LCĐT - Mấy tuần nay trời nắng nóng, nước sông Hồng đang khô cạn nên thành phố Lào Cai xuất hiện nghề mới: Mò hến.
Những người làm nghề này đều là nông dân từ khu vực Cam Đường, Vạn Hòa lên sau khi phát hiện ra ven bờ sông Hồng dịp này xuất hiện khá nhiều hến. Họ cho biết đã phải rất vất vả ngâm mình cả buổi trong dòng nước lạnh, thậm chí có hôm còn bị đỉa cắn...
Hôm ít, mỗi người mò được chừng 5 – 10kg, hôm gặp may mò được nhiều hơn. Với giá bán 15.000 đồng/kg, mỗi ngày, một người đi mò hến có thu nhập từ 100.000 – 200.000 đồng.
Lâu nay, người tiêu dùng ở thành phố Lào Cai mới chỉ biết nhiều tới hến suối Cam Đường, Ngòi Bo, còn hến sông Hồng thì nay mới thấy có nhiều.
Một số bà nội trợ cho biết, hến sông Hồng có màu vỏ vàng tươi, khi luộc lên cho nước canh ngọt đậm hơn hến suối.
Xin giới thiệu chùm ảnh nghề mới: Mò hến trên sông Hồng mà chúng tôi vừa ghi được:




