Từ trên cao nhìn xuống, cung đường uốn lượn như dải lụa mềm vắt qua những triền ruộng bậc thang. Trong tiết thu vùng cao, sắc vàng của lúa hòa cùng màu xanh của núi rừng với khung cảnh vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng, mang đậm vẻ đẹp riêng của Y Tý trong những ngày mùa, tạo nên điểm check-in đẹp và đáng nhớ trong dịp Quốc khánh 2/9 năm nay.
Chị Nguyễn Thị Hiền, du khách đến từ thành phố Hà Nội chia sẻ: Tôi đã từng đến với cung đường hình chữ "S” ở nhiều địa phương, nhưng đặc biệt ấn tượng với cung đường hình chữ "S” ở Y Tý, bởi những cánh đồng lúa chín hai bên đường. Đặc biệt được đến cung đường mang dáng hình đất nước nhân dịp Quốc khánh 2/9 là trải nghiệm tuyệt vời”.
Không chỉ ấn tượng bởi cảnh sắc, du khách còn dành nhiều tình cảm cho con người và vùng đất Lào Cai. Sự hùng vĩ của núi rừng cùng nét thân thiện, gần gũi của người dân địa phương mang đến cảm giác thoải mái cho du khách mỗi khi đặt chân tới Y Tý.
Trong những ngày cả nước rộn ràng đón Tết Độc lập, cung đường hình chữ "S” nổi bật giữa mùa vàng Y Tý trở thành điểm đến hấp dẫn nơi biên cương. Những khoảnh khắc check-in giữa ruộng lúa chín không chỉ giúp du khách lưu giữ kỷ niệm về chuyến đi, còn góp phần quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa của Y Tý và Lào Cai đến du khách gần xa.