớn lên cũng giống như tình yêu nghề âm thầm được vun đắp qua từng ngày lao động. Đường tàu hôm nay không chỉ chuyên chở hành khách, hàng hóa mà hai bên đường ray còn có những sắc hoa kể câu chuyện về sự tận tâm, trách nhiệm với môi trường và khát vọng xây dựng ngành đường sắt xanh hơn, thân thiện hơn.
Trên hành trình kết nối những miền quê, những tuyến “Đường tàu - Đường hoa” đang góp phần làm cho mỗi chuyến tàu đến với Lào Cai thêm nhiều cảm xúc và đáng nhớ.