Real Madrid 0-4 Barcelona: San phẳng Bernabeu

Real vốn rệu rã trước trận El CLasico này đã dễ dàng bị Barca vùi dập vào rạng sáng nay. Bernabeu không còn là thành trì bảo vệ Real Madrid nữa, mà trở thành sân khấu lung linh cho màn trình diễn ngoạn mục “4 sao” của Barca.

Neymar và Suarez lại tiếp tục tỏa sáng
Neymar và Suarez lại tiếp tục tỏa sáng

EL CLASICO THẢM HỌA CỦA RAFA

Trước trận El Clasico đầu tiên của mình, HLV Rafa Benitez đã đưa ra một phát biểu đầy hùng hồn, khi tuyên bố Real Madrid “tổng tấn công”. Đây thật sự là một điều đáng ngạc nhiên, khi suốt từ đầu mùa tới giờ, Real của ông thậm chí còn chẳng chơi tấn công, thậm chí thi đấu tiêu cực ngay cả trước những đội bóng nhỏ.

HLV Benitez quả là không nói chơi hay tung hỏa mù. Ông đã bố trí một đội hình có thể nói siêu tấn công cho Real. Dù vừa bình phục chấn thương, nhưng cả Benzema lẫn Bale đều có tên trong đội hình xuất phát, để cùng với James và Ronaldo tạo thành bộ tứ tấn công của Kền kền trắng.

HLV Benitez rõ ràng muốn thể hiện một điều gì đó sau quá nhiều chỉ trích về lối chơi khô cứng của Real từ đầu mùa tới giờ. Hoặc có thể Rafa lên kế hoạch phủ đầu dồn dập để có bàn sớm, rồi co về phòng ngự như đã từng nhiều lần áp dụng ở mùa này.

Song tất cả những dự định, những ý đồ, những kế hoạch của Rafa đã hoàn toàn phá sản. 

Đúng là, Real đã quên cách tấn công do luôn chơi phòng ngự phản công từ khi được dẫn dắt bởi HLV Benitez. Chính vì vậy, đội hình và lối chơi này đã khiến Real mất đi sự cân bằng, sự gắn kết. Real muốn tấn công nhưng không tấn công được. Đơn giản, họ không kiểm soát được tuyến giữa, không có miếng tấn công bài bàn nào, chỉ phụ thuộc vào cá nhân các ngôi sao. Phải đến phút 28, Real mới có cú dứt điểm đầu tiên, nhưng đó cũng chỉ là một cú sút xa cầu may của James Rodriguez và cũng chỉ là tình huống dứt điểm duy nhất của họ trong hiệp 1.

Trước khi Real có cú dứt điểm đầu tiên đó, khung thành của họ đã bị bắn phá liên tiếp và đã phải chịu bàn thua đầu tiên ở ngay phút 11. Đó là một bàn thắng rất đẹp của Luis Suarez với cú vẩy má ngoài chân phải điệu nghệ, từ đường chọc khe tinh thế của Sergi Roberto.

NGOẠN MỤC BARCA

HLV Luis Enrique đã hoàn toàn bắt bài Rafa ở trận này. Ông để Barca chơi khá thấp, dụ các cầu thủ Real nóng vội dâng cao. Chính vì vậy, do Real tấn công bế tắc, phối hợp chuệch choạc, họ dễ dàng tạo được rất nhiều cơ hội ngon ăn. Riêng trong hiệp 1, họ đã có tới 8 cú dứt điểm và hàng loạt pha hãm thành nguy hiểm khác.

Việc Barca có bàn thứ 2 trong hiệp 1 ở phút 39 là kết quả hết sức hợp lý. Đó lại là một bàn thắng dễ dàng và đẹp mắt nữa. Sau một loạt pha phối hợp như đá tập trước vòng cấm, đến lượt Iniesta chọc khe cho Neymar thoát xuống để phá bẫy việt vị, trước khi dứt điểm tinh tế lần thứ hai khiến Keylor Navas phải vào lưới nhặt bóng.

Không còn gì để mất, Real còn đẩy cao đội hình và tấn công mạnh mẽ hơn trong hiệp 2. Cơ hội thực tế đã đến với họ nhiều hơn và rõ ràng hơn. Nhưng thật đáng tiếc, những đôi chân và cái đầu nôn nóng đã khiến họ bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn, từ những cú dứt điểm trống trải trong vòng cấm của Marcelo, James, rồi pha đánh đầu cận thành của Varane cho tới pha dứt điểm đối mặt của Ronaldo.

Trong khi hàng công Real liên tiếp bỏ lỡ cơ hội, hàng thủ của họ đã phải chịu bàn thua thứ 3, rồi thứ 4. Barca thực sự đã san phẳng Bernabeu để biến thành sân khấu lung linh cho màn trình diễn ngoạn mục của mình ở trận này. Cả hai pha lập công này của họ cũng đều quá đẹp. Phút 53, lại từ một loạt pha phối hợp như đá tập, Neymar giật gót nghệ thuật cho Iniesta băng lên từ tuyến hai và dứt điểm cháy lưới Real. Pha lập công thứ 4 của Barca lại được kiến tạo bởi Neymar, thủ lĩnh Barca ở trận này cũng như cả quãng thời gian Messi vắng mặt vừa qua. Siêu sao người Brazil dễ dàng chọc khe trước hàng thủ rách nát của Real cho Luis Suarez băng xuống, lại đối mặt với Navas và ghi bàn.

Thất bại của Real càng thê thảm hơn khi được kết thúc bằng chiếc thẻ đỏ của Isco vào cuối trận. Thầy trò HLV Benitez, sân Bernabeu đã bị Barca vùi dập tan nát. Không biết đến bao giờ họ mới có thể gượng dậy được đây?!

Bongdaplus

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

"Bắt nhịp" trận đấu bằng sự công minh và đam mê

"Bắt nhịp" trận đấu bằng sự công minh và đam mê

Giải Pickleball Lào Cai mở rộng lần I - tranh Cúp Đức Việt land tiếp tục diễn ra đầy kịch tính, hấp dẫn. Bên cạnh tinh thần thi đấu sôi nổi của các vận động viên, lực lượng giữ vai trò then chốt, đảm bảo giải đấu diễn ra công bằng, suôn sẻ và chuyên nghiệp chính là đội ngũ trọng tài. Với sự tận tụy, công tâm, các trọng tài đã góp phần làm nên chất lượng và uy tín cho giải đấu.

Những pha bóng đẹp mắt tại Giải Pickleball tỉnh Lào Cai mở rộng lần I - tranh Cúp Đức Việt land

Những pha bóng đẹp mắt tại Giải Pickleball tỉnh Lào Cai mở rộng lần I - tranh Cúp Đức Việt land

Giải Pickleball tỉnh Lào Cai mở rộng lần I - tranh Cúp Đức Việt land năm 2025 đang diễn ra tại một số sân thi đấu của tỉnh. Lần đầu tiên tổ chức, giải thu hút gần 600 vận động viên, trong đó có hơn 20 vận động viên quốc tế đến từ 10 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới và 25 tỉnh, thành phố trong nước. Đặc biệt, giải có sự góp mặt của các tay vợt hàng đầu thế giới. Các vận động viên đã cống hiến cho khán giả những trận đấu kịch tính và hấp dẫn.

Khai mạc giải Pickleball tỉnh Lào Cai mở rộng lần thứ I “Tranh Cup Đức Việt Land”, năm 2025

Khai mạc giải Pickleball tỉnh Lào Cai mở rộng lần thứ I “Tranh Cup Đức Việt Land”, năm 2025

Giải đấu quy tụ đông đảo vận động viên trong và ngoài nước tham gia, góp phần đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể thao, lan tỏa tinh thần “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đồng thời thu hút sự quan tâm của các nhà tài trợ, thúc đẩy xã hội hóa công tác thể dục, thể thao trên địa bàn.

Tuyển U22 Việt Nam và đội tuyển nữ Việt Nam thuộc nhóm hạt giống số 1 tại SEA Games 33

Tuyển U22 Việt Nam và đội tuyển nữ Việt Nam thuộc nhóm hạt giống số 1 tại SEA Games 33

Ngày 21/5, Ban thi đấu Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã có cuộc họp tại Bangkok (Thái Lan) nhằm thảo luận, thông qua kế hoạch tổ chức các giải bóng đá ở giai đoạn còn lại của năm 2025 và các giải đấu quan trọng của năm 2026, trong đó trọng tâm là môn bóng đá nam và nữ tại SEA Games 33.

[Infographic] Giải Pickleball tỉnh Lào Cai mở rộng lần thứ I “Tranh Cup Đức Việt Land”, năm 2025

[Infographic] Giải Pickleball tỉnh Lào Cai mở rộng lần thứ I “Tranh Cup Đức Việt Land”, năm 2025

Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và hướng tới đại hội đảng bộ các cấp, tỉnh Lào Cai tổ chức Giải Pickleball mở rộng lần thứ I "Tranh Cup Đức Việt Land", năm 2025. Giải đấu quy tụ đông đảo vận động viên trong và ngoài nước tham gia, góp phần đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể thao, lan tỏa tinh thần “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đồng thời thu hút sự quan tâm của các nhà tài trợ, thúc đẩy xã hội hóa công tác thể dục, thể thao trên địa bàn.

Những câu chuyện với bóng đá của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Những câu chuyện với bóng đá của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ít người biết rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chủ trì trận bóng đá lịch sử Việt - Pháp, đồng thời có mặt trên sân Hàng Đẫy và Cột Cờ để theo dõi các trận bóng đá nhằm cổ vũ tinh thần rèn luyện thể thao, có sức khỏe để "giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới".  

fb yt zl tw