Ngày 17/3, Ngoại trưởng Argentina Pablo Quirno xác nhận việc rút khỏi WHO đã chính thức có hiệu lực, đúng một năm kể từ khi Buenos Aires gửi thông báo chính thức tới tổ chức này.
“Việc Argentina rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chính thức có hiệu lực từ hôm nay, đánh dấu tròn một năm kể từ khi chúng tôi gửi thông báo”, ông Quirno viết trên mạng xã hội.
Theo ông, Argentina sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc tế về y tế thông qua các thỏa thuận song phương và các diễn đàn khu vực, đồng thời “bảo toàn quyền chủ quyền và khả năng tự quyết trong chính sách y tế”.
Quyết định này được đưa ra dưới thời Tổng thống Javier Milei, người từ lâu chỉ trích các tổ chức quốc tế và đặc biệt là WHO. Thông báo rút lui ban đầu được công bố năm ngoái, vào thời điểm chỉ khoảng một tháng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện bước đi tương tự.
Trong các tuyên bố trước đây, ông Milei đặc biệt chỉ trích vai trò của WHO trong đại dịch COVID-19. Ông cáo buộc tổ chức này là “một tổ chức tai hại” và cho rằng các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, giãn cách xã hội và tiêm vaccine là “thí nghiệm kiểm soát xã hội lớn nhất trong lịch sử”.
Tuy nhiên, WHO về bản chất là một cơ quan tư vấn, không có quyền áp đặt chính sách lên các quốc gia thành viên. Tổ chức này có nhiệm vụ theo dõi xu hướng y tế toàn cầu, giám sát dịch bệnh, thúc đẩy tiếp cận chăm sóc sức khỏe và đào tạo nhân lực y tế.
Tính đến thời điểm hiện tại, WHO vẫn có 194 quốc gia thành viên. Trước đó, quyết định rút khỏi WHO của Mỹ, được chính thức hóa vào tháng 1, đã vấp phải phản ứng mạnh từ Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.