LCĐT – Nhiều năm nay, 15 hộ dân người Dao sinh sống tại thôn 3 Thâu, xã Xuân Thượng (Bảo Yên) gần như bị cô lập, do lối duy nhất kết nối khu dân cư với “thế giới bên ngoài” bị ngăn cách bởi một dòng suối lớn.
![]() |
Người dân thôn 3 Thâu hằng ngày phải lội suối Làng Thâu. |
Hằng ngày, người dân thôn 3 Thâu đi làm, đi học, đi khám bệnh hay mua sắm những vật dụng phục vụ sinh hoạt… đều phải lội qua suối Làng Thâu. Suối Làng Thâu bình thường chỉ sâu khoảng nửa mét, nhưng vào mùa mưa, lũ thì ngập đầu người lớn, nước chảy cuồn cuộn, rất nguy hiểm. Những ngày mưa, lũ, nơi sinh sống của 15 hộ dân thôn 3 Thâu như một “ốc đảo”, họ phải chờ đợi nhiều ngày để nước rút mới có thể qua suối.
Được biết, người dân thôn 3 Thâu 100% làm nông, lâm nghiệp, đời sống còn nhiều khó khăn, việc tự đầu tư xây dựng một cây cầu dù nhỏ cũng là việc bất khả thi. Rất mong các cơ quan chức năng quan tâm, nghiên cứu, đầu tư xây dựng cây cầu để người dân nơi đây đi lại được thuận lợi, an toàn.