LCĐT - Sau lời tuyên án, bị cáo ngã qụy, còn người nhà bị cáo ngất xỉu, những người dự khán không khỏi xót xa khi chứng kiến hình ảnh ấy. Bên cạnh hai án tử hình là hình ảnh hai người vợ có thể trở thành góa bụa với những đứa con thơ dại.
Sùng Thị C, vợ của một trong hai tử tù loạng choạng ngồi xuống băng ghế trong phòng dự khán, đôi mắt thất thần nhìn theo đội cảnh sát bảo vệ dẫn giải người chồng tội lỗi của mình lên chiếc xe bịt bùng trở về trại giam. Chị không chạy theo chồng ra xe dẫn giải, không khóc lóc, hình như chị không còn đủ sức để chạy theo nữa vì 2 giờ sáng hôm ấy, chị phải thuê xe ôm đi từ Lai Châu sang Lào Cai cho kịp giờ dự khán mà chưa kịp ăn uống gì.
![]() |
Các bị cáo tại phiên tòa. |
Chiếc xe dẫn giải phạm nhân đã đi khá xa, chị C vẫn ngồi đấy. Chị bảo, gần một năm kể từ ngày chồng chị là Lầu A Su sang Lào Cai, chị không gặp chồng. Cũng từng đó thời gian, các con chị không được gặp cha, đặc biệt là đứa con gái út chị mới sinh (sau khi cha bé bị bắt gần một tháng). Chị nói trong nước mắt: “Ít ra các anh chị nó còn biết bố mình như thế nào, còn đứa út, có thể cả đời chỉ biết mặt cha qua di ảnh mà thôi...”.
Theo lời kể của chị, chị là người Mông ở Điện Biên, quen và kết hôn với Lầu A Su, sinh năm 1982, trú tại xã Tả Lèng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu từ năm 2005. Hai người đã có với nhau 3 con, đứa lớn 9 tuổi, đứa bé nhất mới được 8 tháng tuổi. Hoàn cảnh gia đình chị cũng rất khó khăn, xong việc đồng áng, hai vợ chồng chị thường đi làm thuê, khi thì xây, khi bốc vác thuê ở thành phố Điện Biên. Su thi thoảng đi xa một vài ngày, nhưng chị không biết đi đâu... Vào một ngày đầu năm 2015, Lầu A Su bảo với vợ là có người bạn rủ sang Trung Quốc làm thuê vì bên đó trả lương cao, khi ấy chị C mới mang thai bé gái út. Sau đó mấy ngày, chị không biết chồng đi đâu, gọi điện thoại thì không liên lạc được, sau đó chị mới biết chồng đã bị bắt vì mua bán trái phép chất ma túy và đang bị giam giữ tại Lào Cai. Khi chồng bị bắt, chị C có sang thăm 2 lần, nhưng do đang phục vụ điều tra và vì hoàn cảnh khó khăn, con nhỏ, nên chị không có điều kiện sang thăm chồng nữa. Chị C đã cố gắng đi làm thuê, dành dụm chút tiền sang Lào Cai dự phiên tòa xét xử chồng. Chị đâu ngờ, lần gặp này có lẽ sẽ là lần cuối cùng chị nhìn thấy chồng mình...
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai và lời khai của các bị cáo tại phiên tòa: Vào cuối tháng 12/2014, một người đàn ông tên Nếnh ở Điện Biên là người quen của Sủng A Dẩu, sinh năm 1976, trú tại xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông (Điện Biên) bảo Dẩu mang heroin xuống thành phố Lào Cai bán. Nếu bán được, Nếnh sẽ trả công cho Dẩu, Dẩu nhận lời. Về nhà, Dẩu gọi điện cho Lầu A Su và rủ Su cùng tham gia vận chuyển heroin, Su đồng ý.
Ngày 21/1/2015, Dẩu và Su vận chuyển heroin ra thành phố Lào Cai để bán, Dẩu đi trước cảnh giới, Su chở heroin đi sau. Khi đến cây xăng ven Quốc lộ 4D, thuộc địa phận thôn Tòng Chú 3, xã Cốc San, huyện Bát Xát, Lầu A Su vào mua xăng thì bị phát hiện và bắt giữ, ngay sau đó, Sủng A Dẩu cũng bị bắt. Số lượng heroin các bị cáo mua, vận chuyển mang đi bán là 30 bánh, tổng trọng lượng 10.560,98 gam, trọng lượng sau giám định hàm lượng là 6.211,96 gam.
Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, Dẩu và Su đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Xét hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai đã tuyên phạt các bị cáo Sủng A Dẩu và Lầu A Su mức án tử hình. Các bị cáo phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, nhưng còn để lại nỗi đau cho người thân.
Chị Sùng Thị C, vợ bị cáo Su đau khổ ngồi đó, trông chị già hơn nhiều so với cái tuổi gần 30. Có lẽ cuộc sống vất vả, một mình nuôi 3 con thơ trong khi chồng vướng vào vòng lao lý đã cướp đi tuổi thanh xuân của chị. Chúng tôi, những người có mặt trong phiên tòa hôm ấy đã động viên chị hãy vững vàng, nén lại mất mát để trở về bên những đứa con thơ. Chúng đang rất cần chị, bởi chị phải gánh vác thêm cả trách nhiệm của người cha để chăm sóc, nuôi dạy các con.
Trông dáng chị liêu xiêu, bước đi giữa buổi trưa muộn thật nhỏ bé, đơn côi. Chị lại vượt quãng đường hơn 100 km để trở về với các con thơ dại. Hy vọng, hình phạt mà chồng chị phải trả sẽ là bài học đắt giá để chị C nhìn vào đó, biết cách nuôi dạy các con thật tốt và còn tuyên truyền cho bà con lối xóm không bước vào vết xe đổ của chồng chị.