LCĐT – Từ ngàn đời nay, việc xin chữ, cho chữ, treo chữ trong nhà là nét đẹp trong đời sống tinh thần của người Việt dịp xuân sang.
Những dòng thư pháp trên tờ giấy đỏ không chỉ đơn thuần là nét chữ, mà ẩn sâu trong đó là bao mong ước, khát khao về một cuộc sống bình an, hạnh phúc và đủ đầy. Do đó, mỗi chữ được trao đi, gửi lại thật đúng như lời người xưa đã nói “Nhất tự thiên kim”, một chữ đáng nghìn vàng.
![]() |
| Người dân du xuân đều ghé gian thư pháp xin chữ cầu may. |
Sớm mùng 2 Tết, khắp thành phố Lào Cai hương xuân ngập tràn. Tiết trời se se lạnh lại thêm làn mưa xuân nhè nhẹ, khiến người người hân hoan trong niềm vui đón chào một ngày mới, năm mới bình an. Cùng với việc thăm thân, chúc Tết gia đình, bè bạn, nhiều người chọn đi lễ đền, chùa cầu phúc, cầu may và không quên xin cho mình những nét chữ đẹp về treo trong nhà. Hai gian chữ thư pháp ở cổng đền Thượng năm nào cũng vậy luôn thu hút du khách đến tham quan xin chữ.
![]() |
| Mẹ con chị Trần Thị Quý, thôn Na Lin, xã Bản Lầu (Mường Khương) nâng niu bức thư pháp. |
Nãy giờ vẫn chăm chú quan sát thầy đồ thảo chữ cho khách, rồi cùng cô con gái lựa giấy, lựa chữ xin thầy đồ, khi được hỏi về mong muốn của bản thân qua những dòng thư pháp, chị Trần Thị Quý, thôn Na Lin, xã Bản Lầu (Mường Khương, Lào Cai) chia sẻ: Năm nào cũng vậy, cứ Mùng 2 Tết là mình và con gái lại ra thành phố du xuân. Sau khi lễ đền Thượng và đền Mẫu xong, mình sẽ xin chữ thư pháp về treo trong nhà. Tùy theo mỗi năm mình sẽ xin những chữ khác nhau để gửi vào đó mong ước của gia đình. Năm nay, gia đình mình xin chữ “Sum vầy – Hạnh phúc” với mong muốn gia đình luôn được vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc bên nhau.
Ngồi ở gian bên cạnh, chị Phạm Thanh Trúc và chồng đến từ quận Cầu Giấy (Hà Nội) lại chọn xin chữ “Tài - Lộc”. Cũng như nhiều gia đình trẻ hiện đại, gia đình chị Trúc đón Tết bằng một chuyến du Xuân. Nơi chọn đến là những nơi an toàn với dịch bệnh Covid-19, như Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ.
Đến Lào Cai từ chiều Mùng 1, vợ chồng chị Trúc tranh thủ du ngoạn ở Sa Pa rồi xuôi về thành phố. Cầm bức thư pháp mực tàu, giấy đỏ trên tay, vợ chồng chị Trúc rạng rỡ: Mình xin chữ “Tài – Lộc” để cầu cho cả gia đình sang năm mới công việc được thuận lợi, xuôi chèo, mát mái, gia đình được đầm ấm yên vui.
![]() |
| Vợ chồng chị Phạm Thanh Trúc, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nôi (phải ảnh) du xuân xin chữ. |
Mong ước của chị Quý, chị Trúc cũng là mong ước chung của biết bao người gửi gắm qua từng dòng thư pháp. Tùy theo ước vọng, mỗi gia đình sẽ xin chữ với nội dung khác nhau, như: Phúc, lộc, thọ, bình an, sum vầy, an khang thịnh vượng…
Cũng tùy theo sở thích, mỗi người sẽ chọn cho mình những dòng thư pháp riêng theo lối chữ Nho hoặc chữ Quốc ngữ. Tuy nhiên, dù là nội dung hay lối chữ gì thì các bức chữ thư pháp đều cùng chung một ước nguyện đây sẽ là duyên lành cho bản thân và gia đình trong năm mới.
Thầy đồ Công Thuần đã có gần chục năm viết chữ thư pháp ở khu vực cổng đền Thượng dịp xuân sang chia sẻ: “Chơi chữ là nét văn hóa nho nhã của người Việt. Không chỉ những người nhận chữ với niềm vui và ước vọng gửi gắm trong cả năm, mà ngay cả những người viết chữ như thầy đồ chúng tôi cũng rất vui và hạnh phúc vì được lan tỏa những giá trị tinh hoa văn hóa của dân tộc.”.
Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nên người dân đi lễ đền ít hơn. Những người đi lễ cũng luôn nâng cao ý thức phòng chống dịch cho bản thân, như đeo khẩu trang, khẩn trương chiêm bái, lễ đền, xin chữ…
Nhiều người còn chủ động gọi điện cho ông đồ để đặt xin chữ trước, khi ra lễ chỉ việc xin về, tránh thời gian ở lại nơi đông người. Nhiều người lại đặt chữ qua online. Cho nên, ngoài việc chuẩn bị giấy mực sẵn sàng để phục vụ khách hàng đến tận nơi xin chữ, nhiều bức thư pháp hoàn chỉnh, phong phú về kiểu dáng, mẫu mã cũng được trưng bày để du khách lựa chọn.
Gửi gắm bao ước vọng, những nét chữ “như phượng múa, rồng bay” ấy được người người nâng niu như báu vật, treo trang trọng nơi chính giữa gian nhà, để cầu chúc cho gia chủ một năm mới mọi điều tốt đẹp, như ý.


