LCĐT - Thời gian gần đây xuất hiện tình trạng công nhân của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai phun thuốc trừ sâu bảo vệ cây xanh cảnh quan trên các tuyến phố. Việc phun thuốc trừ sâu tạo ra mùi nồng nặc và gây hại trực tiếp đến sức khỏe của công nhân, người dân, nhiều người e ngại rằng, làm như vậy liệu có nên?.
Khoảng 6 giờ ngày 10/8, khi gia đình chị Ninh, tổ 14, phường Bình Minh (thành phố Lào Cai) vừa tỉnh giấc thì ngửi thấy mùi hôi nồng nặc ùa vào nhà. Mọi người hốt hoảng kiểm tra trong và ngoài nhà thì không thấy hiện tượng gì bất thường. Nhìn sang bên đường, chị Ninh tá hỏa khi thấy một công nhân của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đang phun thuốc bảo vệ thực vật cho hàng cây trên giải phân cách của Đại lộ Trần Hưng Đạo. Chị Ninh tâm sự: “Gia đình tôi về đây sinh sống được gần 1 năm, nhưng đây là lần đầu tiên thấy mùi thuốc bảo vệ thực vật nồng nặc bay vào nhà, khiến các thành viên trong gia đình cảm thấy khó chịu, nôn nao trong người, nhà tôi phải đóng cửa và đi nơi khác. Không biết họ phun thuốc gì mà mùi nặng thế, đến trưa về tôi vẫn còn ngửi thấy mùi”.
![]() |
Khi người dân phát hiện thì công nhân đã phun xong thuốc bảo vệ thực vật trên dải phân cách Đại lộ Trần Hưng Đạo, thuộc tổ 14, phường Bình Minh. |
Như mọi ngày, mỗi sáng thức dậy, chị Oanh, tổ 14, phường Bình Minh lại mở cửa sổ để thay đổi không khí trong phòng. Nhưng vào ngày 10/8, thay vì những cơn gió mát lành là mùi thuốc bảo vệ thực vật nồng nặc. Mặc dù vội đóng cửa sổ, nhưng mùi thuốc đã kịp vào trong nhà. Chị Oanh bức xúc: “Tôi không hiểu họ phun thuốc trừ sâu gì mà nặng thế, mùi nồng nặc, ngửi một lúc mà tôi đã cảm thấy chóng mặt, buồn nôn. Mấy hôm trước, không biết công nhân ở đơn vị nào còn phun thuốc diệt cỏ ở ven đường, mùi cũng rất khó chịu, chúng tôi phải lên tiếng mãi họ mới không phun nữa”.
Hằng ngày, anh Nam, xã Đồng Tuyển (Bát Xát) phải đi qua Đại lộ Trần Hưng Đạo 2 lần, sáng và chiều. Hôm 10/8, anh Nam bất ngờ khi vừa đi qua Nhà thi đấu đa năng tỉnh được khoảng 500 m thì ngửi thấy mùi thuốc bảo vệ thực vật rất khó chịu. Vì là người dễ bị dị ứng nên khi vừa ngửi thấy mùi nồng nặc, anh Nam đã bị choáng. Cực chẳng đã, anh phải dừng xe, kéo áo phông lên làm khẩu trang, cố gắng đi hết đoạn đường. Giống như anh Nam, những người đi lại trên Đại lộ Trần Hưng Đạo đều cảm thấy khó chịu khi hít phải mùi thuốc bảo vệ thực vật.
Trao đổi với người phun thuốc bảo vệ thực vật lên cây xanh cảnh quan giải phân cách sáng 10/8, chúng tôi được biết: “Nếu không phun loại thuốc trừ sâu này thì một số loại cây xanh trồng ở giải phân cách sẽ bị sâu phá sạch. Tôi cũng không báu bở gì bởi chính tôi là người hít phải đầu tiên”. Khi được hỏi: Sao chị không kiến nghị công ty sử dụng thuốc sinh học? Chị công nhân trả lời: “Chúng tôi kiến nghị rồi”. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà Công ty Cổ phần môi trường đô thị tỉnh Lào Cai lại không sử dụng thuốc sinh học để đảm bảo sức khỏe cho công nhân, người dân.
Trao đổi với chúng tôi, ông Ngô Văn Trường, Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai cho biết: “Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong chăm sóc cây xanh cảnh quan ở dải phân cách các tuyến phố là tất yếu, bởi có nhiều loại sâu, bệnh hại. Tuy nhiên, chúng tôi sử dụng các loại thuốc trong danh mục cho phép và không phun vào giờ tan tầm. Một số công nhân phun không đúng thời gian quy định, công ty sẽ nhắc nhở để rút kinh nghiệm”.
Thuốc trong danh mục cho phép là thuốc gì? Tại sao mùi thuốc lại nồng nặc và khó chịu đến thế? Tại sao công ty không sử dụng thuốc sinh học?... Đó là hàng loạt câu hỏi mà người dân đang đặt ra với Công ty Cổ phần môi trường đô thị tỉnh Lào Cai. Người dân mong muốn công ty sử dụng thuốc trừ sâu sinh học để phun bảo vệ cây xanh cảnh quan các tuyến phố, tránh gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe mọi người.