LCĐT - Câu nói "Đường quang không đi lại đi quàng bụi rậm" của các cụ thật đúng với Bùi Mạnh Hùng, Hoàng Khải Luận, Nguyễn Thị Nga.
Chỉ vì muốn có nhiều tiền để thỏa mãn cơn nghiện mà các bị cáo đã dấn thân vào con đường tội lỗi.
Bùi Mạnh Hùng, sinh năm 1963, trú tại tổ 2 phường Thống Nhất (TP Lào Cai) sinh ra trong gia đình có 7 anh chị em. Mẹ Hùng là người đã tần tảo nuôi anh em hắn khôn lớn với mong ước các con sẽ trở thành những người thành đạt, có ích cho xã hội. Thế nhưng, đáp lại tình thương của bố mẹ, sau khi học xong lớp 7, Hùng không chịu tu dưỡng bản thân, chơi bời lêu lổng, nên đã nghiện ma túy. Để có tiền mua ma túy sử dụng, Hùng nghĩ ra cách mua ma túy về bán lại cho những người nghiện lấy lãi. Một lần, hai lần rồi thành quen, Hùng trở thành địa chỉ cung cấp ma túy cho những người nghiện. Thế nhưng "đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma", năm 1997 Hùng bị bắt và bị Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt 8 năm tù về tội "mua bán trái phép chất ma túy" và tội "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Khi chấp hành xong hình phạt tù, những tưởng Hùng sẽ lấy đó làm bài học, tu tỉnh bản thân, phụng dưỡng mẹ già, nhưng do không có bản lĩnh nên sau một thời gian Hùng tái nghiện. Dù đã được chính quyền địa phương đưa đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội thành phố Lào Cai một năm, nhưng khi trở về địa phương, "ngựa quen đường cũ", Hùng lại lao vào nghiện hút và buôn bán ma túy.
"Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", Hùng đã quen và bán hêrôin nhiều lần cho vợ chồng Nguyễn Thị Nga và Hoàng Khải Luận, trú tại xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng (Luận nghiện ma túy đã nhiều năm). Năm 1995, Luận bị Tòa án nhân dân huyện Bảo Thắng xử phạt 18 tháng tù giam về tội "trộm cắp tài sản". Sau khi mãn hạn tù về địa phương, Luận tái nghiện ma túy và đã bị chính quyền địa phương cho đi tập trung cai nghiện bắt buộc 2 lần. Tuy nhiên, cứ ra khỏi trung tâm cai nghiện, Luận lại tái nghiện. Luận biết Hùng nghiện và có ma túy bán, nên chiều ngày 5/1/2012, Luận đã đến nhà Hùng mua 1 gói hêrôin giá 1.500.000 đồng về sử dụng và bán kiếm lời. Luận mang hêrôin về nhà chia làm hai phần, một phần giấu ở chân cột nhà, cạnh bàn uống nước, phần còn lại Luận chia thành 11 gói nhỏ rồi đưa cho vợ đem đi bán. Khoảng 18 giờ cùng ngày, Nguyễn Đại Sơn và nguyễn Văn Luân đến hỏi mua ma túy, Luận bảo Nga bán cho Sơn và Luân mỗi người một gói nhỏ hêrôin giá 50.000 đồng/gói. Khi các bên đang thực hiện việc mua bán thì bị Công an huyện Bảo Thắng bắt quả tang. Luận và Nga đã khai mua ma túy của Hùng.
Công an huyện Bảo Thắng tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hùng tại tổ 2, phường Thống Nhất, thành phố Lào Cai, thu giữ 7 gói nhỏ hêrôin có tổng trọng lượng là 2,17 gam và 200.000 đồng. Hùng khai nhận đã mua số hêrôin trên của một người đàn ông không quen biết tại ngã tư thôn Làng Dạ, xã
Tòa án nhân dân huyện Bảo Thắng đã tuyên phạt Bùi Mạnh Hùng 8 năm tù; Hoàng Khải Luận 7 năm 3 tháng tù; Nguyễn Thị Nga 7 năm tù về tội "mua bán trái phép chất ma túy". Ngoài ra, phạt các bị cáo Bùi Mạnh Hùng 6.000.000 đồng, Hoàng Khải Luận 5.000.000 đồng sung công qũy Nhà nước.
Phiên tòa khép lại đã khiến cho những người có mặt hôm ấy không khỏi chạnh lòng khi nghĩ đến cảnh 4 con nhỏ của vợ chồng Luận - Nga sẽ sống ra sao khi thiếu vắng bàn tay chăm sóc của bố mẹ. Rồi còn bố mẹ các bị cáo sẽ nương tựa vào ai khi tuổi đã về già? Nhưng có lẽ, điều mà ai cũng hiểu là ngoài chấp hành bản án thích đáng của pháp luật, các bị cáo sẽ phải chấp hành thêm bản án của lương tâm mỗi khi nghĩ đến cảnh bơ vơ của những đứa con thơ và những chuỗi ngày chờ con của đấng sinh thành.