Những ngày đón Tết, vui xuân đã bắt đầu nhường chỗ cho tinh thần thi đua lao động sản xuất, đúng với chủ trương “Tết kết thúc sớm, đi làm ngay” của Tỉnh ủy Lào Cai. Nhìn lại Tết Bính Ngọ 2026, chúng ta có thể nhận thấy người dân Lào Cai đón xuân với tâm thế vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm hơn. Những đổi thay trong cách nghĩ, cách làm đã tạo nên diện mạo mới cho ngày Tết: văn minh hơn, ý thức hơn nhưng vẫn đậm đà bản sắc truyền thống.
Dẫu có nhiều thay đổi trong nhịp sống hiện đại, Tết ở Lào Cai vẫn giữ trọn những giá trị truyền thống tốt đẹp. Sáng mùng Một, con cháu chỉnh tề trong bộ quần áo mới, kính cẩn chúc Tết ông bà, cha mẹ. Những phong bao lì xì đỏ thắm trao tay gửi gắm lời chúc may mắn, bình an. Nhiều gia đình vẫn duy trì tục đi lễ chùa đầu năm, cầu cho quốc thái dân an, gia đình no ấm, hạnh phúc. Dòng người trật tự xếp hàng dâng hương, giữ gìn vệ sinh chung, không chen lấn, xô đẩy, thể hiện nét đẹp văn hóa tâm linh văn minh. Trong làn khói hương trầm bảng lảng, mỗi người gửi gắm ước nguyện về một năm mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an, nhà nhà ấm no, hạnh phúc.
Ai cũng hướng đến một cái Tết ấm cúng, gọn gàng, không phô trương lãng phí… Sự chuyển biến ấy phản ánh rõ nét trong nếp sinh hoạt ngày Tết của mỗi gia đình.
Một trong những thay đổi dễ nhận thấy nhất là tình trạng uống rượu đã giảm hẳn. Nếu như trước đây, Tết thường gắn với những cuộc nhậu triền miên, những bữa rượu kéo dài từ trưa đến tối, thì nay, người dân đã ý thức hơn về sức khỏe và đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.
Ông Nguyễn Đức Mạnh, người dân phường Cam Đường, chia sẻ: “Uống nhiều rượu dễ phát sinh nhiều việc ngoài tầm kiểm soát; đặc biệt, ngày Tết, lực lượng Công an tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nồng độ cồn, nếu bị xử phạt, vừa mất tiền, vừa mất vui”.
Một xu thế mới đang dần định hình trong đời sống người dân Lào Cai là chuyển từ “ăn Tết” sang “chơi Tết”. Nếu như trước kia, các gia đình thường chuẩn bị rất nhiều thực phẩm, bánh kẹo để dự trữ cả tuần lễ, thì nay thói quen ấy đã thay đổi rõ rệt.
Chị Lê Anh Thư, phường Yên Bái, cho biết: “Mùng 2 chợ đã họp, mùng 3 siêu thị đã mở cửa phục vụ đủ các mặt hàng, vì thế không nên mua nhiều thực phẩm. Hơn nữa, đời sống giờ đã khá, thịt cá, bánh kẹo quanh năm đều có nên Tết không cần mua nhiều”.
Chị Hà Tiến, chủ một trang trại cá lớn trên hồ Thác Bà cho biết: “Cơ sở đã chuẩn bị trên 100 tấn cá các loại để phục vụ người dân; tuy nhiên, trước Tết lượng cá bán ra không như mọi năm, ngay cả các siêu thị tại Hà Nội, những bạn hàng lớn cũng nhập hạn chế; thay vào đó, rất nhiều người đều gọi điện, nhắn tin để phần cá, ra Tết sẽ đến mua cho tươi ngon”.
Quả thực, khi hệ thống phân phối ngày càng thuận tiện, các chợ dân sinh, siêu thị mở cửa sớm sau Tết, người dân không còn tâm lý tích trữ. Thực phẩm được mua vừa đủ dùng, đảm bảo tươi ngon, tránh lãng phí. Nhiều gia đình còn ưu tiên các món ăn thanh đạm, tăng cường rau xanh, trái cây để cân bằng dinh dưỡng sau những bữa tiệc sum họp. Tết vì thế trở nên nhẹ nhàng hơn, không còn nỗi lo “ăn không hết, bỏ thì tiếc”.
Không chỉ thay đổi trong chuyện ăn uống, người dân Lào Cai còn duy trì nếp sống năng động, khỏe mạnh ngay trong những ngày Tết. Sáng mùng Một, trên các tuyến đường ven sông, công viên trung tâm hay quảng trường, từng tốp người thong thả bách bộ, đạp xe, tập thể dục. Tiếng cười nói hòa cùng nhịp chân rộn ràng tạo nên bức tranh xuân tươi mới.
Chị Hoàng Mai Hà, phường Nam Cường, hào hứng chia sẻ: “Ngày Tết, câu lạc bộ xe đạp của chúng tôi vẫn duy trì tập luyện bình thường”.
Với những người đam mê thể thao, việc rèn luyện đã trở thành thói quen. Tết còn là khoảng thời gian lý tưởng để chăm sóc bản thân, tái tạo năng lượng cho một năm mới. Không chỉ đạp xe, nhiều khu dân cư còn tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi, cầu lông. Trẻ em hào hứng tham gia các trò chơi dân gian như kéo co, nhảy bao bố… vừa tạo sân chơi lành mạnh, vừa tăng cường tình đoàn kết cộng đồng.
Ở các thôn bản vùng cao, đồng bào các dân tộc cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc như múa khèn, hát giao duyên, thi ném còn. Trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu làm bừng sáng không gian xuân.
Xuân mới về trên miền biên cương, mang theo niềm tin và hy vọng. Giữa nhịp sống đổi thay từng ngày, người dân Lào Cai đã và đang xây dựng một nếp Tết văn minh, lành mạnh, tiết kiệm nhưng không kém phần rộn ràng, ấm áp. Đó chính là nền tảng để mỗi mùa xuân trôi qua không chỉ là sự chuyển giao của thời gian, mà còn là bước tiến trong nhận thức, trong lối sống, hướng tới một cộng đồng an toàn, hạnh phúc và phát triển bền vững.