Một chương trình gặp gỡ, giao lưu chúc tết đã diễn ra thật đầm ấm xen trong tiếng nhạc và những điệu nhảy, những sợi chỉ tay kèm theo những lời cầu chúc may mắn, tốt lành đã khiến cho một cái tết xa nhà đối với sinh viên Lào thêm phần ấm cúng.
Dù không được đón tết tại quê nhà nhưng 10 lưu học sinh đang học tập tại trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái đã được đón ngày tết Bun Pi May trong không khí thật đầm ấm và không kém phần vui nhộn bên các sinh viên, thày cô giáo của tỉnh Yên Bái.

Tặng quà cho các lưu học sinh Lào tại Yên Bái
Năm 2011, nhằm tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác, tạo mối quan hệ mật thiết với tỉnh Viêng Chăn, Yên Bái đã và đang tiếp nhận các em học sinh Lào sang học tập tại tỉnh Yên Bái và tạo mọi kiện để các em được học tập trong môi trường tốt nhất.
Tại môi trường học tập mới, nhất là xa gia đình, xa tổ quốc, bất đồng về ngôn ngữ song tất cả những lưu học sinh học tập tại đây đều được nhà trường tạo mọi điều kiện thuận lợi chăm lo về mọi mặt, giúp các yên tâm học tập.

Phong tục buộc chỉ cổ tay trong ngày Tết Bun Pi May của đất nước Lào
Không đầy đủ như đất nước triệu voi, song buổi gặp mặt diễn ra trong không khí đầm ấm trang trọng, đây thật sự là món quà vô cùng ý nghĩa thể hiện tinh thần hữu nghĩa đoàn kết gắn bó lâu đời của tỉnh Yên Bái với Viêng Chăn nói riêng và Việt Nam với Lào nói chung.
Thanh Tân – Mạnh Cường