Lễ hội mùa Thu “Y Tý - Sức hút đại ngàn” khai mạc sáng 12/9
Lễ hội mùa Thu “Y Tý - Sức hút đại ngàn” năm 2026 sẽ khai mạc lúc 7 giờ 30 phút ngày 12/9 với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, trải nghiệm hấp dẫn.
Lễ hội mùa Thu “Y Tý - Sức hút đại ngàn” năm 2026 sẽ khai mạc lúc 7 giờ 30 phút ngày 12/9 với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, trải nghiệm hấp dẫn.
Tuyến đường Trịnh Tường - Y Tý hiện có nhiều đoạn xuống cấp, việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân gặp khó khăn. Dự án nâng cấp tuyến đường mới công bố đang được chính quyền và người dân hai xã vùng cao, biên giới mong đợi, với kỳ vọng tăng cường kết nối, mở thêm cơ hội phát triển nông nghiệp, du lịch.
Ngày 6/9, hơn 100 vận động viên đã hoàn thành Giải chạy “Y Tý mùa vàng Marathon 2026”. Không chỉ thử sức ở các cự ly 10 km, 21 km và 42 km, các vận động viên còn được trải nghiệm những cung đường đi qua ruộng bậc thang đang vào vụ chín, bản làng và cảnh sắc đặc trưng của vùng cao Y Tý.
Những ngày này, 980 học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Y Tý đã có mặt tại ngôi trường mới. Sau những bỡ ngỡ ban đầu, các em đang dần làm quen với lớp học, khu nội trú và nề nếp sinh hoạt. Thầy và trò nhà trường cũng đang hoàn tất những phần việc cuối cùng, sẵn sàng cho lễ khai giảng năm học 2026 - 2027.
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Y Tý bước vào thời điểm đẹp nhất trong năm. Những thửa ruộng bậc thang trên các sườn núi đang vào mùa lúa chín, trải sắc vàng óng giữa không gian núi rừng biên giới. Nổi bật trong bức tranh ấy là cung đường hình chữ "S", thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm.
Cách đây 81 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân ta đã làm nên thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng Tám và khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc. Thành quả thiêng liêng ấy hôm nay vẫn đang được các thế hệ người Việt Nam gìn giữ, vun đắp bằng trách nhiệm và lòng yêu nước trên mọi miền Tổ quốc.
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, thiên đường mây Y Tý ghi nhận lượng khách tăng vọt với hàng nghìn lượt người ghé thăm mỗi ngày. Nhờ hạ tầng giao thông cải thiện cùng kỳ nghỉ kéo dài, nên thời gian du khách lưu trú lâu hơn. Đến ngày nghỉ lễ thứ 3, tất cả các cơ sở lưu trú trên địa bàn Y Tý đều đã kín chỗ.
Ở những bản làng vùng cao biên giới, một ngôi trường khang trang không chỉ là nơi gieo chữ mà còn là điểm tựa để trẻ em nuôi dưỡng ước mơ. Sau nhiều năm xuống cấp, 6 điểm trường tại 3 xã Trịnh Tường, Y Tý và Pha Long đã được xây dựng mới với tổng kinh phí hơn 13,7 tỷ đồng. Năm học 2026 - 2027, tiếng cười trẻ thơ lại vang lên trong những phòng học mới, sạch đẹp, an toàn hơn.
Sau những mô hình trồng thử nghiệm đầu tiên, cây nho sữa đang được mở rộng tại Y Tý. Việc ứng dụng khoa học kĩ thuật đã đem lại hiệu quả rõ rệt, đây cũng là cơ sở để địa phương tiếp tục nhân rộng, tạo sinh kế mới cho bà con vùng cao phát triển kinh tế và ổn định cuộc sống.
Ngày 21/8, Tổ công tác của UBND tỉnh do đồng chí Phan Trung Bá - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng đã kiểm tra tiến độ xây dựng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Y Tý và Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS A Mú Sung.
Trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, người Hà Nhì đen ở vùng cao Y Tý có bản sắc văn hóa độc đáo, từ kiến trúc nhà đất, trang phục đến ẩm thực. Trước nguy cơ nhiều món ăn truyền thống dần mai một, những người trẻ Hà Nhì đang nỗ lực gìn giữ, khôi phục và đưa ẩm thực dân tộc trở thành sản phẩm hấp dẫn du khách.
Nằm giữa biển mây ở độ cao hơn 2.000m, Choản Thèn, xã Y Tý, tỉnh Lào Cai hội tụ cảnh quan nguyên sơ, văn hóa Hà Nhì đặc sắc và mô hình du lịch cộng đồng đang hình thành, mở ra triển vọng trở thành điểm đến trọng điểm của vùng Tây Bắc.
Giữa núi rừng bạt ngàn Y Tý, những thanh niên người Hà Nhì đang mang sức trẻ và công nghệ đến với từng bản làng. Trong vai trò những "người bản số", họ lan tỏa bản sắc văn hóa, quảng bá du lịch, kết nối tiêu thụ nông sản và góp phần mở ra những cơ hội phát triển mới cho quê hương.
Giữa miền biên viễn Y Tý đang có làn gió mới âm thầm thổi qua các bản làng. Đó là tư duy làm du lịch của các thành viên trong Câu lạc bộ Du lịch Y Tý. Với nòng cốt là những người dân địa phương đầy khát vọng, Câu lạc bộ Du lịch Y Tý đang dần tạo ra hướng phát triển sinh kế bền vững, khơi nguồn ngay từ chính bản sắc văn hóa của cha ông.
Một tổ tự quản đi bộ hàng cây số đường rừng, một người có uy tín kiên trì kéo người lầm lỡ trở về, một chiến sĩ biên phòng nói được tiếng Mông - đó là những mắt xích của “lá chắn mềm” đang được dựng lên từ lòng dân ở biên giới Lào Cai, khi tỉnh đặt mục tiêu đưa 99/99 xã, phường đạt tiêu chí “không ma túy” trong năm 2026.
Một cây cầu mới đang dần hình thành trên dòng suối Sim San. Không chỉ nối những cung đường, công trình còn mở ra kỳ vọng về sự phát triển cho các thôn vùng cao nơi đây. Khi cầu hoàn thành, việc đi lại của người dân sẽ an toàn hơn, hàng hóa được lưu thông thuận lợi và những tiềm năng của vùng đất biên cương Y Tý sẽ có thêm cơ hội để phát triển.
Trên địa bàn xã Y Tý có 3 thôn biên giới nằm ở vị trí độc lập gồm Sim San 1, Sim San 2 và Hồng Ngài, cách trung tâm xã từ 10 đến 20 km. Để di chuyển đến các thôn này, hiện chỉ có một tuyến đường độc đạo, trong đó phải qua suối Sim San. Sau cơn bão số 3 vào tháng 9/2024 và mùa mưa lũ năm 2025, cây cầu tạm và cầu sắt qua suối đều bị lũ cuốn trôi. Hiện nay, xã Y Tý đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng cầu Sim San, phấn đấu hoàn thành vào tháng 10 năm nay.
Nằm ở độ cao hơn 2.000 m so với mực nước biển, Y Tý (Lào Cai) từ lâu được biết đến là “vùng đất mù sương” sở hữu nét đẹp thiên nhiên và văn hóa bản địa độc đáo. Những năm gần đây, hạ tầng giao thông nơi đây ngày càng được đầu tư đồng bộ, mở ra cơ hội lớn nhưng cũng đặt ra bài toán khó: Làm thế nào để phát triển du lịch mà vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ.
Nằm ở độ cao hơn 2.000 mét so với mực nước biển, Y Tý từ lâu được biết đến là “vùng đất mù sương” với cảnh quan hùng vĩ và những giá trị văn hóa đặc sắc. Khi hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, nơi đây đang đứng trước cơ hội trở thành điểm đến hấp dẫn của Lào Cai. Cùng với cơ hội, Y Tý đang tập trung giải bài toán phát triển du lịch theo hướng bền vững, để vẻ đẹp nguyên sơ và bản sắc văn hóa các dân tộc vẫn được gìn giữ.
Trên hành trình ngược suối Lũng Pô với chiều dài hơn 30 km từ thôn Lũng Pô (xã A Mú Sung) đến thôn Hồng Ngài (xã Y Tý), cùng với cảm nhận về sự đổi thay ở những vùng đất bên dòng suối biên giới, điều làm chúng tôi tự hào là khung cảnh bình yên hiện hữu khắp dải biên cương xa xôi. Ở nơi ấy, dù đường biên giới dài và địa hình hiểm trở, những chiến sĩ biên phòng vẫn luôn chắc tay súng cùng đồng bào các dân tộc giữ bình yên biên giới.