LCĐT - Chiều 28 tháng Chạp, vùng cao Mường Khương những vườn mận bung hoa trắng xóa, những hàng đào nở rực dọc tuyến đường lên biên giới. Cơn mưa tiết xuân lắc rắc bên thềm như tưới tắm cho một vùng đất vốn khô cằn đá sỏi. Là phóng viên địa bàn, dù một năm không biết bao nhiêu chuyến công tác lên huyện vùng cao này, không biết bao nhiêu bước chân đã sải trên nương đồi, cánh rừng và những thôn, bản biên giới, song lần này tôi vẫn cảm nhận rõ hơi thở của mùa xuân đang về nơi “miền cao núi nhọn”, sự đổi thay của một vùng “đất thép” mà ở đó cả đất trời và lòng người cũng chộn rộn muôn ngàn sắc xuân tươi mới.
Thời điểm nhà nhà đã nghỉ ngơi đón Tết Nguyên đán Tân Sửu, thế nhưng, các đồng chí Thường trực Huyện ủy Mường Khương vẫn về cơ sở thăm bà con. Chuyến công tác thật may mắn, khi chúng tôi được cùng Bí thư Huyện ủy Mường Khương Giàng Quốc Hưng đến thăm một số gia đình đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện vùng cao biên giới này.
Bí thư Huyện uỷ Giàng Quốc Hưng thăm và tặng quà gia đình ông Pờ Si Dìn, dân tộc Pa Dí.
Trong không gian ấm cúng của gia đình đảng viên đã gần 40 năm tuổi Đảng, ông Nùng Chản Phìn, dân tộc Nùng, ở thị trấn Mường Khương, Bí thư Huyện ủy Mường Khương Giàng Quốc Hưng trò chuyện và cùng các thành viên trong gia đình gói bánh chưng để đón tết cổ truyền dân tộc. Sau tuần trà nước mời khách, ông Nùng Chản Phìn phấn khởi chia sẻ: Mặc dù một năm qua, có nhiều thiên tai dịch bệnh, nhưng bù lại cũng là năm có nhiều đổi thay ở vùng cao Mường Khương. Là cán bộ nghỉ hưu sinh sống tại địa phương, tôi cảm nhận từng ngày sự đổi thay của mảnh đất này, nhất là cuộc sống của người dân. Đặc biệt là sự quan tâm của lãnh đạo địa phương đối với đảng viên và Nhân dân, thường xuyên tìm đến những bậc lão thành để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tiếp thu những ý kiến đóng góp quý báu để xây dựng địa phương.
Vừa nhanh tay gói những chiếc bánh chưng đen truyền thống của đồng bào Nùng, Bí thư Giàng Quốc Hưng tâm sự: Cứ nhìn bà con chuẩn bị đón tết bình an đủ đầy và đầm ấm như thế này là cấp uỷ, chính quyền địa phương yên tâm lắm. Cuộc sống của bà con được sung túc mới là thước đo đánh giá tốt nhất về năng lực lãnh đạo của cán bộ địa phương… Dân có giàu thì cán bộ mới nhàn. Cũng chính vì làm tốt công tác an sinh xã hội, nên năm nay, mặc dù đã ở tuổi 80, nhưng ông Pờ Si Dìn, dân tộc Pa Dí, ở thị trấn Mường Khương vui lắm khi được Đảng bộ, chính quyền thị trấn mua tặng gia đình một chiếc ti vi mới… Ngôi nhà gỗ dựng từ khi tái lập tỉnh cũng đã được đồng chí Bí thư Huyện ủy chỉ đạo các phòng, ban hỗ trợ lợp lại mái nhà, giúp hai ông bà yên tâm mỗi khi mưa nắng. Ông Pờ Si Dìn tâm sự: Gia đình chúng tôi xúc động lắm, sự quan tâm của lãnh đạo huyện, thị trấn đã giúp chúng tôi không bị bỏ lại phía sau. Tết này, gia đình tôi có ti vi mới để xem là nguồn vui không gì sánh được của tuổi già.
Bí thư Huyện ủy Mường Khương gói bánh chưng cùng bà con dân tộc Nùng ở thị trấn Mường Khương.
Mặc dù chất chứa niềm vui trước thềm xuân mới, nhưng gia đình anh Giàng Seo Khỏa và chị Sùng Thị Chi, ở thôn Nàn Tiểu Hồ, xã Tung Chung Phố không thể nói lên lời mà chỉ thể hiện bằng nụ cười, ánh mắt và ra hiệu bằng tay, bởi vợ chồng người Mông này đều bị câm bẩm sinh. Cũng là người con của đồng bào Mông, nên việc thấu cảm hoàn cảnh của gia đình anh Khỏa, chị Chi với Bí thư Huyện ủy Giàng Quốc Hưng dường như đau đáu hơn. Mặc dù căn nhà đã chắc chắn, sạch sẽ, nhưng vẫn còn chỗ chưa kín gió, đồng chí Bí thư Huyện uỷ liền rút điện thoại gọi chỉ đạo phòng, ban chức năng, đoàn thể đến giúp gia đình hoàn thiện ngay trong buổi chiều.
Thăm gia đình chị Sùng Thị Chi, ở thôn Nàn Tiểu Hồ, xã Tung Chung Phố.
Đây cũng là cách mà trong một năm qua, khi các đồng chí Thường trực Huyện ủy Mường Khương đều nêu cao tinh thần làm việc: Nếu ngày nào không có cuộc họp, thì đều phải xuống cơ sở, gần dân, nắm tình hình cũng như việc triển khai nghị quyết, công việc của cơ sở. Điều nay thì cánh phóng viên chúng tôi rõ hơn bao giờ hết, vì rất nhiều lần gọi điện liên lạc trao đổi công việc với đồng chí Bí thư Huyện ủy, thì cũng hơn một lần chúng tôi được hẹn lại vì lý do đang đi xã, đi thôn… Đồng chí Giàng Quốc Hưng tâm sự: Hầu hết những lần đi sơ sở đều không báo trước, đột xuất, bất ngờ để nắm tình hình. Điều này cũng khiến nhiều xã “giật mình” khi thấy sự xuất hiện của Bí thư Huyện ủy và các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ được giao phụ trách xã. Thông qua đó, trong năm qua, Huyện uỷ, UBND huyện kịp thời chấn chỉnh được đội ngũ cán bộ, công chức xã, cán bộ quản lý các trường học. Cũng chính từ việc đi cơ sở, nắm tình hình, lãnh đạo huyện Mường Khương đã tập trung tìm ra hướng đi riêng cho địa phương. Trong đó, đặc biệt đã định hình rõ nét thành 3 vùng đặc thù để phát triển kinh tế, sẽ tập trung thúc đẩy trong năm 2021 và những năm tiếp theo, đó là các xã vùng thấp, các xã vùng cao nội địa và các xã vùng cao biên giới.
Dọc đường từ xã về huyện, sau khi đã tận mắt nắm tình hình bà con chuẩn bị đón tết, trong câu chuyện với chúng tôi, Bí thư Giàng Quốc Hưng Hưng phấn khởi khoe về những kết quả sau một năm. Thành công nổi bật của năm qua là sự đồng lòng quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ biên giới bình yên. Năm 2020 cũng là năm hơn 78 km đường biên giới được bảo vệ và giữ vững, hiện có 28 chốt trạm dọc đường biên vẫn đang căng mình làm nhiệm vụ phòng, chống Covid-19. Trong năm cũng đã đảm bảo cho công tác đón hơn 3.000 người nhập cảnh qua biên giới trở về an toàn.

Phụ nữ Pa Dí vui mừng đón mùa xuân mới.
Vậy thôi, để có được thành quả ấy không hề đơn giản chút nào với một huyện nghèo 30a như Mường Khương. Niềm vui ấy lan tỏa khi chạm chân đất chè Lùng Vai, chúng tôi thấy sự hiện hữu của hai nhà máy chế biến chè và chế biến hoa quả đã mọc lên sững sững giữa vùng rừng núi. Đồng chí Lê Thanh Hoa, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện tự tin khi nói về sự đột phá của nông nghiệp Mường Khương: Năm 2020 đánh dấu một bước nhảy vọt của nông nghiệp huyện khi có tới 4 dự án lớn đầu tư với tổng mức vốn hơn 65 tỷ đồng để xây dựng các nhà máy sản xuất, chế biến nông sản trên địa bàn. Để có được thành công ấy, huyện Mường Khương đã đặt nền móng, tạo điều kiện thuận lợi, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp từ khâu mời gọi đầu tư, giải phóng mặt bằng.
Tìm ra hướng đi nhưng quan trọng là phải có chiến lược. Chia sẻ về điều này, đồng chí Giàng Quốc Hưng bật mí thêm: Khi định hình rõ nét các vùng kinh tế đặc thù, chúng tôi đã xây dựng “kịch bản” phát triển sản xuất cho từng vùng khác nhau. Mỗi vùng sẽ định hình các sản phẩm nông nghiệp đặc thù, tạo lợi thế cạnh tranh với các địa phương khác. Tiếp tục thành quả năm 2020, trong năm mới, sẽ thúc đẩy mạnh việc kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu, để nâng cao giá trị nông sản địa phương.
Một vài nét chấm phá mang tín hiệu mùa xuân trên vùng đất biên cương khi con số thu ngân sách của huyện Mường Khương tăng 124% so với năm 2019, an sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm, nông nghiệp có nhiều đột phá nhất từ trước đến nay với nhiều dự án đầu tư chế biến sâu với các nhà máy được xây dựng tại địa phương. Các xã hoàn thành về đích nông thôn mới theo đúng lộ trình, có thêm những sản phẩm nông sản đạt chuẩn 3 sao, 4 sao sản phẩm OCOP cấp tỉnh…
Rời Mường Khương trong chộn rộn sức xuân sau một ngày rong ruổi, đọng lại trong tôi đó là hân hoan của đồng bào các dân tộc vùng cao nơi đây với niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, những cán bộ tận tâm với dân. Biên cương đất thép đang ngập tràn sắc xuân tươi mới, tiếp tục một guồng quay mới, bắt đầu một mùa trồng cấy trên những nương đồi với khát vọng sinh sôi, đổi đời và no ấm.