Chương trình "Vu Lan - Đạo hiếu & Dân tộc năm 2024"

Đêm nghệ thuật và tổng kết chuỗi hoạt động Chương trình “Vu Lan – Đạo hiếu & Dân tộc năm 2024” đã được Ban Thông tin Truyền thông Trung ương – Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức tối 10/8, tại Nhà hát Lớn, Hà Nội. Đây là chương trình thường niên được tổ chức từ năm 2014 đến nay vào mỗi mùa Vu Lan.

vu-lan-17821-8423.jpg

Phát biểu tại Chương trình, Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Trung ương, Trưởng ban tổ chức Chương trình cho biết, Vu Lan là ngày lễ lớn quan trọng của đạo Phật, ngày báo ơn, báo hiếu cha mẹ và ông bà tổ tiên. Rộng hơn theo giáo lý đạo Phật, bốn ân mà người con Phật luôn phải ghi nhớ, đó là: Ân dưỡng dục sinh thành của cha mẹ; ân quốc gia xã hội; ân Tam bảo Sư trưởng, thầy cô dạy học và ân chúng sinh, đồng loại.

Ngày lễ Vu Lan không chỉ đơn thuần là một ngày lễ tôn giáo thiêng liêng, mà còn là một ngày lễ của tình người có ý nghĩa đặc biệt, hướng mọi người trở về với cội nguồn dân tộc, trở về với đạo lý uống nước nhớ nguồn, với tổ tiên. Lễ Vu Lan đã trở thành truyền thống tinh thần báo hiếu, báo ân phù hợp với đạo lý “uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam.

Tiếp nối hành trình 10 năm với 8 chương trình đã thực hiện, cũng như thường kỳ, Chương trình “Vu Lan - Đạo hiếu & Dân tộc năm 2024” được xây dựng với hai phần gồm các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội và chương trình nghệ thuật Vu Lan.

Theo Hòa thượng Thích Gia Quang, mỗi năm, Ban tổ chức chọn những địa danh gắn với truyền thống lịch sử, những ngày lễ kỷ niệm quan trọng của đất nước để có các hoạt động vì cộng đồng. Năm nay, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 77 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ, từ tháng 5 đến tháng 8/2024, Ban tổ chức đã thực hiện những hoạt động tưởng niệm, thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia A1 và thực hiện các công trình an sinh xã hội ở thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên).

Cụ thể là Ban tổ chức đã xây dựng công trình nhà ăn tại điểm trường Nậm Ty, Trường tiểu học Hua Thanh, huyện Điện Biên; trao tặng giếng nước để nhà trường và học sinh có nguồn nước sinh hoạt, học tập; trao quà từ thiện cho học sinh và người dân trên địa bàn xã Hua Thanh; thăm và tặng quà cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Mường Pồn; xây nhà tình nghĩa cho cựu Thanh niên xung phong; trao tặng 100 suất quà trị giá 200 triệu đồng tại Chương trình “Sống mãi với non sông” do Hội hỗ trợ gia đình Liệt sỹ Việt Nam tổ chức nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ. Tổng giá trị quà tặng dành cho chuỗi hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội của Chương trình lên đến 5 tỷ đồng.

Chương trình đã tạo dấu ấn tích cực, khắc họa đậm nét tính nhân văn, thể hiện sâu sắc tinh thần hiếu đạo trong Phật giáo. Qua đó góp phần lan tỏa mạnh mẽ truyền thống tri ân, báo ân trong đời sống xã hội, tôn vinh và phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân và báo ân các vị tiền bối, Anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng.

Từ nghìn xưa cho đến nay, hiếu hạnh được xem như khuôn vàng, thước ngọc để thẩm định giá trị đạo đức con người. Chương trình nghệ thuật “Vu Lan - Đạo hiếu & Dân tộc năm 2024” với 4 chương: Hoa Hồng nhỏ, Ngồi lên vai cha, Tổ Quốc ơi!, Cảm xúc Vu Lan, là phần biểu diễn công phu, đặc sắc, truyền tải lòng biết ơn, giá trị đạo hiếu đến cộng đồng. Khán giả được thưởng thức những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc với sự góp mặt của những ca sĩ nổi tiếng như: Lê Anh Dũng, Nguyễn Ngọc Anh, vũ đoàn Lavender,… thể hiện những lời ca ngọt ngào, sâu lắng, ngợi ca tình yêu đất nước, sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ, các bậc tiền nhân. Cùng hòa chung là những tác phẩm ngợi ca về đạo hiếu, công đức sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ.

Với mục đích tôn vinh và phát huy đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, truyền thống “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, Chương trình muốn truyền tải thông điệp lòng hiếu đạo và lễ Vu Lan báo hiếu không chỉ góp phần giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống, mà còn tạo ra sự gắn kết, yêu thương, đoàn kết trong cộng đồng. Nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của việc tôn trọng và chăm sóc nhau, xây dựng một xã hội hài hòa và đầy lòng nhân ái. Qua đó, góp phần xiển dương đạo pháp, thể hiện tinh thần Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, non sông đất nước.

Tại đêm nghệ thuật, Ban tổ chức trao tặng 12 phần quà, thể hiện tấm lòng tri ân, báo ân đến đại diện gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh, liệt sỹ và hai tấm gương hiếu đạo tiêu biểu, có nhiều hành động, nghĩa cử cao đẹp, đó là Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, Anh hùng Lực lượng vũ trang, công dân Ưu tú Thủ đô, dù đã bước vào tuổi 100 nhưng ông vẫn dành tiền lương hưu để thực hiện các hoạt động thiện nguyện, xây dựng nghĩa trang cho các đồng đội; anh Đồng Văn Tuấn (Trực Ninh, Nam Định) - đã dùng búa đập tường cứu nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy ở phố Trung Kính (quận Cầu Giấy, Hà Nội) vào ngày 24/5, thể hiện đức hiếu sinh vì cộng đồng.

Theo baotintuc.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

 Đồng bào dân tộc thiểu số xã Sín Chéng giữ nghề truyền thống

Đồng bào dân tộc thiểu số xã Sín Chéng giữ nghề truyền thống

Sín Chéng là xã có nhiều đồng bào các dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Giữa dòng chảy của đời sống xã hội hiện đại, đồng bào các dân tộc nơi đây vẫn chú trọng gìn giữ nghề thủ công truyền thống như thêu thổ cẩm, làm nhạc cụ, làm chổi mía lanh… Qua đó, vừa phục vụ đời sống, vừa bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa của dân tộc.

Văn học thiếu nhi “khát” sức hút

Văn học thiếu nhi “khát” sức hút

Là “mảnh đất tâm hồn” bồi đắp nhân cách trẻ thơ, văn học thiếu nhi Lào Cai thời gian qua đã ghi dấu ấn với nhiều tác phẩm tâm huyết, giàu bản sắc dân tộc và đoạt các giải thưởng cao, tuy nhiên, văn học thiếu nhi vẫn chưa tạo được sức bật tương xứng với tiềm năng vốn có. Giữa “dòng chảy” công nghệ, mảng đề tài này dường như đang loay hoay với “lối mòn”, thiếu vắng các tác phẩm đủ sức hấp dẫn để “giữ chân” độc giả nhỏ tuổi.

Gìn giữ văn hoá người Tày Khao

Gìn giữ văn hoá người Tày Khao

Giữa nhịp sống hiện đại, đồng bào dân tộc Tày Khao ở xã Đông Cuông vẫn bền bỉ, chủ động bảo tồn các giá trị văn hoá truyền thống thông qua việc duy trì không gian nhà sàn, trang phục, phong tục và sinh hoạt cộng đồng, góp phần gìn giữ “hồn cốt” dân tộc mình.

Giữ sắc chàm của người Mông

Giữ sắc chàm của người Mông

Sự hối hả của nhịp sống hiện đại đang lan nhanh tới từng bản làng vùng cao khiến nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống đứng trước nguy cơ mai một. Tuy nhiên, sắc chàm - màu xanh thẫm đặc trưng trên trang phục truyền thống của người Mông vẫn âm thầm hiện diện, bền bỉ như chính đời sống văn hóa của cộng đồng. Để sắc chàm không phai theo thời gian, có những con người lặng lẽ giữ nghề, giữ nếp, giữ hồn văn hóa dân tộc bằng tất cả sự kiên nhẫn và tình yêu truyền thống.

Bảo Thắng nỗ lực biến di sản thành tài sản

Bảo Thắng nỗ lực biến di sản thành tài sản

Một trong những trọng tâm đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Bảo Thắng nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra là đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch. 

Nhịp Tày ở Tân Hợp

Nhịp Tày ở Tân Hợp

Giữa dòng chảy ồn ào, hối hả của nhịp sống hiện đại, Làng Câu vẫn lặng lẽ giữ cho mình vẻ yên bình với những điệu Khắp, điệu Then ngân nga, sắc áo chàm hiện diện nơi từng nếp nhà. Trải qua bao năm tháng, đồng bào Tày ở Làng Câu, xã Tân Hợp luôn gắn bó, đoàn kết, bền bỉ gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống bằng tất cả tình yêu và niềm tự hào về cội nguồn dân tộc.

fb yt zl tw