Nghệ sĩ gạo cội "dính bẫy" nhiều lần khi mua hợp đồng kỳ nghỉ
Liên quan vụ án hợp đồng kỳ nghỉ, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án liên quan hoạt động mua bán, chuyển nhượng thẻ sở hữu kỳ nghỉ. Các vụ án xảy ra tại 23 công ty. Cơ quan điều tra đã khởi tố 187 bị can và bước đầu xác định 493 người bị hại, với số tiền bị chiếm đoạt hơn 181,4 tỷ đồng
Chia sẻ với phóng viên, NSND Hương Dung cho biết, những ngày qua, các phương tiện truyền thông nhắc đến "bẫy" của các hợp đồng kỳ nghỉ khiến nhiều người về hưu mất niềm tin, mất tiền, thậm chí có người phải vay lãi cao, rơi vào cảnh kiệt quệ.
NSND Hương Dung nói, bà cũng là một trong những nạn nhân của hợp đồng kỳ nghỉ này. Từ năm 2020, bà đã ký hợp đồng nghỉ dưỡng để đi du lịch, làm quà tặng cho con chứ không có mục đích để kinh doanh.
Tuy nhiên, khi không còn nhu cầu và muốn chuyển nhượng lại, bà đã rơi vào vòng xoáy tư vấn của nhiều công ty.
Theo đó, các nhân viên công ty hứa hẹn sẽ giúp khách hàng bán lại hợp đồng với giá cao, nhưng yêu cầu phải đóng thêm nhiều loại phí như tiền hoa hồng hoặc chi phí hoàn tất thủ tục. Từ những tư vấn này, Hương Dung đã có 4 hợp đồng kỳ nghỉ mà khi nhìn lại, bà mới "tá hỏa" vì... bị lừa.
"Bên công ty nói rằng hợp đồng của tôi có thể bán được với giá nhất định, nhưng phải nộp trước 20% tiền hoa hồng. Đến khi hợp đồng mới được phát hành thì khách hàng mới ngã ngửa, nhưng lúc đó mọi việc đã rồi.
Với một đơn vị bán kỳ nghỉ, tôi đã nộp 60 triệu đồng qua thẻ tín dụng và 15 triệu đồng tiền mặt. Suốt 8 tháng, tôi phải chi trả lãi suất thẻ tín dụng cho khoản vay 60 triệu đồng mà trước đó không hề hay biết. Sau hơn 1 năm kiên trì đòi lại quyền lợi, tôi mới chỉ nhận lại được khoảng 60% số tiền đã đóng", nữ nghệ sĩ kể lại.
Bà Dung của phim Chạy án cho biết, khi đã mua hợp đồng kỳ nghỉ, nhiều khách hàng tiếp tục được tư vấn đóng thêm tiền để “hợp thức hóa” các thủ tục nhằm lấy lại khoản đã nộp trước đó. Vì lo sợ mất trắng số tiền tích cóp, đồng thời không muốn con cháu biết chuyện, nhiều người âm thầm vay mượn để đóng thêm tiền.
“Mỗi lần nộp tiền là một lần ký giấy tờ và mỗi lần ký lại phát sinh thêm một hợp đồng mới. Đến năm 2026, tôi có 2 hợp đồng tự ký và 2 hợp đồng bị "bẫy", với số tiền trả góp là hơn 600 triệu đồng.
Đến nay tôi đã đòi lại phần nào số tiền của 2 hợp đồng bị "bẫy", còn với 2 hợp đồng tự ký thì vẫn "bặt vô âm tín"... Sau nhiều lần nhắn tin với tư vấn viên, người này đã khóa tài khoản, khi lên công ty tìm gặp thì được biết họ đã nghỉ làm”, bà nói.
NSND Hương Dung khẳng định, nhiều người mua hợp đồng kỳ nghỉ không giàu có. Khi về hưu, họ chỉ có một số tiền mà cả đời tích cóp hoặc tiền con cháu biếu nhưng nhiều người "đã đâm lao phải theo lao", phải đi vay mượn thêm mong bán được kỳ nghỉ, thu tiền gốc về.
Chia sẻ câu chuyện của mình, nữ nghệ sĩ nổi tiếng mong mọi người có cái nhìn cảm thông, chia sẻ hơn với những người đã "mắc bẫy" hợp đồng kỳ nghỉ.
Cũng vướng vào "bẫy" hợp đồng kỳ nghỉ như NSND Hương Dung, NSND Minh Châu đã ký hợp đồng đầu tiên vào năm 2022. Ban đầu, nữ nghệ sĩ tham gia vì yêu thích du lịch. Các con bà sinh sống ở nước ngoài, trong khi bản thân sau nhiều năm làm nghề vất vả cũng muốn dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn và khám phá những vùng đất mới.
Theo Minh Châu, khi được giới thiệu về gói nghỉ dưỡng kéo dài 15 năm, bà cho rằng, nếu chia đều chi phí theo từng năm thì số tiền không quá lớn, phù hợp với điều kiện của mình nên quyết định mua thẻ.
Từ hợp đồng đầu tiên trị giá hàng trăm triệu đồng, Minh Châu tiếp tục được tư vấn nâng cấp dịch vụ, chuyển nhượng hoặc cho thuê lại thẻ nghỉ dưỡng với những cam kết về lợi nhuận cùng khả năng thu hồi vốn. Tin tưởng những cam kết này, nữ nghệ sĩ nhiều lần ký thêm hợp đồng và chi thêm các khoản tiền lớn.
Tuy nhiên, các thỏa thuận sau đó đều không được công ty thực hiện như cam kết.
NSND Minh Châu cho biết thêm, mỗi khi phát sinh vướng mắc, người trực tiếp làm việc với bà lại được thông báo đã nghỉ việc, khiến bà bị cuốn vào chuỗi giao dịch kéo dài suốt 3 năm.
"Trong vòng 3 năm, tôi ký 3 hợp đồng kỳ nghỉ, mỗi hợp đồng trị giá hàng trăm triệu đồng. Đó là khoản tiền tôi tích lũy để dưỡng già.
Bản thân không suy sụp hay mất ăn mất ngủ vì vụ việc, nhưng vẫn thấy bức xúc mỗi khi nhắc lại", bà chia sẻ.
Ngày 17/6, NSND Minh Châu đã gửi đơn đến cơ quan chức năng sau khi nhờ người thân là luật sư rà soát toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan.
Nữ nghệ sĩ cho hay, điều khiến bà buồn không chỉ là số tiền đã bỏ ra mà còn là cảm giác đặt niềm tin không đúng chỗ.
"Tôi quyết định không im lặng nữa. Tôi lên tiếng không chỉ để bảo vệ quyền lợi của bản thân mà còn mong cảnh báo những người có thể gặp sự việc giống mình. Nếu cảm thấy quyền lợi bị ảnh hưởng, mọi người nên xem lại hồ sơ và mạnh dạn lên tiếng để bảo vệ mình", bà chia sẻ.
Mẹ siêu mẫu Hà Anh mất gần 1 tỷ đồng cho 2 hợp đồng kỳ nghỉ
Không chỉ NSND Hương Dung, NSND Minh Châu mà siêu mẫu Hà Anh cũng đã chia sẻ câu chuyện của gia đình khi mẹ chị bị mất một khoản tiền lớn để mua hợp đồng kỳ nghỉ.
Hà Anh cho hay, mẹ chị sống một mình tại Hà Nội, trong khi chị và em gái sống ở TPHCM. Người đẹp từng nhiều lần mời mẹ vào TPHCM ở để gần con cháu, nhưng bà từ chối vì còn bạn bè, hoạt động các nhóm hội về hưu ngoài Hà Nội.
Nữ siêu mẫu cho biết, gia đình luôn tôn trọng quyền tự quyết của mẹ, từ sinh hoạt đến chi tiêu. Tuy nhiên, cũng chính sự tin tưởng đó khiến bà trở thành một "con mồi béo bở" cho những kẻ lừa đảo kỳ nghỉ.
Theo chia sẻ của Hà Anh, ban đầu các gói hợp đồng thường được giới thiệu như một hình thức nghỉ dưỡng kết hợp đầu tư, với số tiền dao động từ khoảng vài trăm triệu đồng. Nhưng sau đó, nhiều người tiếp tục được thuyết phục mua thêm hoặc tham gia các hình thức "chuộc vốn", khiến số tiền bỏ ra ngày càng lớn.
Hà Anh kể rằng, mẹ chị từng được những người tư vấn dẫn đến ngân hàng vay 330 triệu đồng để mua hợp đồng. Tổng số tiền mẹ người mẫu bỏ ra là gần 700 triệu đồng.
Ban đầu, mẹ Hà Anh chỉ đưa cho chị xem 1 hợp đồng và giấu một hợp đồng còn lại, đó là lý do khiến bà tiếp tục bị lừa lần thứ 3, khi định mua thêm một hợp đồng kỳ nghỉ khác. Chị nhận định, những kẻ lừa đảo đánh vào tâm lý người già muốn có kỳ nghỉ để đưa con cháu đi chơi, lại có khả năng "sinh lời" để cải thiện từ lương hưu.
Hà Anh tiết lộ, sau khi các phóng sự về hợp đồng kỳ nghỉ ảo lên sóng, gây xôn xao dư luận, người từng lừa đảo mẹ chị vẫn gọi điện để thao túng tâm lý bà, hứa hẹn sẽ sắp xếp trả lại tiền trong tương lai với điều kiện không bêu tên mình. Tuy nhiên, mỗi lần em gái Hà Anh gọi điện để đối chất thì người này từ chối làm việc và dập máy.
Vì vậy, chị đã quyết định trình báo với công an để mẹ chị và các nạn nhân khác có thể tìm ra hướng giải quyết.
"Mẹ tôi được tư vấn mua các hợp đồng kỳ nghỉ ở Hà Nội nhưng mới đây, tôi đưa mẹ tới cơ quan Công an TPHCM để trình báo sự việc. Cơ quan chức năng cũng khuyến khích người dân, nếu thấy các công ty bán kỳ nghỉ có dấu hiệu vi phạm pháp luật, hãy lên tiếng", Hà Anh chia sẻ.
Siêu mẫu và gia đình cũng đang mong chờ kết quả làm việc của cơ quan chức năng với các đối tượng bị khởi tố mới đây.
Người đẹp sinh năm 1982 cho biết thêm, cuối năm 2025 chị từng lên tiếng về hợp đồng kỳ nghỉ. Sau khi lên tiếng trên mạng xã hội, chị bị nhiều bên tác động, khiến mất quyền kiểm soát tài khoản cá nhân trong khoảng một tuần.
"Mạng xã hội nói nhiều đến việc người già cô đơn mới "dính bẫy" nhưng mẹ tôi được con cháu yêu thương, quan tâm đầy đủ. Phải nói là ma trận mà các công ty bán hợp đồng kỳ nghỉ giăng ra có nhiều chiêu trò mà người trẻ cũng có thể bị lừa, chứ chưa nói đến người già", Hà Anh nhận định.