LCĐT - Học giỏi, chăm ngoan, cô bé Lý Thị Kem, học sinh Trường PTDT Nội trú tỉnh từng là tấm gương sáng về nghị lực vượt khó, vươn lên trong học tập. Thế nhưng giờ đây, con đường học tập của em có thể dang dở bởi căn bệnh ung thư quái ác.
Sinh ra trong gia đình đông anh em tại thôn Tân Phúc, xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn, học hết tiểu học, Lý Thị Kem sớm xa nhà để học tại trường nội trú của huyện. Suốt 4 năm miệt mài đèn sách, cô học trò xinh xắn này luôn được các bạn nể phục bởi thành tích học tập xuất sắc và thường xuyên đoạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Để tiếp tục được học cấp học cao hơn, Kem đã thi và đỗ vào Trường PTDT Nội trú tỉnh trong niềm vui của thầy cô, gia đình và bạn bè. Vậy nhưng, bắt đầu từ đây, Kem nhận thấy sức khỏe của mình giảm sút rõ rệt. Những trận ốm bắt đầu diễn ra thường xuyên, nhiều lần em phải vào bệnh viện dài ngày để điều trị. Nghỉ học nhiều, sợ không theo kịp bạn bè, có lúc, Kem nén nỗi đau, gắng gượng đến lớp để tiếp thu kiến thức của thầy cô. Buổi tối, em tranh thủ mượn vở của các bạn để bổ sung lỗ hổng kiến thức trong thời gian nghỉ học. Nghị lực phi thường của cô học trò nhỏ đã đem lại thành quả, khi em luôn nằm trong tốp đầu của lớp về thành tích học tập. Thế rồi, tất cả như sụp đổ dưới chân Kem khi em được Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Trung ương chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu. Khi vừa bước sang năm học lớp 12, cô học sinh người Dao buộc phải nghỉ học để phục vụ những đợt điều trị kéo dài.
![]() |
Em Lý Thị Kem cần được giúp đỡ. |
Có mặt tại Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, chúng tôi gặp chị Nguyễn Thị Khôi (mẹ em Lý Thị Kem) khi đang cần mẫn chăm sóc đứa con gái mà chị dành rất nhiều yêu thương. Suốt hai năm qua, chị chạy ngược chạy xuôi, đưa con đi khắp các bệnh viện lớn ở trung ương, rồi bệnh viện tỉnh để chữa bệnh cho con.
Lau vội những giọt nước mắt, chị Khôi cho biết: Cách đây 3 năm, chồng chị mất trong một vụ tai nạn giao thông, để lại một mình chị nuôi 4 đứa con vẫn đang trong tuổi cắp sách tới trường. Nỗi đau chưa kịp lắng xuống, thì đứa con gái thứ 2 là Lý Thị Kem phát hiện bị mắc bệnh ung thư máu. 5 sào ruộng là “cần câu cơm” duy nhất của gia đình cũng đành bỏ hoang, vì chị dành trọn thời gian chăm sóc con. Để có tiền cho những đợt điều trị kéo dài, chị Khôi phải bán tất cả những gì có giá trị trong nhà và vay ngân hàng hơn 50 triệu đồng. Chúng tôi thấy được nỗi cơ cực, khắc khổ hằn trên khuôn mặt người phụ nữ 40 tuổi này. Chị Khôi tâm sự: “Những lúc sức khỏe ổn hơn một chút, tự đi lại được, cháu lại hỏi tôi là mẹ con mình sắp được ra viện chưa? Bao giờ con mới được đi học trở lại, con nhớ thầy cô và bạn bè lắm?”. Những câu hỏi ấy như vết dao cứa vào lòng người mẹ. Nuốt nước mắt vào trong, chị luôn động viên con tích cực điều trị để sớm được trở lại trường học.
Bác sỹ Nguyễn Mạnh Lâm, Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: “Căn bệnh ung thư máu của Kem hiện đang diễn biến theo chiều hướng xấu. Do sức khỏe yếu, nên Kem không thể điều trị bằng hóa chất được. Chúng tôi chỉ có thể dùng thuốc để điều trị triệu chứng giảm nhẹ”.
Con đường đến trường của cô gái người Dao còn rất gian nan và ước muốn được bước vào giảng đường đại học có thể không bao giờ thực hiện được. Mong rằng, với tình yêu của người mẹ, khát khao học tập sẽ là liều thuốc tốt nhất giúp em thêm sức mạnh để chống chọi với bệnh tật, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ của mình. Để mẹ con Lý Thị Kem vượt qua chặng đường khó khăn này, rất cần sự hỗ trợ về vật chất và tinh thần của những nhà hảo tâm.
Mọi sự ủng hộ xin gửi về: Chị Nguyễn Thị Khôi, thôn Tân Phúc, xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai; số điện thoại: 01629039620.