Làm sống lại không gian văn hóa chợ Cốc Lếu xưa

Những ngày này, người dân trong tỉnh và du khách đều háo hức hướng về lễ khai mạc Festival sông Hồng - Lào Cai 2025. Mở đầu cho chuỗi hoạt động phong phú của tuần lễ festival là chương trình trải nghiệm không gian văn hóa chợ Cốc Lếu xưa bên bờ sông Hồng, thuộc phường Lào Cai. Đây được xem là một điểm nhấn độc đáo hứa hẹn thu hút đông đảo du khách.

0:00 / 0:00
0:00

Sinh ra và lớn lên tại thị xã Lào Cai xưa, nay đã bước sang tuổi 65, bà Trần Thị Minh (phường Lào Cai) vẫn không thể quên những ký ức tuổi thơ gắn bó với mảnh đất quê hương. Trong đó, hình ảnh chợ Cốc Lếu bên bờ sông Hồng chỉ cách nhà bà khoảng 1 km, luôn hiện lên rõ nét như một phần không thể tách rời của ký ức.

Ngày đó, bà thường được mẹ cho ra chợ Cốc Lếu chơi, khi lớn lên còn được mang rau ra chợ Cốc Lếu bán. Trong ký ức của bà, chợ Cốc Lếu nhộn nhịp nhất vào mỗi dịp cuối tuần, đặc biệt là ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Những ngày ấy, đồng bào các dân tộc vùng cao lại xuống chợ buôn bán, giao lưu, gặp gỡ, chuyện trò, cùng ăn uống và hát giao tình thâu đêm.

1.jpg
Bà Trần Thị Minh nhớ lại những ký ức xưa về chợ Cốc Lếu.

Hôm nay, bên cạnh khu chợ Cốc Lếu khang trang, hiện đại mới được dựng lên không gian tái hiện lại khung cảnh chợ Cốc Lếu xưa. Đây là hoạt động mở màn cho chuỗi sự kiện hấp dẫn của Festival sông Hồng - Lào Cai 2025.

Đến thăm không gian tái hiện chợ Cốc Lếu xưa, hình ảnh quen thuộc của chợ Cốc Lếu xưa với những hàng quán mộc mạc, bình dị làm bằng tre vầu, mái lợp cỏ gianh, những chiếc bếp lò đắp bằng đất... kỷ niệm cũ ùa về khiến bà Minh xúc động.

Bà Trần Thị Minh chia sẻ: Tôi được chứng kiến chợ Cốc Lếu sôi động nhất vào giai đoạn những năm 70 của thế kỷ trước. Khi ấy, mỗi phiên chợ có rất đông đồng bào các dân tộc ở các huyện, các xã mang hàng hóa, nông sản xuống bán. Bà con đi chợ đều mặc những bộ trang phục mới rực rỡ nhất, nổi bật là trang phục màu đỏ của người Dao đỏ, màu đen của người Tày, Nùng, màu xanh mạ của người Giáy, màu xanh si lâm của người Hoa kiều…

Khi đó, chợ Cốc Lếu là chợ thị xã, nhưng sắc màu như chợ phiên vùng cao. Ở chợ có những quán cơm rất đơn sơ, trên bàn gỗ chỉ có ống đũa, vài cái thìa, bát nước mắm và mấy quả ớt. Người Mông ở nơi xa đến quán ăn cơm, họ nói chuyện, uống rượu và cười nói rất sung sướng. Tôi cảm giác như họ đợi cả tuần, cả tháng đi chợ Cốc Lếu chỉ để được gặp gỡ nhau.

baolaocai-c_7-2263.jpg
baolaocai-c_6-8886.jpg
Phường Lào Cai gấp rút hoàn thiện không gian chợ Cốc Lếu xưa.

Theo các tư liệu lịch sử, thì từ khi thực dân Pháp xây dựng cầu Cốc Lếu vào năm 1907 thì chợ Cốc Lếu cũng dần hình thành và càng ngày càng trở nên đông đúc, nhộn nhịp. Đây là phiên chợ nổi tiếng nhất tỉnh Lào Cai - trung tâm giao thương giữa miền ngược với miền xuôi, nơi trao đổi, mua bán hàng hóa, gặp gỡ, giao lưu của đồng bào các dân tộc như: Dao tuyển, Giáy, Xa Phó, Tày, Nùng, Mông, Kinh… và cả người Hoa bên Trung Quốc sang.

Chợ Cốc Lếu xưa có những khu vực bán hàng nông sản, vải vóc, giầy dép, quần áo; có dãy bán các loại vật nuôi, như: lợn, gà, ngan, vịt; dãy bán các loại nông cụ, như: cày, cuốc, dao, liềm,… Đặc biệt, dưới sân chợ có chỗ buộc ngựa và mép sông Hồng là nơi tập kết và mua bán các loại lâm thổ sản, như: gỗ, song, mây, vầu, trúc, bè mảng… từ thượng nguồn sông Hồng, sông Nậm Thi đưa về.

Trong bài bút ký “Chợ Cốc Lếu xưa”, cố nhà văn Mã A Lềnh viết: “Ở Lao Cai (có thể nói là Lao Cái, hoặc Lão Cai, đều mang nghĩa là chợ cổ, phố cổ) có nhiều chợ. Bát Xát có chợ Mường Hum; Sa Pa có chợ Sa Pả, sau này chuyển lên thành chợ Hồng Hồ; Mường Khương có chợ Bản Lầu, chợ Chậu, chợ phố huyện; Bắc Hà có chợ Bảo Nhai, chợ thị trấn, chợ Lùng Phình, chợ Sín Ma Cái... nhưng Cốc Lếu vẫn là chợ nổi tiếng nhất, vì là tâm điểm của các huyện trong địa vực và là tâm điểm giữa miền xuôi với miền ngược, còn là nơi giao thoa với nước bạn Trung Hoa”.

baolaocai-br_2.jpg
Bếp lò bằng đất gợi nhớ hình ảnh những quán cơm tại chợ Cốc Lếu xưa.

Đó là không gian thực của chợ Cốc Lếu cách đây hàng chục năm. Còn tại Festival sông Hồng - Lào Cai 2025, UBND phường Lào Cai đã và đang tìm cách tái hiện lại chợ Cốc Lếu xưa để người dân và du khách có dịp trải nghiệm không gian văn hóa độc đáo này.

Không gian chợ Cốc Lếu xưa không chỉ có các lán được làm bằng tre, vầu, mái gianh, được chia thành 2 khu ẩm thực (ẩm thực vùng cao Tây Bắc và ẩm thực Trung Hoa); khu trưng bày, tái hiện các nghề thủ công và mậu dịch; khu mua bán nông sản, nông cụ, hàng tạp hóa; khu trải nghiệm, trưng bày hình ảnh chợ Cốc Lếu xưa; sân khấu biểu diễn văn nghệ giàu bản sắc văn hóa.

Cùng với đó, tại hành lang chợ B Cốc Lếu cũng sẽ có 25 gian hàng thương mại của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phục vụ người dân và du khách cùng nhiều hoạt động đường phố nhộn nhịp bên bờ sông Hồng.

Theo ông Nguyễn Chí Công - Giám đốc Công ty Thi công xây dựng Đức Duy, đơn vị phụ trách tái hiện lại không gian chợ Cốc Lếu xưa, trong quá trình xây dựng ý tưởng, bộ phận tư vấn - thiết kế đã dành nhiều thời gian xem lại những hình ảnh, tư liệu để lại từ thời xưa về chợ Cốc Lếu, để nghiên cứu và thiết kế lại không gian tái hiện chợ Cốc Lếu xưa đảm bảo sinh động, chân thực nhất. Bên cạnh đó, từ cổng chợ, đến sân khấu và các gian hàng cũng được trồng thêm một số loại cây để tạo không gian xanh và đẹp.

Theo kế hoạch, vào 18h30, ngày 18/11/2025, UBND phường Lào Cai sẽ tổ chức khai mạc không gian chợ Cốc Lếu xưa. Tuy nhiên, từ ngày 15/11, khi không gian chợ Cốc Lếu xưa đang được gấp rút hoàn thành đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến tìm hiểu. Nhiều bạn trẻ tỏ ra thích thú khi được xem cảnh các nghệ nhân, thợ thủ công tái hiện lại những hàng quán, bếp lò, làm sống lại khung cảnh của phiên chợ hình thành bên bờ sông Hồng cách đây hơn 100 năm.

Em Vàng Bảo Khuyên, xã Bát Xát cùng các bạn đang trải nghiệm không gian văn hóa chợ Cốc Lếu xưa, cho biết: Đến đây cháu đã hình dung được chợ Cốc Lếu ngày xưa là chợ nổi tiếng nhất của tỉnh. Chợ Cốc Lếu xưa đơn giản, mộc mạc, không hiện đại như bây giờ. Cháu rất mong muốn qua việc tái hiện lại được hình ảnh từ ngày xưa của chợ Cốc Lếu sẽ tạo ra điểm nhấn, thu hút được nhiều người đến tham quan và trải nghiệm.

Trao đổi với chúng tôi về việc tổ chức tái hiện lại không gian chợ Cốc Lếu xưa, ông Nguyễn Văn Nhất - Chủ tịch UBND phường Lào Cai cho rằng, đây là một hoạt động quan trọng trong các nội dung mà phường đang triển khai thực hiện phục vụ Festival sông Hồng - Lào Cai 2025.

Với ý nghĩa mở đầu cho chuỗi hoạt động hấp dẫn của Festival sông Hồng - Lào Cai 2025, mang chủ đề “ Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt”, việc tái hiện lại không gian chợ Cốc Lếu xưa hứa hẹn sẽ đem đến cho Nhân dân và du khách những trải nghiệm chân thực, sinh động nhất về phiên chợ nổi tiếng nhất của tỉnh Lào Cai từ đầu thế kỷ XX. Từ đó, nhân lên niềm tự hào về lịch sử hơn 100 năm của chợ Cốc Lếu xưa và sự khang trang, hiện đại của chợ Cốc Lếu hôm nay.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Xuân về vui hội đình Bằng Là

Xuân về vui hội đình Bằng Là

Cứ vào mồng 04 - mồng 05 tháng giêng hằng năm, khi sắc xuân còn ngập tràn trên khắp các miền quê, người dân xã Chấn Thịnh lại rộn ràng tổ chức Lễ hội đình Bằng Là - một trong những sinh hoạt văn hóa tâm linh tiêu biểu của địa phương.

Ngựa trong văn hóa dân gian người Nùng Dín

Ngựa trong văn hóa dân gian người Nùng Dín

Với đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao, con ngựa là vật nuôi gần gũi, thân thiết trong mỗi gia đình. Dù không là "đầu cơ nghiệp" nhưng ngựa cũng được xem là tài sản có giá trị. Người vùng cao nuôi ngựa làm phương tiện thồ hàng, làm sức kéo, thậm chí để đua tài trong dịp lễ hội truyền thống... Sự gắn bó giữa người và ngựa cũng tạo nên những nét văn hóa đặc sắc trong nếp sống của mỗi dân tộc, vùng miền, trong đó có đồng bào Nùng Dín ở Lào Cai.

Du xuân miền di sản

Du xuân miền di sản

Miền di sản văn hóa Mường Lò - vùng đất tổ của người Thái Tây Bắc, nay thuộc các phường Nghĩa Lộ, Trung Tâm, Cầu Thia luôn mang trong mình nét duyên riêng của núi rừng. Nơi đây nổi tiếng bởi vẻ đẹp thiên nhiên thơ mộng và tình người chân thành, mộc mạc. Đặc biệt, những điệu xòe ngày xuân rộn ràng, say đắm lòng người đã trở thành dấu ấn văn hóa đặc trưng, để bất kỳ ai từng đến Mường Lò đều nhớ mãi.

Khắp Thái - Xuân ca giữa Mường Lò

Khắp Thái - Xuân ca giữa Mường Lò

Những ngày đầu xuân, không khí lễ hội rộn rã khắp "lòng chảo" Mường Lò. Bên cánh đồng xanh, nơi bản làng nép mình bên núi, tiếng nói cười hòa cùng nhịp trống, tiếng khèn và đặc biệt là những câu Khắp Thái mượt mà, ngân vang như lời chào mùa mới.

Si Ma Cai khai mạc Lễ hội Gầu tào năm 2026

Si Ma Cai khai mạc Lễ hội Gầu tào năm 2026

Sáng 21/02, tại Chợ văn hóa Cán Cấu, UBND xã Si Ma Cai đã tổ chức khai mạc Lễ hội Gầu tào năm 2026 trong không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút đông đảo đồng bào các dân tộc cùng du khách thập phương tham dự.

Bát Xát: Gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc Dao đỏ

Bát Xát: Gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc Dao đỏ

Ngay trong những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, cộng đồng người Dao đỏ tại xã Bát Xát đã tổ chức các lớp truyền dạy văn hóa dân gian cho thế hệ trẻ. Đây là nỗ lực thiết thực nhằm bảo tồn chữ Nôm Dao và nghi lễ truyền thống, góp phần bồi đắp niềm tự hào dân tộc và tạo nguồn lực phát triển du lịch bền vững tại địa phương.

Nối những mùa hoa

Nối những mùa hoa

Du lịch mùa hoa xuân đang dần khẳng định vị thế là xu hướng nổi bật trong lựa chọn hành trình của nhiều du khách. Với vùng cao Lào Cai, các lễ hội hoa đã và đang từng bước tạo ra được thương hiệu riêng…

Kỵ sĩ trên lưng ngựa

Kỵ sĩ trên lưng ngựa

Trên “cao nguyên trắng” Bắc Hà, giữa sương mù và gió núi, tiếng vó ngựa lộc cộc đã trở thành thanh âm quen thuộc của núi rừng. Ở đây, ngựa không chỉ là phương tiện đi lại mà còn là người bạn tri kỷ, là tài sản quý và là biểu tượng tinh thần của đồng bào các dân tộc. Từ nương ngô đến đường đua, hình ảnh ngựa lặng lẽ đồng hành, giữ nhịp sống và hồn cốt cho mảnh đất Bắc Hà qua bao mùa.

Mạch nguồn cảm xúc

Mạch nguồn cảm xúc

Khi sông Hồng và sông Chảy hòa chung trên dải đất Lào Cai đã tạo nên "phù sa phì nhiêu" cho những nghệ sĩ thăng hoa trong không gian nghệ thuật mới. Sự giao thoa giữa nét hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc và nhịp sống hối hả của đô thị cửa ngõ đã tạo nên "mạch nguồn cảm xúc" dạt dào.

Ngựa - Biểu tượng của sức sống, khát vọng và bản sắc Việt

Ngựa - Biểu tượng của sức sống, khát vọng và bản sắc Việt

Trong dòng chảy lịch sử, văn hóa Việt Nam, ngựa là hình tượng hiếm hoi mang nhiều tầng ý nghĩa. Ngày nay, hình ảnh quen thuộc ấy được tiếp nối trong một diện mạo mới - đó là chiến mã của lực lượng Cảnh sát cơ động kỵ binh. Sự hiện diện này không chỉ gợi nhắc quá khứ hào hùng, mà còn khẳng định khả năng thích ứng, kế thừa và phát triển đầy bản sắc của văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Rạng rỡ sắc xuân tại các điểm check-in công cộng

Rạng rỡ sắc xuân tại các điểm check-in công cộng

Trong không khí hân hoan của những ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026, các điểm công cộng đã thu hút đông đảo người dân tới du xuân, ngắm cảnh. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, phố phường và các điểm check-in không chỉ khoác lên mình diện mạo tươi mới mà còn đáp ứng nhu cầu vui chơi, hưởng thụ văn hóa của Nhân dân trong dịp Tết cổ truyền.

Đặc sắc phong tục đón Tết của người Dao đỏ Phúc Lợi

Đặc sắc phong tục đón Tết của người Dao đỏ Phúc Lợi

Hằng năm, khi hoa đào, hoa mận bung nở khoe sắc thắm ở các sườn đồi, cũng là lúc làn gió mùa xuân đang đến, người Dao đỏ xã Phúc Lợi, tỉnh Lào Cai lại nô nức chuẩn bị đón năm mới với những phong tục, tập quán mang đậm bản sắc văn hóa riêng của người Dao đỏ.

fb yt zl tw