Phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Lào Cai đã ghi lại cảm nhận vui tết, đón xuân của du khách quốc tế tại Lào Cai và những người con Lào Cai đón tết tại nhiều nước trên thế giới.
Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, hàng nghìn du khách quốc tế đã có mặt tại Lào Cai để tham gia các lễ hội mùa xuân đặc sắc, ngắm hoa đào đỏ thắm, hoa mận trắng tinh và ngàn hoa xuân khoe sắc, để được trò chuyện với những người dân hiền lành, mến khách, khám phá những vẻ đẹp tiềm ẩn của núi rừng và bản sắc văn hóa Tây Bắc Việt Nam.
David (du khách người Anh) cùng bạn gái lần đầu đến Việt Nam và rất bất ngờ về sự phát triển mạnh mẽ của đất nước này.
David chia sẻ: Tôi cảm nhận được sự tươi vui khi người dân đón Tết, vui xuân, mọi người dành cho nhau nụ cười và những lời chúc may mắn.
Bên trong một quán cafe nhỏ, ông Henry, du khách người Pháp ngắm nhìn phố phường Nghĩa Lộ qua khung cửa kính, nhấp ly cà phê đen đặc, ông bảo: “Cà phê Việt Nam đặc biệt ngon. Tôi cũng rất ấn tượng với những món ăn ngày Tết của người Việt Nam, như: bánh chưng; cá nướng của đồng bào Tày, Thái; nem, giò thủ, giò lụa, hành muối...”.
Cũng theo ông Henry, dù đã đi du lịch nhiều nước trên thế giới, tìm hiểu văn hóa của rất nhiều dân tộc khác nhau, tham gia hàng nghìn lễ hội, nhưng khi đón Tết ở Việt Nam, ông cảm nhận được sự lắng đọng và thiêng liêng trong lòng mỗi người, dưới mỗi mái nhà. Ở Việt Nam, Tết là sum vầy, anh em, con cháu quây quần thăm hỏi, động viên, chúc nhau sức khỏe, kính trọng người già, thương yêu trẻ nhỏ…
Du khách thập phương, đặc biệt là du khách quốc tế đến với Lào Cai dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ còn được hòa mình vào những lễ hội đặc sắc như: Gầu Tào của đồng bào Mông; Lồng Tồng của đồng bào Tày, Nùng; Hoa Ban của đồng bào Thái; Roóng Poọc của người Giáy và nhảy lửa của dân tộc Dao đỏ, lễ hội đền Thượng, Bảo Hà, Đông Cuông...
Bác sĩ Lê Huy, sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ nhưng đã chọn Việt Nam để sinh sống và làm việc, cho biết: “Từ 3 năm nay, tôi đều chọn Lào Cai là nơi đón Tết. Tôi thích ngồi thuyền du xuân trên hồ Thác Bà, ngắm hoa đào Mù Cang Chải và hoa ban trên núi Hoàng Liên”.
Còn rất nhiều câu chuyện, rất nhiều cảm nhận của bạn bè quốc tế khi đến Lào Cai đón Tết. Với họ, đón Tết ở Lào Cai là để cảm nhận, thưởng thức, khám phá mảnh đất giàu bản sắc văn hóa.
Chia tay các du khách, chúng tôi đến với câu chuyện của những người con gốc Lào Cai đang đón tết bên xứ người.
Chị Lê Thu Hằng, quê ở phường Âu Lâu, đang sinh sống tại Brno - Cộng hòa Séc cho biết: Cộng đồng người Việt tại Brno và Nam Morava rất gắn kết. Năm nào cũng vậy, vào dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc Việt Nam, Hội người Việt trong vùng cũng tổ chức rất nhiều hoạt động. Năm nay, mùng 1 và mùng 2 vào hai ngày thứ ba và thứ tư (không phải là ngày nghỉ cuối tuần) nên chúng tôi tổ chức Tết sớm.
Buổi lễ có sự tham gia của 200 gia đình người Việt trong vùng, với nhiều hoạt động, như: tổ chức “Không gian Tết Việt - Từ ký ức đến hiện thực”; “Bữa tiệc âm thanh, ánh sáng và nụ cười”; “Lễ mừng thọ - tri ân thế hệ đi trước”; “Lì xì – Hái lộc, niềm vui đầu năm”; “Lan tỏa giá trị, gắn kết cộng đồng”…
"Dịp Tết nguyên đán, nếu không về thăm quê thì người Việt trong vùng đến nhà nhau chơi, cùng gói và luộc bánh chưng, giã giò, cuốn nem... Kể từ khi Chính phủ Séc công nhận cộng đồng người Việt tại Séc là một dân tộc thiểu số, rất nhiều hoạt động cộng đồng đã được tổ chức, tinh thần dân tộc Việt lên rất cao, mọi người quan tâm, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế và cuộc sống thường nhật" - chị Hằng cho biết thêm.
Với chị Nguyễn Thúy Hà, nguyên giáo viên Trường Tiểu học Trúc Lâu, huyện Lục Yên cũ, sang định cư tại Berlin – Cộng hòa Liên bang Đức được 10 năm. Mỗi dịp Tết Nguyên đán, chị Hà lại dành thời gian đi chợ mua gạo nếp, đỗ xanh, lá dong để gói bánh chưng. Anh Nguyễn Văn Phúc, chồng chị Hà cũng chạy xe mấy chục cây số để kiếm củi về luộc bánh.
Chị Hà tâm sự: “Năm nào tôi cũng luộc bánh và làm cỗ Tết và dành thời gian để cùng sum vầy bên con, cháu. Qua không khí của ngày Tết, của mâm cỗ Tết thuần Việt với bánh chưng, giò lụa, giò tai, nem cuốn, canh măng… tôi muốn giữ gìn truyền thống văn hóa Việt Nam trong lòng con trẻ.
"Nhận được điện thoại mời về đón tết, 2 con gái của tôi và người thân từ nhiều thành phố khác đã đáp tàu điện ngầm về đoàn tụ, khiến ngày Tết đầm ấm hơn" - chị Hà chia sẻ.
Không có nhiều họ hàng thân thích như chị Hà, nên mỗi dịp Tết, chị Lê Trúc Quỳnh, người khu 5 Cổ Phúc, xã Trấn Yên (lấy chồng và sinh sống tại Đức hơn 10 năm) rất nhớ quê hương. "Năm nay, tôi đã thuyết phục được chồng tổ chức đón Tết theo truyền thống của người Việt. Tôi và con gái sẽ mặc áo dài đỏ để chụp hình và lì xì cho các thành viên để mọi người cùng may mắn cả năm”.
Không phải ai ở nước ngoài cũng có điều kiện để tổ chức Tết đủ đầy. Thời gian này, kinh tế Nhật Bản có nhiều khó khăn nên thu nhập của anh Nguyễn Duy Khương (người xã Việt Hồng), anh Trần Tuấn Trung (người xã Âu Lâu) và nhiều người Việt đang làm việc tại xứ “Hoa anh đào” giảm đáng kể. Để có hương vị Tết cổ truyền, anh Khương mua mấy cân hành về muối; anh Trung thì đảm nhận việc cuốn giò tai; những anh em còn lại trong ký túc xá thì mỗi người một việc để trang trí không gian Tết, mang hơi ấm quê hương đến xứ người.
Tết đã chạm mái hiên, mùa xuân mới đã đến, những lời chúc về một năm mới an khang, thịnh vượng, sức khỏe, bình an đang vang lên không chỉ trong mỗi nếp nhà trên mảnh đất hình chữ S thân thương, mà còn ở những nơi có cộng đồng người Việt Nam sinh sống.