Quay về E-magazine Theo dõi Báo Lào Cai trên Google News
Những người nhiều “sổ đỏ”

Những người nhiều “sổ đỏ”

Không nặng về giá trị vật chất, những cuốn “sổ đỏ” đặc biệt mà chỉ những ai tham gia hiến máu mới được sở hữu lại mang trên mình giá trị nhân văn lớn lao, là nghĩa cử cao đẹp mà biết bao người có trái tim nhân ái trao tặng vì cuộc sống cộng đồng.

0:00 / 0:00
0:00

Có lẽ, ít có gia đình nào sở hữu nhiều “sổ đỏ” đặc biệt như gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Vân, cán bộ Tòa án nhân dân huyện Bảo Yên, hiện đang sống tại phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, với gần 70 chiếc. Đó là hành trình đặc biệt mà gia đình chị có được trong suốt hàng chục năm gắn bó với phong trào hiến máu tình nguyện. Đôi mắt ánh lên niềm vui và tự hào, chị Vân kể cho chúng tôi câu chuyện của gia đình.

4.jpg

Gia đình chị Vân có 3 người con trai, trong đó, con trai cả Trần Văn Hiếu là người đầu tiên trong nhà tham gia hiến máu tình nguyện vào năm 2012, khi còn là sinh viên đại học. Được tiếp xúc, học tập trong môi trường của ngành y, Hiếu hiểu được lợi ích và giá trị hoạt động hiến máu nhân đạo mang lại. Khi ấy, chàng sinh viên đã tâm sự và vận động mẹ cùng tham gia, vậy nhưng nhận lại là lời từ chối và sự lo lắng của gia đình. Bởi ở thời điểm đó, phong trào hiến máu tình nguyện sôi nổi ở các thành phố lớn nhưng ở Lào Cai thì chưa thực sự phổ biến, lại thêm thông tin chưa lan tỏa như bây giờ. Thế rồi, 2 năm sau, vào năm 2014, như một cơ duyên, chị Vân lần đầu tham gia hiến máu tình nguyện khi đang công tác tại Tòa án nhân dân thành phố Lào Cai.

Dần hiểu được lợi ích và giá trị nhân văn sau mỗi giọt máu cho đi, chị bắt đầu tìm hiểu kỹ và tích cực tham gia. Kể từ năm 2018 đến nay, chị thường xuyên hiến máu khi đủ điều kiện, có những năm, chị tham gia hiến máu 3 - 4 lần.

6.jpg

Tính đến nay, chị Thanh Vân đã gắn bó 11 năm với phong trào hiến máu tình nguyện với tổng số 26 lần tham gia. Không chỉ tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh, có những lần về Hà Nội thăm con, chị tranh thủ tham gia hiến máu ở Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Chị Vân bảo: “Biết được thông tin, chứng kiến nhiều trường hợp đứng giữa lằn ranh sinh tử, lúc ấy tôi nghĩ giọt máu quý giá đến nhường nào”. Có lẽ vì ý nghĩa cao đẹp đó mà người phụ nữ này còn tích cực vận động chồng và các con cùng tham gia hành trình cao đẹp này.

afacebedb71c02425b0d.jpg
Chị Nguyễn Thị Thanh Vân có 11 năm gắn bó với phong trào hiến máu tình nguyện.

Anh Trần Văn Bằng, chồng chị Thanh Vân chia sẻ: Được vợ động viên, tôi tham gia hiến máu tình nguyện 21 lần. Có những ngày còn đang công tác, công việc nhiều, tôi tranh thủ dậy sớm để kịp đi hiến máu, sau đó về làm việc. Cũng có lần, tôi tham gia hiến máu lúc nửa đêm khi biết thông tin có bệnh nhân điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang cần máu gấp.

Điều đáng tự hào của vợ chồng tôi là cả 3 người con trai Trần Văn Hiếu, Trần Tuấn Anh, Trần Tuấn Kiệt cũng tích cực cho đi những giọt máu hồng.

Anh Trần Văn Bằng.

Xem lại những tấm giấy chứng nhận, giấy khen, bằng khen ghi nhận sự tham gia tích cực trong phong trào hiến máu tình nguyện mà các cấp trao tặng, chị Vân, anh Bằng không khỏi xúc động. Những tờ giấy nhỏ, đỏ như giọt máu trao đi là tấm lòng mà anh chị và các con cùng trao tặng cộng đồng với mong muốn sẻ chia, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, trong cơn nguy kịch.

5.jpg

Mới đây nhất, chị Vân đón thêm niềm vui khi là cá nhân duy nhất của tỉnh được tôn vinh là 1 trong số 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2025.

Nối dài những câu chuyện về những người nhiều “sổ đỏ”, chúng tôi có dịp gặp gỡ chị Đỗ Thị Kiều Liên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thanh tra tỉnh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ hiến máu dự bị tỉnh Lào Cai.

9 năm gắn bó với phong trào hiến máu tình nguyện, 23 giấy chứng nhận hiến máu là minh chứng cho hành trình ý nghĩa luôn được chị Liên cất giữ cẩn thận.

1.jpg

Chị Liên tâm sự: Tôi tham gia hiến máu tình nguyện lần đầu vào tháng 3/2016 và lần gần đây nhất là tháng 2/2025. Năm 2018, tôi là Chủ nhiệm Câu lạc bộ hiến máu dự bị tỉnh với hơn 240 thành viên. Với tôi, 9 năm qua là hành trình của sự yêu thương và trách nhiệm.

Lần giở những dòng trạng thái đăng trên trang facebook cá nhân, chị Liên đã lưu giữ trên đó nhiều hình ảnh và cảm xúc về những lần bản thân tham gia hiến máu. Hơn cả, chị mong muốn thông tin về hoạt động hiến máu tình nguyện sẽ tiếp tục được lan tỏa, để nhiều người biết tới và cùng tham gia, chung tay sẻ chia giọt máu đào để giúp đỡ những người trong cơn nguy kịch, bạo bệnh.

Không chỉ tham gia ngày hội hiến máu ở cấp tỉnh, có những lần, chị tự lái xe để tham gia ngày hội hiến máu ở huyện Bát Xát, Bảo Thắng. Những đóng góp của chị trong phong trào hiến máu tình nguyện đã được các cấp, ngành biểu dương, khen thưởng như Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Giấy khen của Hội Chữ thập đỏ tỉnh; được tôn vinh là 1 trong những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020.

3.jpg

Mỗi nhân vật chúng tôi gặp gỡ, trò chuyện đều ở những độ tuổi, công việc khác nhau, song điểm chung của họ là trái tim nhân ái, luôn hết mình vì một cộng đồng khỏe mạnh. Chúng tôi tin rằng, những cuốn “sổ đỏ” mà họ sở hữu sẽ tiếp tục nhiều hơn, những yêu thương và giá trị tinh thần được nhân lên gấp bội, để nối dài hơn nữa hành trình nhân ái “mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Rối loạn tâm thần có thể gây ra các vấn đề cho sức khỏe thể chất

Rối loạn tâm thần có thể gây ra các vấn đề cho sức khỏe thể chất

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, các vấn đề sức khỏe tâm thần như trầm cảm và lo âu có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như bệnh tim mạch, tiểu đường và các vấn đề về tiêu hóa. Căng thẳng kéo dài và các vấn đề sức khỏe tâm thần có thể làm suy yếu hệ miễn dịch, khiến cơ thể dễ bị nhiễm bệnh hơn. 

Xã Xuân Ái khen thưởng 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và phòng, chống ma tuý

Xã Xuân Ái khen thưởng 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và phòng, chống ma tuý

Sáng 17/7, UBND xã Xuân Ái tổ chức buổi gặp mặt, biểu dương và trao thưởng các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trong vụ sạt lở đất tại thôn Khe Qué và đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn xã.

Lác mắt - đừng chỉ nghĩ tới thẩm mỹ

Lác mắt - đừng chỉ nghĩ tới thẩm mỹ

Lác mắt (hay còn gọi là lé mắt) là một trong những bệnh lý nhãn khoa thường gặp ở cả trẻ em và người lớn. Đây là tình trạng hai mắt không cùng nhìn về một hướng: một mắt nhìn thẳng trong khi mắt còn lại có thể lệch vào trong, ra ngoài, lên trên hoặc xuống dưới. Khi hiện tượng này xảy ra, não bộ sẽ nhận hai hình ảnh khác biệt từ hai mắt và không thể hợp nhất thành một hình ảnh duy nhất, dẫn đến rối loạn thị giác.

Tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, sai sót khi thực hiện công tác đặc xá

Tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, sai sót khi thực hiện công tác đặc xá

Thủ tướng yêu cầu trong thực hiện công tác đặc xá năm 2025 (đợt 2) cần bảo đảm công khai, minh bạch, theo quy trình chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng điều kiện quy định pháp luật; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của phạm nhân, người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, sai sót.

Đọc sách thời đại số

Đọc sách thời đại số

Trong thời đại công nghệ 4.0, việc đọc sách không còn bị giới hạn bởi không gian, thời gian. Với sự phát triển mạnh mẽ của các thiết bị số và ứng dụng đọc, nghe sách, hành trình đến với tri thức của mỗi người đã trở nên linh hoạt, thuận tiện và cá nhân hóa hơn bao giờ hết.

Tăng tốc xóa nhà tạm, dột nát trên toàn quốc

Tăng tốc xóa nhà tạm, dột nát trên toàn quốc

Các địa phương trên cả nước đang tăng tốc hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người có công trước ngày 27/7; hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc trước ngày 31/8. Đến nay, 18/34 địa phương không còn nhà tạm, nhà dột nát.

10 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt ở Lào Cai về Thủ đô đón hè ý nghĩa

10 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt ở Lào Cai về Thủ đô đón hè ý nghĩa

"Đây là mùa hè vui nhất đối với em. Em sẽ kể về chuyến đi ý nghĩa này cho các bạn trong bản. Em đã được tham quan, Hồ Gươm (Hồ Hoàn Kiếm), Văn Miếu, về thăm Lăng Bác Hồ… những nơi mà trước kia em chỉ biết qua ti vi". Đó là lời chia sẻ đầy hồn nhiên của em Vàng Thị Bầu, một trong những em nhỏ đặc biệt vừa có chuyến nghỉ hè đáng nhớ tại Hà Nội.

fb yt zl tw