LCĐT - Cùng với cả nước, những ngày này, tỉnh Lào Cai đã có nhiều hành động thiết thực để chăm lo cho người nghèo, lao động tự do vượt qua khó khăn thời Covid-19. Nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm dù cũng chịu ảnh hưởng của dịch bệnh đến sản xuất, kinh doanh, nhưng với tinh thần “tương thân tương ái” đã ủng hộ tiền, nhu yếu phẩm để cùng địa phương chống dịch.
Một trong những hành động hỗ trợ đó phải kể đến sáng kiến cây “ATM gạo” của học sinh Trường THPT số 1 thành phố Lào Cai. Ngay khi nhận tin cây “ATM gạo” hoạt động, nhiều người nghèo, lao động tự do trên địa bàn thành phố rất vui mừng vì ít nhất họ cũng vơi nỗi lo kiếm tiền đong gạo trong vài ngày. Với nhiều người có điều kiện hơn, đây là cơ hội để họ thể hiện lòng hảo tâm, chung tay cùng chia sẻ khó khăn với những người kém may mắn. Người thì vài chục kg, người vài tạ gạo mang đến quyên góp đều chung mục đích mang lại niềm vui cho đồng bào mình.
![]() |
| Người dân nhận gạo hỗ trợ. |
Ngay từ đầu giờ sáng ngày 16/4 (thời điểm cây “ATM gạo” đi vào hoạt động), rất đông người dân đã đến xếp hàng chờ nhận gạo. Nhiều người già, người khuyết tật, người nghèo kiên nhẫn xếp hàng theo đúng hướng dẫn của các đoàn viên chờ đến lượt lấy gạo mà không hề tỏ ra sốt ruột.
Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu như sau khi nhận gạo, một số người không lên chiếc xe tay ga có giá trị đi về. Một vài người còn đưa cả trẻ nhỏ đến xếp hàng chờ lấy gạo. Tôi cũng vô tình nhận ra vài người quen tại nơi xếp hàng chờ lấy gạo dù họ đã che khẩu trang và tôi cũng biết hoàn cảnh gia đình họ không nghèo, có người có lương hàng tháng.
Dòng người xếp hàng chờ lấy gạo mỗi lúc một đông, nhưng có chắc tất cả họ đều nghèo, đều có hoàn cảnh khó khăn? Không khó để nhận ra ai thật sự nghèo khó trong dòng người ấy. Tiếng loa của lực lượng đoàn viên, thanh niên Trường THPT số 1 thành phố Lào Cai liên tục vang lên cụm từ “3 nếu”: “nếu bạn cần, hãy đến lấy; nếu bạn ổn, hãy nhường cho người khác; nếu bạn có, hãy đóng góp thêm”. Nhưng có lẽ với một vài người, họ không hề để tâm đến điều đó. Mong rằng, những người không thật sự khó khăn hãy làm theo “3 nếu”, đừng vì chút ích kỷ cá nhân mà tranh mất tấm lòng dành cho người nghèo.
