Khai bút đầu xuân là nét đẹp văn hóa truyền thống được duy trì thường niên tại Lễ hội đền Thượng, thể hiện tinh thần hiếu học, đề cao đạo lý “tôn sư trọng đạo” và khơi dậy khát vọng vươn lên, quyết tâm chinh phục những mục tiêu mới trong năm mới. Chính vì vậy, chương trình khai bút năm nay tiếp tục thu hút sự quan tâm, tham gia của đông đảo Nhân dân, các bậc phụ huynh và học sinh trên địa bàn.
Ngay từ sáng sớm, khuôn viên Đền Thượng đã rộn ràng tiếng nói, cười của người dân và du khách thập phương, tạo nên bức tranh xuân tươi mới, tràn đầy niềm tin và kỳ vọng.
Bà Trần Thị Thùy Dung - Phó Chủ tịch UBND phường Lào Cai cho biết: “Chúng tôi mong muốn thông qua sự kiện này tiếp tục lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi người dân trong việc gìn giữ, phát huy di sản”.
Tham gia khai bút đầu xuân năm nay có gần 200 học sinh đến từ các xã, phường: Lào Cai, Cam Đường và Hợp Thành. Trong trang phục áo dài truyền thống và đồng phục chỉnh tề, các em trang nghiêm thực hiện nghi thức khai bút, nắn nót viết những ước nguyện đầu năm như: “Chăm ngoan, học giỏi”, “Rèn đức, luyện tài”, “Xây dựng quê hương giàu đẹp”… Mỗi nét chữ là một ước mơ, một lời hứa với bản thân và gia đình.
Từ bao đời nay, người Việt vẫn quan niệm rằng những nét chữ đầu tiên của năm mới mang ý nghĩa khởi đầu thuận lợi, gửi gắm ước mơ về một năm học tập, công tác hanh thông, nhiều thành tựu.
Em Nguyễn Bảo Châu - học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn, phường Lào Cai xúc động chia sẻ: “Được tham gia khai bút tại lễ hội là niềm vinh dự lớn đối với em. Em mong năm mới sẽ đạt thành tích cao hơn trong học tập và có thể góp phần nhỏ bé xây dựng quê hương Lào Cai ngày càng phát triển”.
Không giấu được niềm vui, chị Lự Thị Kiều, phụ huynh học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn (phường Lào Cai) chia sẻ: “Tôi rất phấn khởi khi con mình được tham gia hoạt động ý nghĩa như thế này. Khai bút đầu xuân giúp các con hiểu hơn về truyền thống hiếu học của dân tộc, đồng thời tạo động lực để các con cố gắng trong suốt năm học”.
Ông Nguyễn Duy Long - Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Lào Cai khẳng định: “Khai bút đầu xuân không chỉ đơn thuần là một nghi thức mang tính biểu tượng mà còn là hoạt động giáo dục giàu giá trị. Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn bồi đắp tình yêu quê hương, niềm tự hào về các di tích lịch sử, cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn, đồng thời góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cộng đồng”.
Cùng với tham gia khai bút, các nhà trường trên địa bàn đã chủ động lồng ghép nội dung giáo dục truyền thống vào chương trình giảng dạy, kết hợp tổ chức cho học sinh tìm hiểu lịch sử địa phương, tham quan các di tích, trong đó có Đền Thượng. Nhờ đó, các em không chỉ được học kiến thức trong sách vở mà còn được trải nghiệm thực tế, hiểu sâu sắc hơn về giá trị lịch sử, văn hóa dân tộc.
Không khí tại buổi khai bút diễn ra trang trọng nhưng cũng đầy ấm áp. Tiếng trống hội rộn ràng hòa cùng sắc cờ hoa rực rỡ tạo nên khung cảnh xuân tươi mới. Nhiều du khách thập phương khi đến tham quan, chiêm bái đền Thượng đã dừng lại theo dõi nghi thức khai bút, bày tỏ sự quan tâm và ấn tượng sâu sắc trước nét đẹp văn hóa giàu ý nghĩa của địa phương.
Việc duy trì hoạt động khai bút đầu xuân trong khuôn khổ Lễ hội đền Thượng không chỉ góp phần bảo tồn giá trị truyền thống, mà còn khẳng định sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền phường Lào Cai đối với sự nghiệp giáo dục và phát triển con người. Khai bút đầu xuân vì thế không chỉ là một nghi thức mở đầu lễ hội, mà còn là biểu tượng cho tinh thần hiếu học, khát vọng vươn lên và niềm tin vào tương lai tươi sáng của phường Lào Cai trong mùa xuân Bính Ngọ 2026.