LCĐT - “Những đứa trẻ như đàn chim non, đừng nhốt những chú chin non trong lồng”, đó là thông điệp của người tổ chức hoạt động du lịch trải nghiệm, cùng con khám phá muốn dành cho các bậc cha mẹ. Đưa trẻ nhỏ đến gần với thiên nhiên, để trẻ tự do vui chơi, tìm hiểu về vạn vật xung quanh những thứ mà sách vở, ti vi hay ngồi trên ghế nhà trường không thể mang đến cho các con, chính là hoạt động hấp dẫn do anh Lương Huy Vỹ - ông bố tâm lý và đam mê du lịch tại Lào Cai và những người bạn đang thực hiện. Hoạt động triển khai dưới dạng một tour du lịch, được kết nối với các gia đình, bao gồm bố mẹ và các con cùng nhau khám phá thiên nhiên.
![]() |
| Những đứa trẻ được hòa mình vào thiên nhiên, ríu rít như đàn chim non được thả về rừng. |
Cùng con đi khám phá
“Những đứa trẻ được hòa mình vào thiên nhiên ríu rít như đàn chim non được thả về rừng”, lời chia sẻ của anh Lương Huy Vỹ - người tổ chức kết nối và thực hiện những chuyến du lịch trên khi chứng kiến những đứa trẻ vui đùa dưới thiên nhiên hoang dã. Anh Vỹ là người yêu thiên nhiên, đam mê du lịch “phượt”, một số lần anh dẫn con gái là bé Lương Trần Lan Chi, 9 tuổi cùng tham gia các chuyến khám phá của mình và nhận thấy bé có sự thay đổi về tính cách, nhận thức rất tích cực. Những chuyến đi đầu, anh phải nhắc nhở, dặn dò Lan Chi rất nhiều vì lo con không hòa nhập được môi trường mới. Những chuyến khám phá sau, buổi sáng Lan Chi chủ động xếp đồ đạc vào ba lô của mình đủ thứ: quần áo, kem đánh răng, sữa, bánh… Anh Vỹ chia sẻ: Lan Chi rất thích được khám phá thiên nhiên, sau mỗi chuyến đi, cháu đều hào hứng kể lại: “Bố ơi! Con chưa bao giờ nhìn thấy cây to như vậy, lần đầu tiên con thấy mây gần đến thế, con nghe tiếng dế kêu vào buổi tối…”. Bé đưa ra cho tôi những câu hỏi khi thắc mắc và kể lại những gì mình được nhìn thấy, từ đó tôi thấy bé hoạt bát, tinh thần vui tươi, thoải mái hơn rất nhiều.
Nhận thấy tầm quan trọng của việc cho trẻ khám phá thiên nhiên, anh đã kết nối với một số gia đình, bạn bè, người quen có cùng mong muốn, tổ chức những chuyến trải nghiệm cho trẻ. Chuyến khám phá đầu tiên của anh bắt đầu từ tháng 4/2019, mỗi chuyến đi, anh chỉ tổ chức cho khoảng 8 cặp bố (mẹ) và con. Những địa điểm hướng đến chủ yếu là các khu rừng già, những nơi có nhiều cây xanh, không khí và môi trường trong lành, như rừng già Y Tý, vườn mận Bắc Hà, Bản Phố, du thuyền trên dòng sông Chảy… Thường những chuyến đi như vậy kéo dài 2 ngày, 1 đêm. Bố mẹ và bé sẽ qua đêm tại một homestay trên bản, cùng dựng lều, cắm trại và nấu ăn. Các bé, mỗi người một việc, ai cũng có nhiệm vụ của mình để thực hiện cùng bố mẹ. Chị Bích Phương, ở xã Vạn Hòa (thành phố Lào Cai) cho biết: Tôi cùng con gái tham gia chuyến du lịch khám phá thiên nhiên ở Y Tý. Ban đầu con khá nhút nhát và lạ lẫm với các bạn. Tuy nhiên, trong lúc nghỉ ngơi, tôi trò chuyện và hỏi bé rất nhiều; khi nấu ăn, tôi nhờ con đi lấy hộ nước, cho các bé cùng vào vườn hái rau, tôi thấy bé rất thích thú và không còn ỷ lại người lớn. Khi về nhà, bé chủ động vào bếp xin mẹ cùng làm việc, tự sắp xếp đồ chơi gọn gàng. Cũng nhờ chuyến du lịch cùng con mà tôi biết thêm nhiều điều mà mình chưa rõ, giảm được căng thẳng sau giờ làm việc mệt mỏi.
Để thực hiện tốt chuyến đi, anh Vỹ phải chuẩn bị rất kỹ, địa điểm đến phải hấp dẫn, thú vị, còn nhiều nét nguyên sơ, nhưng đặc biệt phải là những nơi an toàn, không gây nguy hiểm cho trẻ. Số lượng các gia đình tham gia cũng hạn chế, không quá đông để dễ quản lý. Để tham gia vào hoạt động, anh chỉ lựa chọn các gia đình có cùng chung mục đích khi đưa con đi khám phá và tuân thủ những quy định mà trưởng đoàn đưa ra. Khi tham gia chuyến du lịch, anh Vỹ đều mua bảo hiểm du lịch theo ngày cho bố mẹ và các bé.
Trẻ em là cầu nối giữa cha mẹ
Tham gia hành trình cùng các gia đình, ai cũng dễ nhận ra, đây không phải là tour du lịch cứng nhắc với lịch trình theo giờ nghiêm ngặt mà chỉ là hoạt động trải nghiệm, bố mẹ và con cùng đi khám phá và tìm hiểu thiên nhiên. Cả đoàn cùng trò chuyện rôm rả trên xe, cùng ăn, làm việc và nghỉ ngơi khi mệt mỏi. Bất cứ ai trong hành trình có vướng mắc, mọi người sẽ cùng nhau giúp đỡ và giải quyết. Ngoài ra, khi đến một địa điểm, nếu nhiều bé cùng thích thú và hào hứng với địa điểm đó, đoàn sẽ nán lại lâu hơn và dành thời gian đến địa điểm còn lại ít đi, trưởng đoàn tôn trọng ý kiến của bố mẹ và các bé, sau đó đưa ra bàn và thống nhất giải pháp tốt nhất cho chuyến đi thật vui vẻ, thoải mái và ý nghĩa.
![]() |
| Vui vẻ chek-in tại homestay ở Y Tý. |
Qua hành trình khám phá, các bé phát huy được khả năng của mình, bên cạnh đó còn là cầu nối, gắn kết bố mẹ với con, kết nối các gia đình với nhau. Người lớn luôn áp đặt cách suy nghĩ của mình vào con, mong con làm theo ý mình, nhưng suy nghĩ của trẻ thì lại khác. Sau mỗi chuyến đi như vậy, bố mẹ hiểu về con nhiều hơn, từ đó có những định hướng đúng cho trẻ. Chị Minh Thư, đến từ Hà Nội, cùng con tham gia trải nghiệm hái mận Tam hoa Bắc Hà, cho biết: Khi biết về chuyến đi này, tôi muốn con tham gia, nhưng cũng rất lo lắng, môi trường mới sợ con ốm, mệt, gặp nguy hiểm khi đi đến vùng núi… Vậy nhưng, chuyến đi đã diễn ra thuận lợi ngoài sự mong đợi của tôi, cháu khỏe mạnh và còn chia sẻ rất nhiều điều mà thường ngày tôi không được nghe. Sau chuyến đi, cháu vẫn nhớ đến những bạn nhỏ đã cùng trải nghiệm khám phá với mình. Gia đình tôi sẽ cố gắng sắp xếp để cho cháu được tham gia nhiều chuyến trải nghiệm hơn. Cũng từ những chuyến đi như vậy, giúp các bố mẹ thân quen nhau hơn, cùng chia sẻ công việc, kinh nghiệm chăm sóc, nuôi dạy con.
Anh Lương Huy Vỹ chia sẻ: Đến nay, các chuyến khám phá mới chỉ dừng lại ở việc để con được khám phá thiên nhiên, tôi mong thời gian tới sẽ tổ chức những chuyến du lịch trải nghiệm làng, bản để trẻ không chỉ khám phá thiên nhiên, mà còn tìm hiểu về văn hóa dân tộc. Trong thời đại 4.0 bận rộn với cuộc sống, người làm cha, mẹ thường dành ít thời gian cho con. Người lớn nên dành thêm nhiều thời gian cho trẻ, gần gũi và bên con nhiều hơn luôn là một lựa chọn đúng, bởi ký ức tuổi thơ của con có bố mẹ đồng hành đó là điều tuyệt vời nhất.

