Đó là mong mỏi của hàng nghìn tăng ni, phật tử và người thân nạn nhân TNGT tại Đại lễ cầu siêu cho các nạn nhân tử vong vì TNGT diễn ra hôm qua (8/11) tại Thiền viện Trúc Lâm Thiên Trường (TP Nam Định, tỉnh Nam Định) do Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với Giáo hội Phật giáo VN tổ chức.
“Chỉ vì lái xe say rượu mà con tôi chết oan uổng”
Từ sáng sớm, hàng nghìn tăng ni, tín đồ Phật tử và người nhà nạn nhân TNGT xếp hàng dài trước cổng Thiền viện Trúc Lâm Thiên Trường để cầu nguyện cho chân linh người thân được quy y cửa Phật, siêu đăng Phật quốc. Tại buổi lễ, các đại biểu đã dành một phút tưởng niệm các nạn nhân và trao quà cho các gia đình có người thân tử vong do TNGT.
![]() |
Các hòa thượng và đại biểu dâng hương tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT. |
Trong không khí trang nghiêm, xúc động, nhiều người thân các nạn nhân không thể cầm lòng. Có hai con tử vong vì TNGT vào tháng 2 và tháng 5/2015, ông Trần Văn Tường, xã Yên Mỹ, huyện Ý Yên (Nam Định) nghẹn giọng: “Mất mát, đau thương của gia đình không gì bù đắp được. Bây giờ tôi chỉ muốn nhắn nhủ với mọi người, hãy tham gia giao thông trách nhiệm, vì tính mạng bản thân mình và của mọi người”.
Hai tay chắp trước ngực, đôi mắt ngấn đỏ, chị Nguyễn Thị Thêm (39 tuổi, quê xã Đoàn Kết, huyện Vụ Bản, Nam Định) kể, chị và hơn 10 người nữa trong gia đình đến dự lễ cầu siêu cho em trai và cháu gái mất hôm mùng 3 Tết năm vừa rồi trong một vụ TNGT gần nhà. Sau sự việc xảy ra, gia đình cũng làm nghi lễ tại chùa làng, nay thấy Nhà nước tổ chức lễ cầu siêu cho nạn nhân tử vong do TNGT nên cũng muốn đến để cùng mọi người tưởng nhớ người đã khuất, để coi trọng hơn việc phòng tránh TNGT.
“Khi em trai và cháu tôi mất, em dâu tôi đang mang thai bé thứ hai. Sự việc đau lòng đó khiến em dâu tôi suy sụp, bị động thai rồi sinh non. Nhưng cha mẹ chồng già yếu không chăm nổi, nên mẹ con cháu phải về bên ngoại nương nhờ. Ngôi nhà cấp bốn của gia đình giờ để không, khi nào ngày cúng lễ mới lại về thắp hương, dọn dẹp nhà cửa”, chị Thêm vừa kể vừa khóc.
Bà Trần Thị Thanh năm nay đã ngoài 60 tuổi, quê ở tận Thái Nguyên cũng lặn lội về Nam Định để cầu siêu cho đứa con trai đã mất vì TNGT cách đây 4 năm. “Nó mất khi vừa mới hơn 20 tuổi trên đường đi làm về. Lúc mất còn chưa có vợ con gì. Không biết linh hồn nó đã siêu thoát hay vẫn còn vất vưởng nơi nào”. Nói đến đây, giọng bà nghẹn lại, người mẹ già gục mái đầu bạc vào đôi bàn tay đang chắp trước ngực như để giấu đi những giọt nước mắt cứ trực tuôn trào.
Chắp tay thành kính trước tượng Phật, bà Trần Thị Mão (67 tuổi, xã Trung Đông, huyện Trực Ninh, Nam Định) cùng con trai đang cầu siêu cho chồng bị mất trong một vụ TNGT hôm 7/8 vừa qua. Hôm đó, khoảng 17h, chồng bà đi xe đạp chở ngô đi xay xát thì bị một chiếc ô tô tải đâm phải, cuốn ông vào gầm xe và lôi đi hàng chục mét. Tai nạn xảy ra gần nhà, nhưng không ai biết để báo tin cho gia đình. Mãi đến tối mới có người hàng xóm nhận ra chiếc dép của ông bị rơi ở nơi xảy ra tai nạn, rồi ngờ ngợ báo về cho gia đình. Thế nhưng, người thân khi đến bệnh viện gặp ông, cũng không nghe được lời trăn trối cuối cùng bởi ông đã qua đời ngay trong đêm.
“Ông ấy đi bất ngờ quá, cả gia đình tôi đau đớn tột cùng. Được mời đến dự đại lễ cầu siêu, chúng tôi thấy được an ủi. Mong không có ai bị chết oan uổng vì TNGT như ông nhà tôi nữa”, bà Mão tâm sự.
Trong tiếng cầu kinh đều đều vang vọng, anh Nguyễn Cao Cường (xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, Nam Định) cũng nghẹn ngào chia sẻ, TNGT đã cướp đi của tôi đứa con trai. Hôm đó, hai cháu nhà tôi chở nhau bằng xe đạp trên đường từ nhà bà nội về. Khi chỉ còn cách nhà 3 m, hai cháu bị xe ô tô khách đâm phải, cháu bé mất ngay tại chỗ còn cháu lớn bị thương nặng. Đau đớn là lái xe không có bằng lái và đang trong tình trạng say rượu. Chỉ vì một hành vi chủ quan, coi thường sự an toàn khi tham gia giao thông của lái xe đã khiến con tôi chết oan uổng.
Cùng vợ đến dự lễ để cầu siêu cho em rể, ông Phạm Văn Quyền (xã Hải Cường, huyện Hải Hậu) kể, cậu ấy ra đi khi tuổi đời mới ngoài 30, để lại hai cháu còn rất nhỏ. Em tôi mất đi, hai cháu tôi tương lai sẽ ra sao đây?
![]() |
Hàng nghìn tăng ni, tín đồ Phật tử và người nhà nạn nhân TNGT đến cầu nguyện cho chân linh người thân được quy y cửa Phật |
Sống có ý thức và trách nhiệm
Phát biểu tại Đại lễ, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia Đinh La Thăng cho biết, mỗi ngày ở Việt Nam có khoảng 24 người bị TNGT cướp đi mạng sống cùng trên 60 người bị thương tật suốt đời. Điều đó đồng nghĩa có hàng trăm gia đình phải gánh chịu sự mất mát, đau thương. Những di chứng mà mỗi vụ TNGT để lại luôn kéo dài và không thể lường hết được, khiến xã hội cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Thêm vào đó, gia đình nạn nhân và ngân sách Quốc gia phải chịu thêm gánh nặng hàng nghìn tỷ đồng để khắc phục hậu quả do TNGT gây ra. Điều đó đe dọa đến những thành quả của tăng trưởng kinh tế, đồng thời làm tổn thương đến hình ảnh một đất nước an toàn trong mắt bạn bè, đối tác.
“Đại lễ cầu siêu là sự kiện đặc biệt để mọi người bày tỏ niềm thương xót với những người xấu số khi tham gia giao thông, chia sẻ gánh nặng, mất mát với người thân của họ. Đại lễ cũng là cơ hội nhắc nhở chính mình, người thân, bạn bè, các thành viên trong cộng đồng hãy làm tất cả những gì có thể để giao thông ngày càng phát triển theo hướng văn minh, an toàn. Hãy sống có ý thức, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, đồng thời chung tay chia sẻ những tổn thất, mất mát của các nạn nhân, gia đình nạn nhân TNGT phải gánh chịu”, Bộ trưởng kêu gọi.
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo VN cũng cầu nguyện các chân linh oan uổng sớm được siêu thoát và mong muốn được chia sẻ những mất mát đau thương với các gia đình nạn nhân. “Trong ý nghĩa thế giới chan hòa, duyên khởi của đạo Phật đối với người đã mất và những người còn sống, âm có siêu thì dương mới thái, người mất có siêu sinh thoát hóa, người sống mới an lòng, an dạ, gia đình yên vui hạnh phúc. Đó cũng chính là ý nghĩa và mục đích của Đại lễ cầu siêu này”, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu nói.