Tặng con ngàn giấc mơ

LCĐT - “Mẹ ơi, em cu muốn ăn, con pha sữa cho em nhé”. “Mẹ ơi, hôm nay con được cô giáo khen”. “Mẹ ơi, mẹ ơi”… 80 đứa trẻ như đàn chim ri lích rích. Nghe những bé thơ gọi mẹ, nhìn những người “mẹ” ân cần hỏi han, chăm sóc, mới thấy cuộc sống còn thật nhiều điều tốt đẹp. Chắt chiu yêu thương trong ngôi nhà chung thuộc Trung tâm Công tác xã hội tỉnh, những “cánh chim” mồ côi ấy được nâng bước viết tiếp những giấc mơ dang dở.

Trẻ em ở trung tâm được các mẹ chăm lo giấc ngủ, học hành.
Trẻ em ở trung tâm được các mẹ chăm lo giấc ngủ, học hành.

Chúng tôi đến Trung tâm  Công tác xã hội tỉnh vào tối thứ 7, đúng giờ sinh hoạt cuối tuần của các con. Trên khoảng sân gần 100 m2 trước khu nhà, các con ngồi quây tròn bên các mẹ của trung tâm. Họ cùng hát những bài hát về Bác Hồ, về quê hương, đất nước. Những giọng ca trong trẻo, tiếng vỗ tay rào rào và cả tiếng cười vui vẻ khiến buổi sinh hoạt thêm thú vị. Sau khi khởi động bằng màn hát múa, đại diện các phòng thông tin với các mẹ tình hình sinh hoạt cũng như học tập ở trường của các thành viên. Bằng lời lẽ ân cần, các mẹ khích lệ, động viên con, đồng thời chỉ ra cho các con những điểm chưa được cần sửa chữa. Nhìn đôi mắt và nụ cười trong sáng, cùng với sự yêu thương đùm bọc của các mẹ, của anh em, bạn bè, chúng tôi tin các em sẽ dần trưởng thành hơn.

Đến trung tâm với “hành trang” là “vết thương” lòng, sự đau đớn tột cùng khi mất đi người thân yêu nhất là cha, mẹ. Giữa dòng đời, các em như cánh chim nhỏ, côi cút. Có những em may mắn được người thân nhận nuôi, nhưng người thân gia cảnh khó khăn nên cũng không lo cho các em được đến nơi đến chốn, có những em phải nghỉ học giữa chừng, bữa no, bữa đói… Cảm thương với hoàn cảnh của các em nên không chỉ bằng trách nhiệm công việc, những cán bộ của trung tâm chăm sóc các con bằng cả tấm lòng người mẹ. Phòng Quản lý đối tượng có 10 người thì 7 người làm công việc trực tiếp quản lý, chăm sóc trẻ, đó cũng là 7 người mẹ ngày đêm, sớm tối nâng giấc ngủ cho lũ trẻ như chính con của mình.

Tặng con ngàn giấc mơ ảnh 2
Giờ sinh hoạt văn nghệ tối cuối tuần ở trung tâm.

Em Tráng Thị Chú ở thôn Chu Liền Chồ, xã Sín Chéng (Si Ma Cai). Cách đây 12 năm, bố và mẹ Chú lần lượt qua đời khi em mới 5 tuổi, chị gái lên 6, anh trai thứ hai lên 7 và anh cả 11 tuổi. Bốn đứa trẻ côi cút may mắn được 4 gia đình họ hàng nhận nuôi. Tuy nhiên, vì gia cảnh các gia đình nhận nuôi nghèo khó, nên các em phải nghỉ học. Mỗi em lại ở nhà người thân cách xa nhau nên có khi nửa năm trời anh em mới được gặp nhau. Chú tâm sự: Ngày đó, mỗi lần nhìn trẻ con trong bản  được đến trường, được sống cùng bố mẹ, anh chị, em tủi thân vô cùng. Em chỉ mong bà tiên trong truyện cổ tích sẽ hiện ra và cho chúng em được ở chung một mái nhà, được học tập và vui chơi như bạn bè”. Sống mũi tôi cay cay, cố quay đi để che giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

Đúng như điều ước của Tráng Thị Chú, các cô chú ở UBND xã đã kết nối với Trung tâm Công tác xã hội tỉnh đưa 3 anh em Chú về nuôi dưỡng tại trung tâm. Riêng anh cả ở lại với người bác họ. Về trung tâm, cả 3 anh em được đi học tại các trường của thành phố. Cuộc sống mới nhiều bỡ ngỡ, nhưng được sự chăm lo của các mẹ, sự chia sẻ của bạn bè, anh em Chú dần bắt nhịp và động viên nhau cố gắng học tập, luyện rèn. Đến nay, 3 anh em Chú đã ở trong ngôi nhà chung được 11 năm. Cô bé Tráng Thị Chú ngày nào giờ đã là nữ sinh lớp 11, chị gái học lớp 12 và anh trai đang là sinh viên năm thứ nhất Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Hà Nội. Trong giấc mơ của mình, Chú cho biết, em sẽ học lên đại học chuyên ngành xã hội, để sau này trở về Sín Chéng làm công tác xã hội giúp phụ nữ quê mình có cuộc sống văn minh hơn.

Không chỉ có anh chị em của Chú, từ vòng tay chăm sóc của các mẹ ở trung tâm, những năm qua, hàng trăm em đã được nuôi dưỡng và trưởng thành, có công ăn việc làm, là công dân tốt của xã hội, như các em: Nguyễn Thị Bích Liên, hiện là thạc sĩ, giảng viên Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội; Sùng A Sáng, cán bộ địa chính xã Bản Phố (Bắc Hà); Thèn Văn Chinh, giáo viên huyện Bắc Hà; Lò Văn Thuận, Lý A Giới làm hướng dẫn viên du lịch ở Sa Pa… Nhiều em đang viết tiếp ước mơ trên những giảng đường đại học, như em Tráng A Lử, sinh viên năm thứ nhất Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Hà Nội; em Chấu Seo Minh, sinh viên năm thứ hai Đại học Lao động - Xã hội, em Vàng Seo Dìn, sinh viên năm thứ ba Học viện Hành chính quốc gia…

Theo quy định, các con sẽ được trung tâm nuôi dưỡng đến hết 18 tuổi đối với những trẻ chỉ học hết bậc phổ thông và 22 tuổi đối với những trẻ học đại học, cao đẳng. Sau tuổi đó, khi đã “đủ lông, đủ cánh”, các con sẽ được trưởng thành, tự lập cuộc sống của mình. Tuy nhiên, như mối lương duyên, dù đi đâu, làm gì, các con cũng luôn trở về thăm trung tâm chia sẻ vui, buồn, coi đây như là nhà của cha mẹ mình.

Niềm vui của các bé thơ.
Niềm vui của các bé thơ.

Câu chuyện của chúng tôi cùng mẹ và các con ở trung tâm bị cắt ngang khi có tiếng khóc của trẻ nhỏ vọng sang. Tất tả chạy về phòng có tiếng khóc, một lát sau, 2 mẹ Lò Thị Liên và Cao Thị Thanh bế ra 2 đứa bé còn ẵm ngửa. Đấy là 2 trong 3 trẻ nhỏ nhất của trung tâm được nuôi dưỡng tại đây từ khi mới chào đời. Hai cậu bé, một bé 9 tháng, một bé 11 tháng vừa ngủ dậy nhìn thấy đông anh chị thì cười tươi, đùa nghịch. Khéo léo cho con ăn bột, chị Lò Thị Liên, Trưởng Phòng Quản lý đối tượng tâm sự: Chăm sóc, nuôi dưỡng 80 trẻ ở nhiều độ tuổi từ 0 đến cả hơn 20 tuổi không phải chuyện dễ dàng, những lúc mưa nắng, rét mướt, các con bị ốm đau rồi cả việc học tập của các con nữa. Mấy chị em ở đây vẫn động viên nhau phải làm thật tốt vai trò là “mẹ” của các con. Rồi chị Liên cười: Các con cũng ngoan lắm, ít khi khiến các mẹ phiền lòng. Trung tâm có 68 trẻ đang theo học ở các trường phổ thông thì có tới 40 cháu đạt học sinh khá và giỏi. Với chúng tôi, đó là món quà, sự động viên để thêm cố gắng.

Mới đó mà đã gần 10 giờ đêm, một hồi kẻng ngân vang báo giờ các con chuẩn bị đi ngủ. Tạm biệt ngôi nhà chung, chúng tôi vẫn nghe tiếng nói cười vang vọng, tiếng các mẹ giục con chuẩn bị đi ngủ. Ngủ ngon nhé các bé, để ngày mai viết tiếp những giấc mơ hồng.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Điểm tựa an sinh nơi vùng cao biên giới

Điểm tựa an sinh nơi vùng cao biên giới

Với đồng bào vùng cao, chính sách BHXH, BHYT không chỉ là công cụ bảo đảm an sinh mà còn trở thành điểm tựa giúp người dân giảm bớt gánh nặng khi ốm đau, có nguồn thu nhập ổn định khi về già và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Lào Cai: Bảo đảm an toàn tuyệt đối kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Lào Cai: Bảo đảm an toàn tuyệt đối kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Trước dự báo mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất có khả năng xảy ra trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Văn bản số 5851 /UBND-VX chỉ đạo các sở, ngành và địa phương triển khai đồng bộ phương án ứng phó, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho thí sinh, cán bộ coi thi và công tác tổ chức kỳ thi trên toàn tỉnh.

Sĩ tử cần làm gì để giữ sức khỏe và giảm áp lực trong những ngày thi tốt nghiệp THPT?

Sĩ tử cần làm gì để giữ sức khỏe và giảm áp lực trong những ngày thi tốt nghiệp THPT?

Theo dự báo, trong những ngày diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, nhiều khu vực trên cả nước duy trì trạng thái nắng nóng. Các chuyên gia khuyến cáo thí sinh chú ý chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và sinh hoạt hợp lý để bảo đảm sức khỏe, duy trì sự tập trung và tâm lý ổn định trong suốt kỳ thi.

Điểm sáng trong xây dựng “Trường học hạnh phúc”

Điểm sáng trong xây dựng “Trường học hạnh phúc”

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Bát Xát đã và đang khẳng định vị thế là “đơn vị hạt nhân” khi được tỉnh lựa chọn triển khai thí điểm đánh giá, xếp hạng “Trường học hạnh phúc” cấp quốc gia” theo những tiêu chuẩn khoa học và nhân văn.

Ngày 10/6: Trên 19.000 thí sinh Lào Cai làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2026

Ngày 10/6: Trên 19.000 thí sinh Lào Cai làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2026

Hôm nay (10/6), cùng với thí sinh trên cả nước, trên 19.000 học sinh lớp 12 của tỉnh Lào Cai đến các điểm thi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Thí sinh sẽ được nghe phổ biến quy chế, kiểm tra thông tin dự thi và chuẩn bị các điều kiện cần thiết trước khi chính thức bước vào kỳ thi.

Những điều thí sinh cần lưu ý để tránh mất điểm oan khi thi tốt nghiệp THPT 2026

Những điều thí sinh cần lưu ý để tránh mất điểm oan khi thi tốt nghiệp THPT 2026

Ngày 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước sẽ chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Bên cạnh việc ôn tập kiến thức, thí sinh cần chuẩn bị kỹ về giấy tờ, sức khỏe, tâm lý và nắm vững quy chế thi để tránh những sai sót đáng tiếc có thể ảnh hưởng đến kết quả làm bài.

2 cách tra cứu lịch cắt điện nhanh nhất

2 cách tra cứu lịch cắt điện nhanh nhất

Lịch tạm ngừng cung cấp điện hiện có thể được tra cứu nhanh theo tỉnh, thành phố hoặc khu vực sinh sống thông qua các nền tảng trực tuyến, giúp người dân chủ động sắp xếp công việc và sinh hoạt.

Tuyển sinh vào lớp 10: Khi những nỗ lực được gọi tên

Tuyển sinh vào lớp 10: Khi những nỗ lực được gọi tên

Sau nhiều ngày chờ đợi, trưa 09/6, kết quả Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 tại Lào Cai đã chính thức được công bố. Với hàng nghìn học sinh và phụ huynh, đây không đơn thuần là thời khắc tra cứu điểm thi mà còn là giây phút kiểm chứng những tháng ngày miệt mài ôn luyện, những kỳ vọng, lo âu và cả niềm tin gửi gắm cho tương lai.

Công an tỉnh Lào Cai thăm hỏi, động viên cán bộ bị thương khi làm nhiệm vụ

Công an tỉnh Lào Cai thăm hỏi, động viên cán bộ bị thương khi làm nhiệm vụ

Sáng 09/6, Đoàn công tác Công an tỉnh Lào Cai do Đại tá Nguyễn Tiến Đỗ - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên Đại úy Âu Trung Hậu - cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh bị thương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

Phòng bệnh từ cơ sở

Phòng bệnh từ cơ sở

Từ năm 2026, chủ trương khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân được triển khai trên phạm vi cả nước đã mở ra bước chuyển quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Tại Lào Cai, với địa bàn rộng, nhiều xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc đưa dịch vụ y tế đến gần dân không chỉ giúp phát hiện bệnh sớm mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm áp lực cho hệ thống y tế tuyến trên.

Hướng tới phường xã hội chủ nghĩa

Phường Lào Cai: Hướng tới phường xã hội chủ nghĩa

Trở thành khu vực trung tâm đô thị quan trọng, đồng thời là cửa ngõ giao thương của tỉnh Lào Cai với khu vực biên giới, những năm gần đây, kinh tế của phường Lào Cai phát triển theo hướng thương mại, dịch vụ và logistics, gắn với hoạt động xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành.

fb yt zl tw