LCĐT - Khó có thể diễn tả hết niềm vui, hạnh phúc của các gia đình học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi được sống trong những ngôi nhà “Khăn quàng đỏ” do tổ chức đoàn, đội các cấp trong tỉnh xây dựng.
![]() |
Khánh thành công trình nhà “Khăn quàng đỏ” và bàn giaocho gia đình em Nguyễn Thị Phúc. |
Có dịp đến bàn giao nhà cho học sinh Chảo Mùi Mắn ở thôn Tu Thượng, xã Nậm Xé (Văn Bàn), chúng tôi thấy được niềm vui, hạnh phúc của gia đình em bên ngôi nhà “Khăn quàng đỏ” ấm áp nghĩa tình. Công trình do Huyện đoàn, Hội đồng đội huyện Văn Bàn phối hợp với các nhà hảo tâm thực hiện. Căn nhà cấp 4 gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ và 1 phòng bếp, thay cho căn nhà lá xiêu vẹo mà bấy lâu nay gia đình em Mắn sinh sống. Ông Chảo Ồng Sỉn, bố em Mắn tâm sự: Trước kia, gia đình tôi phải sống trong ngôi nhà tạm. Những lúc trời đổ mưa là nhà dột không có chỗ để nằm. Vợ chồng tôi thường xuyên đau ốm, nhiều lúc không đi làm được, thu nhập của gia đình rất bấp bênh, lo cho các con ăn học còn khó khăn, lấy đâu ra tiền làm nhà. Nay được các tổ chức giúp đỡ, gia đình tôi mừng lắm!
Ðứng trước căn nhà mới, em Chảo Mùi Mắn không giấu nổi vui mừng. Theo Mắn, căn nhà mới là ước mơ của em bấy lâu nay. Ngôi nhà xây tưởng tượng trong bức tranh em vẽ ở trường nay đã thành sự thật. Từ nay, Mắn và gia đình không phải lo cảnh mưa dông nữa. Em hứa cố gắng học tập thật tốt để không phụ tấm lòng của mọi người. Có được ngôi nhà khang trang, vợ chồng ông Sỉn cũng hứa quyết tâm làm ăn. Hiện gia đình ông đang xây dựng mô hình kinh tế theo hướng chăn nuôi giống lợn, gà địa phương.
Chia tay gia đình em Mắn, chúng tôi đến gia đình em Nguyễn Thị Phúc, học sinh lớp 9C, Trường THCS Minh Lương, trú ở thôn 2 Minh Chiềng, xã Minh Lương (Văn Bàn) cũng được nhận nhà “Khăn quàng đỏ”. Ngôi nhà sàn 3 gian theo truyền thống của đồng bào Tày được cất lên với những trụ bê tông vững chãi. Từ nay, em Phúc và gia đình không phải lo lắng những ngày mưa bão. Trong ngôi nhà kiên cố, em Phúc đã có góc học tập ngay ngắn mà không phải lo lắng việc bị mưa hắt làm ướt sách vở như trước đây.
Gia đình 4 người ôm nhau trong hạnh phúc, rưng rưng xúc động khi được nhận những phần quà, lời chúc mừng, động viên của những “Mạnh Thường Quân”, chính quyền địa phương trong buổi lễ khánh thành nhà. Em Phúc bày tỏ: Vậy là căn nhà mơ ước của em giờ đã trở thành hiện thực. Gia đình em đã có nơi trú an toàn khi mùa mưa bão đang đến gần. Em sẽ cố gắng học tập thật giỏi, nỗ lực nhiều hơn trong rèn luyện và các phong trào của Đội để xứng đáng với sự sẻ chia, quan tâm của các anh, các chị và biết bao người đã đóng góp công sức để xây dựng cho gia đình em căn nhà lớn như thế này!
Số tiền 60 triệu đồng là giá trị đóng góp cho mỗi căn nhà “Khăn quàng đỏ” giúp 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên. Trong năm 2021, Huyện đoàn, Hội đồng đội huyện Văn Bàn đã giúp đỡ 3 học sinh có hoàn cảnh khó khăn có được những ngôi nhà “Khăn quàng đỏ”. “Từ nay đến cuối năm, sẽ có nhiều học sinh khác trên địa bàn huyện được hỗ trợ. Chúng tôi tiếp tục kêu gọi các nhà hảo tâm và đóng góp tinh thần, nhiệt huyết của sức trẻ toàn huyện chung tay giúp đỡ các em thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn, với mong muốn các em có không gian sinh sống, học tập tốt nhất”, chị Lò Thị Huyền Trang, Bí thư Huyện đoàn Văn Bàn chia sẻ.
Thời gian qua, các cấp bộ đoàn, đội trong tỉnh đã triển khai xây dựng những ngôi nhà nghĩa tình với mong muốn giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Năm học 2020 - 2021, các cấp bộ đoàn và hội đồng đội trong tỉnh đã xây dựng 19 ngôi nhà “Khăn quàng đỏ”, “Kế hoạch nhỏ”, nhà “Nhân ái” cho gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đây là điểm tựa để các em vượt qua khó khăn và vươn lên. Anh Nguyễn Ngọc Linh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Với mong muốn không ai bị bỏ lại phía sau, đặc biệt các em học sinh có hoàn cảnh cơ cực, thiệt thòi trong cuộc sống, việc giúp đỡ các em là rất cần thiết, đặc biệt là vai trò của đoàn viên, thanh niên. Qua đó, những ngôi nhà nhân ái, ấm áp nghĩa tình là nguồn động viên, khuyến khích các em vươn lên trong cuộc sống, trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.
Năm học vừa qua, các cấp bộ đoàn và đội còn tặng hơn 40 nghìn suất quà, học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với trị giá hơn 7 tỷ đồng. Nhiều học sinh vùng cao có điều kiện học tập tốt hơn với 6 điểm trường mới và 3 bể bơi, 3 bếp ăn bán trú được xây dựng; hơn 150 công trình, điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh được xây dựng và sửa chữa…
Việc xây dựng những mái nhà “Khăn quàng đỏ” ý nghĩa và các hoạt động chăm lo “Vì đàn em thân yêu” tiếp tục được các cấp bộ đoàn, đội triển khai, thể hiện tấm lòng sẻ chia của đoàn viên, thanh niên với mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với các em, giúp các em tiếp tục phấn đấu vì một tương lai tươi sáng.