Nhưng lời thỉnh cầu hồi tháng 9 của bà Woods đã được Guinness chấp nhận và giờ đây bà sẽ có tên trong cuốn sách nổi tiếng ở hạng mục người phụ nữ có thể tạo ra gương mặt xấu nhất.

Trong cuộc thi làm mặt xấu, những người tham dự phải thực hiện các động tác trên khuôn mặt sao cho biến thành gương mặt họ thành xấu nhất trong khi đầu đội một vòng ngựa. Cuộc thi - diễn ra tại Egremont, Cumbria thuộc miền trung nước Anh - được cho là có nguồn gốc từ thế kỷ 13.
Bà Woods nói: “Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được chấp nhận. Tôi đang chuyện về hưu nhưng tôi biết đó là điều tôi thích. Tôi sẽ vẫn tham gia cuộc thi năm tới”.

Bà Woods cho hay bà chỉ một lần không tham dự vì khi đó đang mang thai tháng cuối.
Sau năm đó, bà Woods đã trở lại sân khấu để giành lại danh hiệu.
(Theo Dân Trí)