Trong không khí rộn ràng đón “tết trông trăng” này, 60 trẻ em khuyết tật ở Trung tâm Hỗ trợ phát triển, giáo dục hoà nhập trẻ em khuyết tật tỉnh đang hân hoan tất bật sửa soạn mâm cỗ trông trăng cho “gia đình” chung của mình thật đẹp, thật đủ đầy. Trẻ em ở đây mang nhiều dị tật khác nhau, em thì tay chân yếu, em thì không thể nghe, nói được, em lại bị chậm phát triển trí tuệ…, nhưng tất cả đều mong muốn được tham gia các trò chơi trong đêm liên hoan Trung thu. “Học sinh ở đây đều tham gia các hoạt động văn nghệ rất vui vẻ, em mạnh tay mạnh chân thì chơi trò bịt mắt đánh trống, em yếu hơn thì chơi gấp giấy ếch nhẩy, em nào không có khả năng vận động thì chơi ghép chữ, ghép tranh…
Các trò chơi rất phù hợp với sức khoẻ của từng em nên tất cả đều rất hứng thú - cô giáo Nguyễn Thu Hà hào hứng kể - Dù phần thưởng cho bọn trẻ chỉ là hoa quả và bánh kẹo nhưng em nào em nấy đều rất vui. Đó không chỉ là trò chơi mà còn là cơ hội giúp các em hoà đồng với bạn bè, mọi người xung quanh, giúp chúng bớt mặc cảm và sống vui vẻ hơn”.
Để bù đắp lại những thiệt thòi mà các em đã phải gánh chịu, 14 thầy cô của Trung Tâm thực sự là những người cha, người mẹ, chăm lo cho các em từng bữa ăn giấc ngủ. Dù vậy thì Bàn Thị Đảm (12 tuổi) và các bạn nhỏ khác ở đây vẫn không khỏi tủi thân hoặc chạnh lòng mỗi khi nhớ về gia đình nhỏ bé của mình, nhất là trong ngày Tết Trung thu sum vầy này. “Ở đây vui lắm nhưng mỗi tội không có bố mẹ thôi!”. Sẻ chia với các em những thiệt thòi ấy, Công ty Bảo hiểm Prudential đã đến tặng quà Trung thu với hy vọng các em sẽ có một mâm cỗ trông trăng đủ đầy và ấm áp tình yêu thương của mọi người.
Mùa Trung thu mới lại về, Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật tỉnh Yên Bái lại có dịp để vun đầy niềm vui, niềm tin tươi sáng cho những “mảnh đời khiếm khuyết”. Đó cũng là dịp để các em được đón nhận tình cảm yêu thương, sự quan tâm chăm lo đặc biệt của thầy cô, của cộng đồng và toàn xã hội dành cho mình.
Nguyễn Tươi