Bí thư chi bộ “nằm vùng” ở bản Xá Phó

LCĐT - Gặp chúng tôi, tay bắt mặt mừng, Bí thư Chi bộ thôn Láo Lý, xã Tả Phời (thành phố Lào Cai) - ông Phạm Huy Cảm phấn khởi: Láo Lý giờ chỉ còn “2 không” thôi nhà báo ạ! Bao năm sống trong khó khăn, thôn đã “thay da, đổi thịt”!

Đã nhiều lần đến thôn nên tôi hiểu “5 không” trong trăn trở của Đảng bộ, chính quyền xã Tả Phời và người bí thư tâm huyết, đó là: Không có hội người cao tuổi do tuổi thọ quá thấp; không có hội cựu chiến binh do thanh niên trong thôn không đạt tiêu chuẩn khi xét tuyển nghĩa vụ quân sự; không có học sinh học THPT; không có thanh niên đạt 65 kg trở lên và không có gia đình có tài sản từ 100 triệu đồng trở lên. Đến nay, Láo Lý đã xóa được 3 trong “5 không”, đó là đã có hộ có tổng tài sản 100 triệu đồng, có thanh niên cân nặng quá 65 kg và có người học THPT.

Bí thư chi bộ “nằm vùng” ở bản Xá Phó ảnh 1
Bí thư Chi bộ “nằm vùng” Phạm Huy Cảm tâm tuyết với mọi công việc của thôn, bản.

Cũng bởi để xóa “không”, tạo động lực, khí thế cho người dân trong thôn, xã Tả Phời đã tăng cường cán bộ từ xã, thôn khác lên “nằm vùng” ở Láo Lý với quyết tâm đưa Láo Lý thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu. Bí thư Chi bộ Phạm Huy Cảm là một trong những “hạt giống đỏ” được gieo trên miền đất cằn cỗi.

Nhà ông Cảm ở thôn Phân Lân, ngay đầu xã Tả Phời. Tháng 10/2019, ông được Đảng ủy xã phân công lên làm Bí thư Chi bộ thôn vùng cao Láo Lý. Từ nhà ông Cảm đến Láo Lý hơn chục cây số đường dốc dựng đứng. Thêm vào đó, Láo Lý là thôn vùng cao, thời tiết khắc nghiệt, những ngày mùa đông giá rét, nhiệt độ chỉ vài độ C, ông Cảm đã ngoài 60 tuổi. Nhiều người ái ngại cho ông, nhưng với ý chí của người đảng viên không ngại khó, ngại khổ, ông vẫn nhận và tự hứa sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà cấp trên tin tưởng giao phó.

Từ khi được tăng cường làm Bí thư Chi bộ ở thôn nghèo, ông Phạm Huy Cảm không nhớ mình đã có bao nhiêu chuyến đi thôn, bao nhiêu chuyến dầm mình trong giá lạnh, chỉ biết rằng trong mỗi chuyến đi, ông luôn đến từng ngõ, gõ từng nhà, kiên trì tuyên truyền đến người dân những biện pháp cần thực hiện để vượt qua những khó khăn, sự lạc hậu ở thôn. Ông cũng tích cực liên hệ với các đoàn thể, những cán bộ phụ trách nhóm hộ ở thôn, khéo léo khơi dậy “ngọn lửa” nhiệt huyết trong họ để cùng ông nói cho dân hiểu, dân tin.

Bí thư chi bộ “nằm vùng” ở bản Xá Phó ảnh 2
Gia đình anh Châu Văn Viên (áo trắng) luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể thôn.

Để “mục sở thị” đổi thay ở Láo Lý, theo chân ông Cảm, chúng tôi đến gia đình anh Châu Văn Viên. Gia đình anh Viên là một trong những “mô hình” của thôn dám thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Từ ngọn lửa nhen lên của ông Cảm và các cán bộ, anh Viên đã vay vốn từ các nguồn tín dụng đầu tư nuôi trâu, bò, lợn bản địa. Có những thời điểm gia đình anh nuôi cả chục con gia súc các loại. Nhờ chăm chỉ làm lụng, gia đình anh đã thoát nghèo, có của ăn, của để và xây được ngôi nhà cấp 4. Anh Viên cho biết: Cuộc sống gia đình tôi đã hơn trước, tất cả là nhờ Bí thư Cảm và các cán bộ đã chỉ cho con đường đi và hướng dẫn chúng tôi thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu.

Cùng với biện pháp tuyên truyền, vận động “mưa dầm thấm lâu”, ông Phạm Huy Cảm còn tích cực kêu gọi, vận động nguồn xã hội hóa các công trình, mở ra triển vọng mới cho sự phát triển của vùng quê vốn khó khăn nhất xã Tả Phời. Sự cần mẫn, nhiệt tình, trách nhiệm của Bí thư Chi bộ “nằm vùng” Phạm Huy Cảm đã góp phần làm đổi thay cuộc sống của người dân thôn vùng cao Láo Lý, đồng thời “truyền lửa” cho cán bộ, đảng viên địa phương trong việc gương mẫu đi đầu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cuộc sống, công việc.

Bí thư Đảng ủy xã Tả Phời Trần Huy Bình cho biết: Mặc dù tuổi cao, nhưng đồng chí Phạm Huy Cảm vẫn rất nhiệt huyết, trách nhiệm trong mọi nhiệm vụ được giao. Không chỉ có tài chỉ huy, tập hợp được các đoàn thể, cán bộ thôn chung tay thực hiện nhiệm vụ đưa thôn phát triển, đồng chí còn rất gần gũi, nên mọi lời nói được người dân nghe theo. Mặc dù là người của thôn khác, nhưng giờ đây, đồng chí đã trở thành người có uy tín trong cộng đồng người Xá Phó Láo Lý.

Láo Lý đang khoác trên mình chiếc áo mới. Thay vì con đường lổn nhổn đá với nhầy nhụa bùn đất, chất thải của vật nuôi, giờ là đường bê tông sạch sẽ, trải dài. Trên nương, những cây lưu niên được trồng, trong số đó có cây quế đang được trồng thử nghiệm và cho kết quả khả quan, phát triển nhanh, nhân thêm hy vọng rồi mai đây có một Láo Lý hoàn toàn khác, không chỉ thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu, mà còn giàu có.                                                            

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Trao kinh phí hỗ trợ xây nhà ở cho cán bộ công an

Trao kinh phí hỗ trợ xây nhà ở cho cán bộ công an

Ngày 26/4, Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây mới nhà ở cho gia đình Đại úy Thào Quốc Việt, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Lào Cai.

Bát Xát: Thăm, tặng quà cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh

Bát Xát: Thăm, tặng quà cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), chiều 25/4, Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bát Xát đã đến thăm, tặng quà một số cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh.

fb yt zl tw