Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)

Phụ nữ Yên Bái - niềm tự hào của quê hương

Những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, phụ nữ Yên Bái bằng tinh thần yêu nước và sự dũng cảm, kiên cường, người tham gia nơi tiền tuyến, người ở địa phương lao động, sản xuất và tham gia chiến đấu tại địa bàn, góp sức cùng quân dân trong tỉnh và cả nước đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Người nơi tiền tuyến
Bà Lê Thị Hồng Hiệp - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển bền vững cộng đồng các dân tộc miền núi (SUDECOM), nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh (từ 1995 - 2006) từng có những năm tháng tham gia quân ngũ trong kháng chiến chống Mỹ. Năm 1972, khi đang là giáo viên dạy vỡ lòng, nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, bà tình nguyện đăng ký tuyển tân binh của đơn vị bộ đội tại quê nhà Yên Bái. 
Tháng 5/1972, nữ tân binh Lê Thị Hồng Hiệp khi ấy mới 19 tuổi có mặt trong đoàn nữ tân binh của Yên Bái đi tập kết tại Phú Bình (Thái Nguyên) tham gia huấn luyện cho Quân khu Việt Bắc. 
Ngay khi vào đơn vị, nữ tân binh Hồng Hiệp đã được tin tưởng giao  nhiệm vụ Tiểu đội trưởng Tiểu đội 3, Đại đội 3, Tiểu đoàn 68, Sư 304B, Quân khu Việt Bắc. Sau những ngày được huấn luyện nghiêm túc, bà được giao nhiệm vụ quản lý hậu cần hỗ trợ Tiểu đoàn 79 phục vụ các đơn vị bộ đội chuẩn bị vào Nam chiến đấu. Thời gian này, bà được chứng kiến không khí đi Nam của bộ đội với khí thế hừng hực, tất cả vì non sông đất nước.
Tháng 10/1972, bà được phân về Đoàn 72 (Quân khu Việt Bắc), đóng ở Tuyên Quang. Với vai trò Tiểu đội trưởng Tiểu đội 3, Đại đội 11, Tiểu đoàn 3, Đoàn 72, hạ sĩ Lê Hồng Hiệp đảm nhận nhiệm vụ quản lý Đại đội làm nhiệm vụ phục vụ cho vài trăm thương binh là tù binh bị địch bắt được trao trả từ các nhà tù đế quốc như Phú Quốc, Côn Đảo, miền Nam. 
Bà còn nhớ lắm những năm tháng đó: "Bộ đội ta được trao trả từ các nhà tù trở về là những thương binh, từng bị tra tấn rất dã man, để lại không chỉ những thương tích trên thân thể mà còn cả những ám ảnh tâm lý, tinh thần nặng nề. Có cả những nữ chiến sĩ mà qua câu chuyện kể của họ thật không tưởng tượng nổi những đớn đau họ từng trải qua: điện giật, dao cắt, lửa nung… đều có cả. Có người bị đốt ngón tay, có người bị đập gãy răng… Tận mắt chứng kiến cảnh bộ đội mình đau đớn với những vết thương trên da thịt, có người cả đêm không ngủ được, khi lại bất chợt hoảng loạn tâm lý trong đêm…, chị em trong Tiểu đội thực sự vô cùng xót xa và cảm phục. Thế nên, chúng tôi đều luôn hiểu rằng, sự vất vả của mình chẳng thấm vào đâu so với sự hy sinh mà các chiến sĩ, bộ đội từng chiến đấu, tù đày phải chịu đựng”. 
Trong thời gian ở Đoàn 72, bà còn được giao đảm đương việc huấn luyện nữ tân binh để làm nhiệm vụ phục vụ tại các đại đội. Không chỉ huấn luyện thật tốt về nghiệp vụ, bà còn lan tỏa tới tân binh tinh thần biết ơn, cảm phục trước sự hy sinh lớn lao của những người lính nơi chiến trường, tiếp thêm tinh thần hết mình của những nữ tân binh khi được nhận nhiệm vụ tại các đơn vị sau khi hoàn thành huấn luyện. Xót xa, cảm phục trước những gian khổ của chiến sĩ, bộ đội ta trong chiến tranh, niềm khao khát hòa bình, thống nhất cho đất nước càng thêm lớn không chỉ riêng đối với nữ quân nhân Lê Thị Hồng Hiệp lúc bấy giờ. 
Thế nên: "Ngày 30/4/1975 lịch sử, lúc nghe tin chiến thắng, chị em chúng tôi ôm nhau mừng rơi nước mắt, hạnh phúc, sung sướng không nói nên lời” - bà Hiệp còn nhớ rõ vậy. Tấm Huân chương Chiến công hạng Ba luôn là niềm vinh dự với bà khi được góp sức nhỏ bé trong quân ngũ những năm tháng của cuộc kháng chiến chống Mỹ, vì hòa bình, thống nhất đất nước. 
56 năm trước - năm 1969, bà Nguyễn Thị Hạnh - hội viên Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn Yên Bái (hiện ở tổ 8, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) cũng tình nguyện đi bộ đội. Khoảng năm 1971, bà được biên chế vào Binh trạm 12, Đoàn 559, làm nhiệm vụ ở vùng Quảng Trị và đường 9 - Nam Lào. Tại Binh trạm 12, bà và đồng đội có nhiệm vụ bảo vệ các kho hàng phục vụ chiến trường. Trong khoảng chừng 1 năm ở Binh trạm 12, bà cùng đồng đội cũng trải qua nhiều gian khổ và không ít lần đau xót chứng kiến sự hy sinh của bộ đội mình. 
Bà kể: "Nhớ nhất là lần hy sinh của một đại đội pháo. Cả đại đội bị trúng bom. Sau khi bom dội, chúng tôi đến đưa các đồng chí về trạm xá, đến nơi là cảnh tang thương trước mặt. Người chết nhiều quá, các chiến sĩ nằm đó, toàn những gương mặt thanh xuân thôi! Chúng tôi đưa những chiến sĩ bị thương về trạm xá cứu chữa, đau lòng lắm!”. 
Năm 1972, bà được điều đi học điện ảnh quân đội ở Đoàn 559, sau đó được phân công làm nhiệm vụ chiến sĩ điện ảnh Phòng Chính trị Sư đoàn 473, Đoàn 559. Bà cùng anh em đồng đội đi chiếu bóng khắp vùng Quảng Trị, Quảng Nam, đường 9 - Nam Lào phục vụ các đơn vị bộ đội. Những ngày tháng làm nhiệm vụ ở Trường Sơn là những ngày hành quân từ đơn vị  này đến đơn vị kia giữa bom rơi, đạn nổ. Có lần, đội của bà gồm 5 người di chuyển trong đêm, gặp đoạn đường đầy bùn đất, xe không đi nổi, bà cùng hai người đi bộ trước. Sáng hôm sau, xe bị địch phát hiện, đánh phá, may mắn, hai đồng đội của bà ở lại xe vẫn kịp chạy thoát. 5 năm ở chiến trường, trong đó 4 năm gắn bó với với nhiệm vụ chiếu bóng, những gian khổ người lính Trường Sơn bà cũng nếm trải. Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, bà đang làm nhiệm vụ ở Khe Sanh, nghe tin chiến thắng mà mừng vui khôn tả, biết là mình đã có ngày trở về.
Người bám địa bàn
Ở tại quê nhà, trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, cùng với lao động, sản xuất, phụ nữ Yên Bái  luôn dũng cảm, kiên cường tham gia chiến đấu bằng tình yêu đất nước và khát vọng hòa bình. 
Khi đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh ra miền Bắc, chúng đã đánh phá Nghĩa Lộ vào ngày 15/6/1965 và bắt đầu trút bom xuống Yên Bái từ ngày 9/7/1965. Trọng điểm của các đợt ném bom là các thị xã, thị trấn, tuyến đường sắt, nhà ga, cầu cống, bệnh viện và trường học, công trình trọng điểm. Thực hiện chủ trương của trung ương chuyển mọi lĩnh vực hoạt động từ thời bình sang thời chiến, chị em phụ nữ các dân tộc trong tỉnh đều tuân theo kế hoạch phòng không sơ tán, tích cực đào hầm hố trú ẩn, xây dựng các trận địa trực chiến bắn máy bay địch cho dân quân tự vệ và các trận địa pháo phòng không cho bộ đội. 
Các nữ thanh niên đều tham gia dân quân tự vệ, làm các nhiệm vụ trực chiến hoặc tuần tra canh gác, tổ chức báo động, vào các đội cứu thương, tải thương, các đội phá bom nổ chậm, đội cứu sập hầm... Một số nữ thanh niên có điều kiện thì xung phong vào bộ đội hoặc các đơn vị thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước của tỉnh, của huyện, thị xã.
Thực hiện Phong trào "Ba đảm đang”, chị em sẵn sàng đảm nhận mọi công việc của gia đình, để chồng con, anh em yên tâm lên đường đánh giặc. Ngoài ra, chị em còn làm đơn và động viên chồng, con đi bộ đội. Với quyết tâm "Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược", khí thế "Ba đảm đang", phụ nữ các dân tộc tỉnh Yên Bái đã góp phần to lớn vào việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu các đợt tuyển quân hằng năm của địa phương, xây dựng các Tiểu đoàn Yên Ninh 1, Yên Ninh 2, Yên Ninh 3 đưa ra tiền tuyến.
Đầu năm 1972, đế quốc Mỹ leo thang tiến hành chiến tranh phá hoại ra miền Bắc lần thứ 2. Tháng 6 đến cuối năm 1972, chúng tập trung đánh phá ác liệt Sân bay Yên Bái, cầu Nga Quán, một số xã ngoại vi thị xã Yên Bái và một số mục tiêu ở Nghĩa Lộ. Phối hợp với lực lượng vũ trang và tự vệ, chị em đã tham gia phục vụ chiến đấu, có nhiều bà, nhiều chị tận tụy quên mình, không sợ hy sinh gian khổ như: bà Hà ở thị xã Yên Bái bơi đò chở bộ đội qua sông 5.046 lượt dưới làn bom đạn địch; chị Đàm (Bưu điện) đã bám sát mặt trận, liên tục giữ liên lạc bằng điện thoại suốt thời kỳ địch điên cuồng đánh phá; bà Hai Trường ở xã Minh Đồng (Văn Yên) tuy tuổi cao vẫn tự nguyện phục vụ trên trận địa 27 ngày liền. Về tham gia lực lượng chiến đấu và trực tiếp chiến đấu, số thanh niên nữ tham gia dân quân tự vệ ngày càng tăng.
Trong chiến đấu, đã xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ kiên trung. Tiêu biểu như chị Thu Hà ở Xí nghiệp cơ khí Cổ Hồng Thắng Tâm đã gan dạ dũng cảm chiến đấu và được vinh dự kết nạp Đảng ngay trên trận địa. Chị Thanh Miên và chị Đoài ở xưởng gạch Hợp Minh (Trấn Yên) đã chiến đấu liên tục 10 ngày đêm, tham gia 49 trận đánh trả máy bay giặc Mỹ.Chị Lương Thị Mới, dân tộc Tày ở xã Hưng Khánh (Trấn Yên) đã dẫn đầu tiểu đội dân quân lùng bắt được tên giặc lái Mỹ đầu tiên bị bắn rơi máy bay ở Yên Bái khi tên này vừa nhảy dù xuống. 8 chị em dân quân xã Minh Bảo (Trấn Yên) phá bom bi và bom từ trường được an toàn. 
Tiểu đội phá bom nổ chậm của chị Thuyết, chị Ớn, chị Hoàng Thị Hạnh (xã Đông Cuông), chị Điều (xã An Bình) huyện Văn Yên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Có quả bom hút sâu xuống tới 5 mét, các chị phân công nhau xuống đào, bới, tháo kíp an toàn. Tiểu đội này  phổ biến kinh nghiệm cho các tiểu đội khác, nên nhiều tiểu đội ở các xã đã hoàn thành tốt việc phá bom như các tiểu đội nữ ở Lang Khay, Lang Thíp, đã giải quyết nhanh chóng việc thông đường xe hỏa. Tiêu biểu cho nữ dân quân trong những năm chống Mỹ cứu nước có 6 tập thể và 9 cá nhân đạt danh hiệu "Quyết thắng” hai, ba năm liền (chưa tính tỉnh Nghĩa Lộ cũ).
Bằng lòng yêu nước sâu sắc, phụ nữ Yên Bái đã góp phần viết lên những trang sử vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, cùng với quân dân cả nước làm nên thắng lợi chung của dân tộc. 
Thu Hạnh

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

 Truyền thông đóng vai trò “đi trước mở đường” trong xây dựng mô hình "Phường xã hội chủ nghĩa"

Phường Lào Cai: Truyền thông đóng vai trò “đi trước mở đường” trong xây dựng mô hình "Phường xã hội chủ nghĩa"

Sáng 3/4, Chi bộ các Cơ quan Đảng phường Lào Cai phối hợp cùng Chi bộ Tạp chí Quản lý nhà nước tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề quý II/2026 với chủ đề: “Tăng cường phối hợp truyền thông trong xây dựng phường xã hội chủ nghĩa ở Lào Cai”.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu tăng cường chấp hành quy định cấm sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu tăng cường chấp hành quy định cấm sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc

Ngày 3/4, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh ký ban hành công văn số 2454/UBND-NC, yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm quy định cấm cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc.

Chi bộ mạnh - dân tin, việc thành

Chi bộ mạnh - dân tin, việc thành

Thực tế chứng minh, nơi nào chi bộ thực sự phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, nơi đó kinh tế - xã hội có chuyển biến rõ nét, đời sống Nhân dân được nâng lên, niềm tin của người dân với Đảng ngày càng được củng cố. Không dừng lại ở việc “có tổ chức”, nhiều chi bộ ở cơ sở đang từng bước khẳng định vai trò “đầu tàu”, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Chủ tịch Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chủ tịch Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ngày 31/3/2026, Chủ tịch Quốc hội đã ký Quyết định số 2058/NQ-UBTVQH về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2026 - 2031; Quyết định số 2060/NQ-UBTVQH về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy phát biểu tại Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy phát biểu tại Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Sáng 3/4, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng quý I/2026 các đơn vị khu vực Vụ Địa bàn II theo dõi. Đồng chí Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đồng chủ trì và có bài phát biểu tại hội nghị.

Nâng bước ước mơ quân ngũ

Nâng bước ước mơ quân ngũ

Trong chiến lược xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, công tác tuyển sinh quân sự giữ vai trò quan trọng trong tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhận thức rõ điều đó, Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường trên địa bàn tỉnh Lào Cai chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trực tiếp hỗ trợ thí sinh hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm đúng quy định.

Đảng ủy xã Bảo Nhai đối thoại với Nhân dân hai thôn Nậm Đét và Nậm Cài

Đảng ủy xã Bảo Nhai đối thoại với Nhân dân hai thôn Nậm Đét và Nậm Cài

Chiều 2/4, Đảng ủy xã Bảo Nhai tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Thường trực Đảng ủy với Nhân dân hai thôn Nậm Đét và Nậm Cài. Đây là hoạt động thường kỳ nhằm phát huy dân chủ, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, đồng thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Công an xã Thượng Hà kịp thời hỗ trợ người dân trao trả gần 65 triệu đồng chuyển khoản nhầm

Công an xã Thượng Hà kịp thời hỗ trợ người dân trao trả gần 65 triệu đồng chuyển khoản nhầm

Chiều 1/4, anh Đặng Văn Siếu (sinh năm 1996, trú tại thôn 4 Vài Siêu, xã Thượng Hà) phát hiện tài khoản cá nhân mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bất ngờ nhận được số tiền gần 65 triệu đồng từ một tài khoản mang tên DANG VAN CUONG, mở tại Ngân hàng MB.

Kết luận Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030

Kết luận Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030

Ngày 2/4/2026, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Kết luận Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng

fb yt zl tw