Những bức tranh chờ ngày ra mắt

Với người họa sĩ, hạnh phúc lớn nhất là được sáng tác và nhìn thấy tác phẩm của mình đến với công chúng. Thế nhưng tại Lào Cai, dù đội ngũ hơn 40 họa sĩ vẫn miệt mài sáng tạo, không ít tác phẩm vẫn chưa có cơ hội trưng bày. Sự thiếu hụt không gian và hoạt động triển lãm đang khiến nhiều bức tranh phải lặng lẽ “chờ ngày ra mắt”.

0:00 / 0:00
0:00

Tôi đến thăm họa sĩ Phạm Lợi tại nhà riêng trên phố Nguyễn Du, phường Lào Cai. Trong không gian nhỏ của phòng khách, một góc được ông dành trọn cho hội họa. Bên giá vẽ quen thuộc, hàng chục bức tranh treo kín tường hoặc xếp tựa vào nhau trên các bậc, lặng lẽ chờ ngày được bước ra ngoài, đến với công chúng.

Họa sĩ Phạm Lợi chia sẻ: “Không phải cứ chờ có triển lãm thì mới sáng tác, mà mình vẫn phải vẽ, vẫn phải lao động nghệ thuật. Ít nhất mỗi năm cũng phải có vài tác phẩm hoàn chỉnh để sẵn sàng tham gia khi có điều kiện".

Bởi vậy, dù điều kiện trưng bày còn hạn chế, ông vẫn miệt mài lao động nghệ thuật, đều đặn cho ra đời những tác phẩm mới. Từ đầu năm đến nay, ông đã hoàn thiện 6 tác phẩm mới, sẵn sàng tham gia các triển lãm trong năm.

baolaocai-br_dung-ps00-21-54-21still005.jpg
baolaocai-br_dung-ps00-21-47-04still003.jpg
baolaocai-br_dung-ps00-21-53-20still004.jpg
Phòng khách là nơi họa sĩ Phạm Lợi vừa sáng tác, vừa lưu giữ những tác phẩm chờ ngày ra mắt công chúng.

Tuy nhiên, cơ hội để những tác phẩm đến với công chúng vẫn còn khá hạn chế. Năm 2025, họa sĩ Phạm Lợi chỉ tham gia 2 cuộc triển lãm quy mô nhỏ tại địa phương, mỗi cuộc giới thiệu 1 - 2 tác phẩm.

Trong khi đó, Triển lãm mỹ thuật khu vực III Tây Bắc - Việt Bắc - "sân chơi" có chất lượng chuyên môn cao, được giới mỹ thuật mong đợi lại tạm dừng tổ chức, khiến nhiều sáng tác tiếp tục phải chờ ngày ra mắt.

Thực tế này không khiến người nghệ sĩ ngừng sáng tác, nhưng cũng để lại nhiều trăn trở. Bởi với người họa sĩ, tác phẩm chỉ thực sự “sống” khi được công chúng đón nhận, được giới chuyên môn nhìn nhận và đánh giá.

“Ai cũng mong có những sân chơi để tác phẩm được giới thiệu, được thẩm định. Có như vậy mới biết mình đang ở đâu, tác phẩm có đến được với công chúng hay không,” họa sĩ Phạm Lợi chia sẻ thêm.

Câu chuyện của họa sĩ Phạm Lợi cũng phản ánh thực trạng chung của nhiều họa sĩ tại Lào Cai hiện nay. Theo họa sĩ Huy Hiệp, việc một tác phẩm chưa được trưng bày không hẳn do chất lượng, mà phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có tiêu chí riêng của từng cuộc thi, triển lãm.

“Có những tác phẩm chưa được trưng bày không phải vì chất lượng chưa bảo đảm, mà do chưa phù hợp với yêu cầu của từng cuộc thi, từng đợt phát động”, họa sĩ Huy Hiệp cho biết.

baolaocai-br_dung-ps00-09-00-04still001.jpg
Họa sĩ Huy Hiệp bên giá vẽ.

Là người theo đuổi nhiều phong cách, từ trừu tượng đến tả thực, sử dụng đa dạng chất liệu, họa sĩ Hiệp cho biết việc lựa chọn tác phẩm tham gia triển lãm cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng để phù hợp với từng "sân chơi".

Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố chuyên môn, thực tế hoạt động mỹ thuật tại địa phương vẫn còn không ít khó khăn. Trong năm 2025, số lượng triển lãm, trưng bày không nhiều, chủ yếu là các hoạt động quy mô nhỏ tại địa phương.

Bước sang năm 2026, dù đã có triển lãm “Sắc hoa xuân” được tổ chức, nhưng theo đánh giá của các nghệ sĩ, chừng đó vẫn chưa đủ để tạo nên một môi trường sáng tạo sôi động.

baolaocai-br_z7510679022084-b1078b1403edb59863314db9f97b6a16.jpg
Triển lãm Mỹ thuật Sắc hoa xuân được tổ chức vào tháng 2 năm 2026.

Trong bối cảnh hoạt động mỹ thuật còn nhiều hạn chế, nhu cầu về những “sân chơi” nghệ thuật ngày càng trở nên cấp thiết. Các triển lãm không chỉ là nơi giới thiệu tác phẩm, còn là không gian để nghệ sĩ giao lưu, học hỏi, được giới chuyên môn đánh giá và tìm thấy động lực sáng tác.

“Tác phẩm càng được công bố nhiều thì càng tạo động lực để họa sĩ tiếp tục sáng tác”, họa sĩ Huy Hiệp nhấn mạnh.

Họa sĩ Xuân Chiến - Phó Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật, Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh Lào Cai cho rằng, để tác phẩm mỹ thuật đến với công chúng, kênh chủ yếu vẫn là thông qua các hoạt động trưng bày, triển lãm. Tuy nhiên, theo ông, tần suất các hoạt động này tại địa phương thời gian qua còn khá khiêm tốn.

baolaocai-br_dung-ps00-47-31-19still049.jpg
Mỗi cuộc trưng bày, họa sĩ chỉ tham gia từ 1 đến 3 tác phẩm, nên cơ hội giới thiệu còn hạn chế.

Nhưng khó khăn không chỉ nằm ở số lượng hoạt động triển lãm, mà còn đến từ nhiều yếu tố khác. Theo họa sĩ Xuân Chiến, thị hiếu và nhu cầu thưởng thức mỹ thuật trong công chúng chưa thực sự sâu rộng; trong khi đó, điều kiện cơ sở vật chất phục vụ triển lãm còn thiếu, chưa có không gian trưng bày phù hợp để giới thiệu tác phẩm một cách hiệu quả.

"Để tổ chức một triển lãm, đặc biệt là triển lãm cá nhân hoặc theo nhóm, không chỉ cần tác phẩm mà còn đòi hỏi kinh phí, thời gian và sự chuẩn bị lâu dài,” họa sĩ Xuân Chiến chia sẻ.

Theo họa sĩ Xuân Chiến, để các tác phẩm mỹ thuật đến gần hơn với công chúng, cần sự vào cuộc đồng bộ từ nhiều phía: tăng cường tổ chức các triển lãm, hỗ trợ kinh phí, nâng cao nhận thức thẩm mỹ trong cộng đồng và tạo điều kiện để nghệ sĩ chủ động hơn trong hoạt động sáng tạo, quảng bá tác phẩm.

Đặc biệt, trong bối cảnh đội ngũ họa sĩ của tỉnh ngày càng đông, việc xây dựng một môi trường nghệ thuật năng động, có chiều sâu là rất cần thiết để các tác phẩm không còn chỉ “chờ”, mà thực sự có cơ hội được hiện diện trong đời sống công chúng, góp phần làm phong phú hơn đời sống văn hóa, nghệ thuật của địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Mạch nguồn cảm xúc

Mạch nguồn cảm xúc

Khi sông Hồng và sông Chảy hòa chung trên dải đất Lào Cai đã tạo nên "phù sa phì nhiêu" cho những nghệ sĩ thăng hoa trong không gian nghệ thuật mới. Sự giao thoa giữa nét hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc và nhịp sống hối hả của đô thị cửa ngõ đã tạo nên "mạch nguồn cảm xúc" dạt dào.

[Ảnh] Ngựa trong những bức ảnh mùa xuân

[Ảnh] Ngựa trong những bức ảnh mùa xuân

Ngược vùng cao Lào Cai không khó để gặp hình ảnh những chú ngựa thồ thong dong lên nương, xuống chợ phiên, tung vó trên trên đường đua... trở thành nguồn cảm hứng sáng tác đầy cảm xúc cho những nhiếp ảnh gia yêu mến chiều sâu văn hóa nơi mảnh đất biên cương.  

Đầu năm xông đất nghệ sĩ tuổi Ngọ

Đầu năm xông đất nghệ sĩ tuổi Ngọ

Theo quan niệm dân gian, người tuổi Ngọ thường quý trọng tự do, năng động và tràn đầy năng lượng. Với những văn nghệ sĩ tuổi Ngọ, họ luôn có chất rất riêng. Trong thời khắc đất trời sang xuân, mỗi nghệ sĩ mang một hy vọng, ước mơ về năm mới, nhưng điểm chung giữa những thế hệ là được cống hiến hết mình cho nghệ thuật.

Lào Cai khai mạc Triển lãm mỹ thuật “Sắc hoa xuân”

Lào Cai khai mạc Triển lãm mỹ thuật “Sắc hoa xuân”

Sáng 7/2, tại trụ sở Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh (cơ sở 2), phường Lào Cai, Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh khai mạc Triển lãm mỹ thuật chủ đề “Sắc hoa xuân” lần thứ Nhất, chào mừng kỷ niệm 96 ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), mừng Xuân Bính Ngọ 2026 và Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thông tin về các đơn vị hành chính Việt Nam sau sắp xếp và vận hành chính quyền địa phương hai cấp

Thông tin về các đơn vị hành chính Việt Nam sau sắp xếp và vận hành chính quyền địa phương hai cấp

“Đơn vị hành chính Việt Nam sau sắp xếp và vận hành chính quyền địa phương hai cấp” của tác giả Nguyễn Thái Bình và Trương Hải Long, do Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành, là cuốn cẩm nang hữu ích, cung cấp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân những thông tin cơ bản về 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh và 3.321 đơn vị hành chính cấp xã hiện nay.

Giữ “lửa” dân ca dân tộc Dao Tuyển

Giữ “lửa” dân ca dân tộc Dao Tuyển

Trong căn nhà nhỏ ở thôn Bầu Bàng, xã Trịnh Tường, tiếng hát dân ca Dao Tuyển vẫn đều đặn vang lên mỗi ngày. Khi trầm lắng, khi rộn ràng, lúc là giọng người phụ nữ đã ngoài sáu mươi tuổi, lúc lại hòa cùng tiếng hát trong trẻo của thanh niên.

Xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Lào Cai năm 2025

Xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Lào Cai năm 2025

Chiều 6/1, tại trụ sở Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh, Hội đồng Chung khảo Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Lào Cai năm 2025 đã tổ chức buổi xét tặng nhằm thống nhất danh sách các tác phẩm đủ điều kiện xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Lào Cai năm 2025. Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo dự và chỉ đạo buổi xét tặng.

Ông tôi làm nghề sửa xe

Ông tôi làm nghề sửa xe

Quán sửa xe của ông, đồng bán rau của bà đã nuôi bố tôi và các bác lớn khôn... Gia đình là cả khoảng trời tuổi thơ của mỗi người, là nơi để hoài niệm và quan trọng nhất ở đây có những người luôn đứng sau ủng hộ cho bạn, chắp cánh để bạn có thể vươn cao và vươn xa hơn.

Nhớ mùa cọ ỏm

Nhớ mùa cọ ỏm

Dạo qua một vòng quanh khu chợ vùng cao, tôi chợt dừng mắt bên hàng cọ ỏm đang bốc khói nghi ngút, từng túi cọ béo ngậy, vàng ươm khiến tôi không cưỡng lại được. Đã lâu không được thưởng thức món ăn dân dã cùng hương vị quen thuộc đã gắn bó với tôi trong suốt những năm tháng ấu thơ.

Giọng ca "vàng" tuổi học trò

Giọng ca "vàng" tuổi học trò

Vượt qua 700 hồ sơ sơ khảo và 400 thí sinh Vòng chung khảo, Nguyễn Linh Đan - học sinh lớp 6a, Trường THCS Ngô Văn Sở, phường Lào Cai vừa xuất sắc giành Huy chương Vàng tại Cuộc thi Vietnam National Music Festival 2025. Thành tích ấn tượng ấy không chỉ ghi dấu tài năng mà còn là minh chứng cho hành trình bền bỉ được nuôi dưỡng bằng đam mê, sự nỗ lực của bản thân, cùng sự đồng hành của thầy cô giáo và gia đình.

Phạm Quỳnh Loan và duyên nghiệp với thi ca

Phạm Quỳnh Loan và duyên nghiệp với thi ca

Phạm Quỳnh Loan là một trong số ít nhà thơ nữ của Hội Liên hiệp VHNT Lào Cai. Chị kết nạp vào hội năm 2017 và nhanh chóng tạo được sự chú ý bởi những vần thơ dịu dàng, sâu lắng, chất chứa nhiều nỗi niềm và một sức sáng tác mạnh mẽ. Chỉ 3 năm sau đó, chị đã đủ điều kiện kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam. Trong gần 10 năm nghiêm túc sáng tạo, chị đã cho ra mắt 5 tập thơ được đánh giá có chất lượng nghệ thuật và gần gũi với cảm xúc của bạn yêu thơ.

fb yt zl tw