
Khi nước lũ vừa rút, nhiều tuyến đường và sân trường của phường Yên Bái vẫn còn ngổn ngang bùn đất. Tại các điểm trường, tiếng máy ủi, máy bơm công suất lớn xen lẫn tiếng hô gọi của các thầy cô, phụ huynh, học sinh và các lực lượng hỗ trợ tạo nên không khí tất bật, khẩn trương với quyết tâm đưa trường lớp nhanh chóng trở lại phục vụ học tập bình thường.

Là một trong những điểm trường bị ảnh hưởng nặng nề, trước bão, Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học đã chủ động di chuyển toàn bộ bàn ghế, trang thiết bị lên tầng 2, giúp giảm thiểu thiệt hại.
Cô Đinh Thị Thu Phương - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Với phương châm nước rút đến đâu, vệ sinh đến đó, ngay từ mờ sáng hôm nay, khi nước bắt đầu rút, các thầy cô giáo và phụ huynh cùng khẩn trương dọn dẹp trường lớp. Mỗi người một tay, từ lau chùi lớp học đến dọn bùn ngoài sân để chuẩn bị một môi trường sạch đẹp, an toàn chào đón các con quay trở lại trường.



Trường THPT Lý Thường Kiệt.
Tại Trường THPT Lý Thường Kiệt, hoàn lưu bão số 10 qua đi để lại 4.000m3 bùn đất phủ kín sân trường và toàn bộ các phòng học tầng 1. Ngay sau khi nước rút, gần 800 cán bộ, giáo viên, phụ huynh, học sinh cùng lực lượng công an, quân đội, công ty cầu đường và giáo viên của các trường khác trên địa bàn đã có mặt hỗ trợ dọn dẹp.

Thầy Ma Đình Khải - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Chúng tôi rất cảm động khi được lực lượng công an, quân đội và các trường bạn hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ. Nhờ có phương tiện chuyên dụng của bên công an, cầu đường, việc dọn bùn tại sân trường đỡ vất vả hơn. Trong buổi sáng nay, nhiều phòng học cơ bản đã được vệ sinh sạch sẽ. Khi sân trường được dọn sạch, chúng tôi sẽ khử khuẩn toàn bộ khuôn viên để đón học sinh trở lại.
Tại điểm Trường Mầm non Nguyễn Phúc cơ sở III, khu vui chơi ngoài trời bị bùn đất vùi lấp. Các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh và Sư đoàn 355 đã trực tiếp tham gia dọn dẹp, giúp nhà trường nhanh chóng ổn định. Cô hiệu trưởng Bùi Thị Phương Nga xúc động nói: “Nhìn sân chơi dần được trả lại sạch sẽ, chúng tôi càng có thêm động lực để sớm đón các con trở lại lớp”.




Không chỉ có thầy cô và lực lượng chức năng, phụ huynh cũng đồng hành sát cánh cùng nhà trường trong thời điểm khó khăn. Anh Vũ Công Viện - Hội trưởng Hội Phụ huynh khối 1, Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học chia sẻ: Ngay trong những ngày mưa bão, tôi đã cùng Ban Giám hiệu túc trực tại trường. Nước rút đến đâu, chúng tôi đẩy bùn ra đến đó. Mong muốn lớn nhất của chúng tôi là dọn nhanh, sạch sẽ, khử khuẩn để các con trở lại trường trong điều kiện an toàn nhất.
Theo thống kê, toàn phường Yên Bái có 33 trường học thì 5 trường bị ảnh hưởng nặng nề bởi hoàn lưu bão số 10, gồm: Tiểu học Hồng Thái, Tiểu học Nguyễn Thái Học, Tiểu học Yên Ninh (điểm 2), Mầm non Nguyễn Phúc cơ sở III, Mầm non Sao Mai và Trường THPT Lý Thường Kiệt.
Đằng sau sự khẩn trương là vai trò chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phương. Lãnh đạo phường đã trực tiếp có mặt tại các điểm trường để động viên, khích lệ các thầy cô và phụ huynh, tiếp thêm niềm tin và sức mạnh tinh thần cho các lực lượng đang ngày đêm khắc phục hậu quả.
Ngay khi nước rút, chúng tôi đã yêu cầu các trường lập tức huy động lực lượng, phối hợp với các đơn vị chức năng để dọn dẹp. Tinh thần là không để trường học bị đình trệ quá lâu, phải khẩn trương để các cháu đi học trở lại an toàn. UBND phường đã phân công cụ thể từng lực lượng, bố trí phương tiện hỗ trợ, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ tại các điểm trường.
Dẫu còn nhiều việc phải làm như khử khuẩn lớp học, sửa chữa công trình phụ trợ, nhưng với tinh thần đồng lòng của chính quyền, thầy cô, phụ huynh và học sinh, chắc chắn các em sẽ sớm được trở lại trường trong điều kiện an toàn.