Những nụ cười nở hoa
Có nụ cười như bông cúc nhỏ, nhen niềm vui bình dị. Có nụ cười như đóa hướng dương, vươn sức sống mạnh mẽ... Mỗi nụ cười góp thêm một sắc hoa cho cuộc sống, trao tặng một niềm vui cho cuộc đời.
Có nụ cười như bông cúc nhỏ, nhen niềm vui bình dị. Có nụ cười như đóa hướng dương, vươn sức sống mạnh mẽ... Mỗi nụ cười góp thêm một sắc hoa cho cuộc sống, trao tặng một niềm vui cho cuộc đời.
Tháng 6/2012, Liên hợp quốc đã tuyên bố chọn ngày 20/3 là Ngày Quốc tế Hạnh phúc, xuất phát từ nhận thức rằng hạnh phúc và sự an sinh của con người là mục tiêu quan trọng của sự phát triển. Không chỉ dừng lại ở tăng trưởng kinh tế, các quốc gia ngày càng chú trọng tới chất lượng cuộc sống, sự hài lòng và niềm vui của người dân.
Trong dòng chảy phát triển của thế giới hiện đại, hạnh phúc ngày càng được nhìn nhận như một thước đo cốt lõi của tiến bộ xã hội. Ngày Quốc tế Hạnh phúc vì thế không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng, mà còn đặt ra yêu cầu phát triển lấy con người làm trung tâm.
Giữa guồng quay hối hả của cuộc sống hiện đại, khi áp lực mưu sinh và công nghệ số từng ngày làm thay đổi nếp sinh hoạt truyền thống, việc giữ gìn và bồi đắp giá trị gia đình đang trở thành mối quan tâm chung của nhiều người.
Không phải là những khái niệm lớn lao hay khẩu hiệu mang tính phong trào, với nhiều người dân vùng cao, hạnh phúc bắt đầu từ những đổi thay rất gần gũi trong cuộc sống thường ngày: có mái nhà kiên cố để trú mưa nắng, có công việc ổn định, con được đến trường, khi ốm đau có nơi chăm sóc sức khỏe. Những điều tưởng chừng giản dị ấy đang dần trở thành “thước đo hạnh phúc” khi các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo và phát triển con người được triển khai đồng bộ, hiệu quả.
25/25 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó có nhiều chỉ tiêu khó. Đây là kết quả rất đáng ghi nhận mà xã Tân Lĩnh đạt được trong năm đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Những đột phá trong tư duy và hành động đã mang đến cho Tân Lĩnh những chuyển biến rõ nét, củng cố niềm tin trong Nhân dân với cấp ủy đảng, chính quyền.
Giữa nhịp sống hiện đại, không phải người phụ nữ nào cũng có một mái ấm trọn vẹn với sự đồng hành của người đàn ông để cùng chia sẻ gánh nặng cuộc sống. Có những người buộc phải mạnh mẽ hơn, học cách bước qua tủi thân, lặng lẽ đảm đương cả vai trò của cha lẫn mẹ. Dẫu phía trước còn nhiều khó khăn, họ vẫn giữ vững niềm tin, âm thầm vun vén cho gia đình và hướng về tương lai bằng sự lạc quan và nghị lực.
Sự đồng lòng, trách nhiệm của người dân đã trở thành điểm tựa quan trọng, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng giữ vững an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, thôn Nậm Mạt, xã Mường Bo như rộn ràng hơn. Gió xuân từ triền núi thổi về mang theo mùi khói bếp, mùi gỗ mới và cả tiếng cười của trẻ nhỏ. Nếu ai từng chứng kiến nơi đây trong những ngày sau hoàn lưu bão số 10 năm 2025 đi qua, hẳn sẽ không khỏi ngỡ ngàng và hạnh phúc trước diện mạo của những ngôi nhà ở khu tái định cư thôn Nậm Mạt hôm nay.
Ngày 6/12, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội), đã diễn ra Lễ trao Giải thưởng truyền thông về quyền con Người “Việt Nam Hạnh phúc - Happy Vietnam 2025”.
Các cư dân đô thị đã chia sẻ với tạp chí Time Out của Anh về mức độ hạnh phúc mà thành phố của họ mang lại cho bản thân.
Những ngày này, trên những thửa ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải, Hạnh Phúc, Sa Pa, Bắc Hà, Y Tý (Lào Cai), lúa bắt đầu ngả vàng, nhiều nơi đã bắt đầu thu hoạch, tạo nên bức tranh mùa vàng vùng cao mê đắm lòng người.
Giữa nhịp sống hiện đại, việc nhiều thế hệ cùng chung sống dưới một mái nhà không còn phổ biến như trước. Tuy nhiên, vẫn có những gia đình lựa chọn giữ gìn nếp sống truyền thống ấy, không chỉ vì thuận tiện trong sinh hoạt mà còn bởi giá trị tinh thần to lớn và vì sự yêu thương, sẻ chia, gắn bó giữa các thế hệ.
Công dân nhí” đầu tiên chào đời vào 0h00 ngày 1/1 tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương là bé Tuệ Minh, ở Đông Anh, Hà Nội.
Em Giàng Thị Xinh, lớp 9A2, thành viên Câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi" Trường THCS và THPT Bắc Hà, là một trong những gương mặt tiêu biểu về phát triển giáo dục cho phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam được tham gia các hoạt động đối ngoại lớn.
Vùng cao Tây Bắc rét đậm, những ngày mưa gió, đường đến trường của các em học sinh ở một số tỉnh thường nhầy nhụa bùn đất, sạt lở.
Sau 3 tuần xảy ra vụ sạt lở đất, lũ quét kinh hoàng, nỗi đau, không khí tang thương vẫn bao trùm lên con người, cảnh vật Làng Nủ. Nhưng bên cạnh những mất mát, đau thương thì cuộc sống thường ngày vẫn sẽ dần trở lại. Chúng tôi đã có những ghi nhận bằng hình ảnh trong ngày 29/9 tại nơi này.
Gia đình là tế bào của xã hội. Gia đình hạnh phúc, bình an là những "viên gạch" xây nên xã hội, quốc gia phát triển, hùng cường. Ở vùng cao Lào Cai, dẫu cuộc sống còn nhiều gian khó nhưng trong mỗi nếp nhà, trên ngọn núi, lưng đồi luôn ngập tràn những tiếng cười hạnh phúc.
“Quan tâm đến gia đình là đúng, vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình. Chính vì vậy, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội là phải chú ý hạt nhân cho tốt”. Nhớ lời dạy của Bác Hồ, những năm qua, các cấp, các ngành, các địa phương của Lào Cai luôn nỗ lực thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng cuộc sống, chăm lo đến công tác gia đình.