Đọc lại truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp

Đã lâu, nhà văn Nguyễn Huy Thiệp không có sáng tác mới, lại nhớ đôi lần ông hạ quyết tâm “rửa tay gác bút”. Rồi đầu năm nay ông bị tai biến, phải nhập viện điều trị cả tháng trời.... Vậy nhưng, ông đã có một đời văn hiếm ai có được. Đọc lại Truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp vừa được NXB Văn học và Đông A liên kết xuất bản như một món quà mừng sinh nhật tuổi 70 của nhà văn, nhận định trên càng được củng cố.

Nhắc tới Nguyễn Huy Thiệp, người ta nhớ tới truyện ngắn Tướng về hưu được ông viết năm 1986. Truyện lần đầu in trên báo Văn nghệ số ra ngày 20-6-1987 đã gây ấn tượng trong giới nhà văn và độc giả. Cũng trong năm 1987, với truyện ngắn Không có vua, Nguyễn Huy Thiệp càng khiến người trong và ngoài giới văn chương bàn luận nhiều hơn.

Không có vua, Tướng về hưu không phải là những truyện ngắn đầu tay của Nguyễn Huy Thiệp. Tập Những ngọn gió Hua Tát với 10 truyện ngắn như Trái tim hổ, Con thú lớn nhất, Nàng Bua… được nhà văn viết từ những năm sống và làm việc tại Tây Bắc. Đọc lại những trang viết ấy, dễ nhận thấy một giọng điệu riêng, một “dấu vân tay” riêng của Nguyễn Huy Thiệp. Sau này, với 3 truyện ngắn Kiếm sắc, Vàng lửa, Phẩm tiết ngay khi xuất hiện trên báo Văn nghệ đã tạo ra sự xôn xao trên văn đàn, dấu ấn của một tài năng văn chương đương đại được khẳng định.

Trong tập sách vừa được ấn hành kể trên, dù không dùng chữ “tuyển tập truyện ngắn” nhưng người đọc có thể gặp lại ở đây tất cả những truyện ngắn quan trọng nhất làm nên đời văn Nguyễn Huy Thiệp, từ những tác phẩm đầu tay viết năm 1971 cho tới những truyện ngắn mà nhắc tên nhà văn Nguyễn Huy Thiệp người ta luôn phải “đính kèm” như Tướng về hưu, Không có vua... Điều thú vị, 42 truyện ngắn trong tập này được chính Nguyễn Huy Thiệp tuyển chọn, sắp xếp theo thời gian ông sáng tác. Truyện ngắn cuối cùng trong tập sách là Quan Âm chỉ lộ được viết năm 2004. Ngoài ra, tập sách còn có bài Nói chuyện một mình thể hiện những trăn trở với nghề viết được nhà văn viết đầu năm 2020 thông qua hình thức hỏi đáp.

Đọc Truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp ở thời điểm này, bạn đọc vẫn nhận ra nét riêng mang đậm dấu ấn của tài năng Nguyễn Huy Thiệp. Nó cho thấy ông không chỉ bao quát cuộc sống, không chỉ xoáy vào nhiều đề tài con người ở thành thị, nông thôn, miền núi mà còn mở ra một phong cách truyện ngắn mới của văn học Việt Nam hiện đại. Quan trọng hơn, là “đọc lại” mà ta không có cảm giác cũ.

Một trong những điểm nhấn trong tuyển truyện ngắn này là sự tham gia minh họa của các họa sĩ hàng đầu. Cụ thể, ở ấn bản cao cấp và bản giới hạn sẽ có minh họa của 17 họa sĩ đương đại Việt Nam như Thành Chương, Đặng Xuân Hòa, Đào Hải Phong, Đinh Quân, Hà Trí Hiếu... và họa sĩ Lena Sjoberg (Thụy Điển).

Báo Hà Nội Mới

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới, di sản văn hoá dưới nước, di sản văn hoá phi vật thể

Các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới, di sản văn hoá dưới nước, di sản văn hoá phi vật thể

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 215/2025/NĐ-CP quy định các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới, di sản văn hoá dưới nước, di sản văn hoá phi vật thể trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục quốc gia về di sản văn hoá phi vật thể và chính sách đối với nghệ nhân, chủ thể di sản văn hoá phi vật thể.

Góp phần gìn giữ điệu Khắp cọi cho quê hương

Góp phần gìn giữ điệu Khắp cọi cho quê hương

Ở xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai, Nghệ nhân Ưu tú Hoàng Quang Nhạn được biết đến là người nặng lòng với văn hóa của dân tộc Tày, đặc biệt là Khắp cọi. Không chỉ đóng góp trong việc truyền dạy, lưu giữ văn hóa dân tộc, ông còn xây dựng, củng cố và phát triển phong trào văn hóa - văn nghệ ở địa phương.

Như đóa hướng dương

Như đóa hướng dương

Tôi gặp Phạm Ngọc Phương Thảo (phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai) vào một ngày tháng Bảy rực nắng. Hành trình cô gái này đi qua thật không dễ dàng. Trên hành trình đó có đau đớn, xót xa, những phút giây mong manh giữa lằn ranh sinh tử, song cũng có hạnh phúc, ngọt ngào. Câu chuyện cảm động đó được Thảo kể lại trong cuốn sách “Hãy sống hết mình vì đời ngắn lắm” đã lấy không ít nước mắt của độc giả và truyền cảm hứng cho nhiều người.

Moskva lần đầu tiên tổ chức Lễ hội Văn hóa Việt Nam

Moskva lần đầu tiên tổ chức Lễ hội Văn hóa Việt Nam

Phóng viên báo chí tại Moskva dẫn thông tin trên trang web của Chính quyền thành phố cho biết, từ ngày 25/7 - 3/8 sẽ diễn ra Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại quảng trường Manezhnaya ở trung tâm thủ đô. Đây là lần đầu tiên Lễ hội Văn hóa Việt Nam được tổ chức tại Moskva và do chính quyền Moskva phối hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Nga tổ chức.

Tuồng, Chèo, Cải lương về một nhà: Tạo ra bộ máy tinh - gọn - mạnh

Tuồng, Chèo, Cải lương về một nhà: Tạo ra bộ máy tinh - gọn - mạnh

Nhà hát Cải lương Việt Nam, Nhà hát Chèo Việt Nam và Nhà hát Tuồng Việt Nam hợp nhất thành Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam, hoàn thành trước ngày 1/8. Lãnh đạo các nhà hát khẳng định điều này giúp bộ máy quản lý trở nên tinh, gọn, mạnh, mở ra cơ hội mới cho sân khấu truyền thống. 

fb yt zl tw