Mặc dù công việc còn bộn bề, khó khăn còn chồng chất, song việc tổ chức Tết Trung thu cho thiếu nhi vẫn được cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội và người dân chăm lo, để các em có một mùa Trung thu trọn vẹn.


Ánh trăng vừa lấp ló trên đỉnh núi Nả, các em thiếu niên, nhi đồng Bản Din đã tụ hội về Nhà văn hóa bản để tham gia chương trình “Vui Tết Trung thu”. Sau những tiết mục văn nghệ là phần trò chơi dân gian do các anh chị phụ trách tổ chức, rồi phá cỗ đêm rằm. Mâm cỗ không thật sự đủ đầy do địa phương vừa trải qua bão lũ, nhưng ánh mắt hồn nhiên và nụ cười rạng rỡ của các em khiến đêm hội trở nên ấm áp, trọn vẹn.
Bà Phạm Thị Tình - Trưởng thôn Bản Din chia sẻ: “Lẽ ra Tết Trung thu năm nay sẽ được tổ chức lớn với nhiều hoạt động. Đảng ủy, UBND xã có hướng dẫn, chỉ đạo, thôn cũng đã triển khai, nhưng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, mọi kế hoạch phải dừng lại. Tuy nhiên, vì con trẻ rất háo hức nên bà con trong thôn vẫn cố gắng vận động, ủng hộ để tổ chức Trung thu cho các cháu được vui Tết”.
Ngày 4/10, một “Đêm hội trăng rằm” đặc biệt đã được tổ chức ngay tại sân Trường Tiểu học và THCS Vân Hội, xã Việt Hồng nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, Tỉnh đoàn Lào Cai và các nhà tài trợ. Tất cả cùng hướng về trẻ thơ vùng lũ Việt Hồng - nơi hoàn lưu bão số 10 đã khiến 274 gia đình bị ảnh hưởng, nhiều hộ mất nhà cửa, tài sản, hoa màu.
Tết Trung thu năm nay không có sư tử múa lân, không tiếng trống hội rộn ràng, nhưng chan chứa tình yêu thương. Mỗi em đều nhận được phần quà gồm bánh, kẹo từ Ban Tổ chức; riêng các gia đình bị thiệt hại do lũ lụt, sạt lở đất được hỗ trợ thêm tiền hoặc xe đạp do các nhà hảo tâm trao tặng. Những món quà ấy giúp vơi bớt phần nào khó khăn, tiếp thêm động lực để các em vượt qua ký ức buồn về trận lũ dữ.
Đoạn đường qua xã Việt Hồng đã thông, thông tin liên lạc được nối lại, nhà cửa đang được dọn dẹp, đồng bào Tày hối hả vớt những bông lúa gãy đổ, học sinh đã trở lại trường. Dù cuộc sống còn nhiều vất vả, nhưng với sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, sự sẻ chia của các nhà hảo tâm và nỗ lực của người dân, Việt Hồng sẽ sớm hồi sinh.
Chia tay Việt Hồng khi trăng đã vằng vặc trên đỉnh núi, âm vang bài hát Chiếc đèn ông sao “… Em cầm đèn sao em hát vang vang, ánh sao Bác Hồ tỏa sáng nơi nơi…” khiến ký ức tuổi thơ ùa về trong lòng chúng tôi. Ánh trăng đêm rằm vẫn sáng, soi rọi niềm tin và hy vọng trên vùng đất lũ hôm nay.