Những người trẻ vì “Bắc Hà Yêu Thương”

LCĐT - Cái tên gợi nhớ cho ta về những câu hát: “Đất Bắc Hà núi xanh non biếc/ Người Bắc Hà nghĩa nặng tình sâu”. Phải, người Bắc Hà nặng nghĩa, nặng tình cũng như bao con người trên khắp mảnh đất biên cương này.

Nhưng “Bắc Hà Yêu Thương” mà tôi muốn kể ra đây không phải là những ca từ trong sáng tác của cố nhạc sĩ Thuận Yến, mà là về những chàng trai, cô gái đang hoạt động trong Câu lạc bộ tình nguyện “Bắc Hà Yêu Thương”.

Câu lạc bộ tặng quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Nậm Mòn (Bắc Hà).
Câu lạc bộ tặng quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Nậm Mòn (Bắc Hà).

Họ là thế hệ trẻ, những người sinh ra, lớn lên ở nhiều miền quê khác nhau, nhưng có chung một tình yêu với quê hương Bắc Hà. Như một cái duyên khi tôi có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện với anh Hoàng Đức Tài, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Bắc Hà Yêu Thương. “Bắc Hà đẹp lắm, núi ẩn trong sương mờ, vào mùa này lại càng đẹp, hoa mận, hoa đào rực rỡ những cánh rừng. Nhưng sau vẻ đẹp đó cũng có nhiều câu chuyện, nhiều thứ khiến ta phải suy nghĩ. Bạn cứ đi tình nguyện với chúng tôi sẽ hiểu” - anh Tài cười rồi nói với tôi. Được biết, Chủ nhiệm Câu lạc bộ là giáo viên Trường Trung học PTDT bán trú THCS Nậm Mòn, đồng thời kiêm Phó Bí thư Đoàn xã nên thường xuyên đi công tác ở các thôn, bản vùng cao, vùng khó khăn. Anh chia sẻ: Ở nơi làm việc và cả những nơi từng đặt chân qua, tôi đã gặp những cậu bé, cô bé với đôi chân trần, manh áo mỏng manh khoác hờ giữa mùa đông buốt giá. Lúc đó tôi tự hỏi: Liệu mình có thể giúp gì cho các em? Và khi trở về, tôi đem trăn trở này tâm sự cùng những người bạn của mình. Ngay sau đó, chúng tôi quyết định lập ra Câu lạc bộ Bắc Hà Yêu Thương này.

Câu lạc bộ được thành lập ngày 12/12/2012, do anh Tài và hai người bạn đảm nhiệm; phương châm hoạt động với khẩu hiệu: Sẻ chia - Yêu thương - Chăm sóc - Gắn kết. Ban đầu chỉ có vài người tham gia, nhưng giờ đã có hơn 100 thành viên chính thức; số thành viên không chính thức tại trang mạng xã hội của Câu lạc bộ cũng đạt gần 4.000 người. Hoạt động chính của tổ chức từ thiện này là quyên góp ủng hộ vật chất cho những người có hoàn cảnh khó khăn, ngoài ra còn tổ chức các hoạt động như khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân; sơn, sửa nhà dân, trường học; hỗ trợ địa phương làm đường… Tính tới nay, Câu lạc bộ đã tổ chức rất nhiều chương trình, điển hình là Chương trình “Mùa đông yêu thương” tại xã Bản Liền (năm 2012); “Áo ấm mùa đông” tại xã Tả Van Chư (năm 2013) và tại xã Nậm Mòn (năm 2014); tham gia tặng quà cho các gia đình nghèo vào các dịp lễ, tết trong năm. Bên cạnh đó, Câu lạc bộ còn kết hợp với một số câu lạc bộ khác triển khai hoạt động tình nguyện tại nhiều xã thuộc huyện Si Ma Cai.

 Đặc biệt, vừa qua, Câu lạc bộ đã kêu gọi ủng hộ và liên hệ với chương trình “Trái tim cho em” giúp đỡ em Hoàng Thị Xuân, học sinh Trường THPT bán trú THCS Nậm Mòn bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Hiện, em đã được mổ tim thành công và miễn phí 100% kinh phí điều trị.

Chị Giàng Thị Thúy Lương, một thành viên tham gia Câu lạc bộ tâm sự: Mình đã tham gia tình nguyện nhiều nơi khi còn học đại học và khi học xong trở về mới nhận ra rằng chẳng phải đâu xa xôi, ngay quê hương mình đây còn nghèo, còn khó khăn lắm. Trong chuyến đi tình nguyện đầu tiên, mình gặp những em nhỏ và hỏi sao mặc phong phanh thế, thì các em bảo: Em có một chiếc áo khoác, mặc lâu quá áo bẩn, em giặt rồi. Vẻ hồn nhiên qua câu trả lời của các em khiến mình không khỏi nhói lòng. Kể từ giây phút đó, mình muốn làm nhiều hơn để giúp đỡ các em, nên quyết định trở thành thành viên chính thức của Câu lạc bộ.

Anh Tài cho biết: Như khẩu hiệu của Bắc Hà Yêu Thương, những người tham gia phải xuất phát từ sự sẻ chia cộng đồng, yêu thương, gắn kết như người thân. Tham gia tình nguyện, tất cả các thành viên đều phải tuân thủ tuyệt đối mọi nguyên tắc đặt ra và đặc biệt là phải hăng hái, nhiệt tình trong tất cả các hoạt động, tham gia không phải để vui. Anh kể cho tôi nghe về chuyến đi để lại ấn tượng sâu sắc nhất với cả đoàn, đó là hoạt động tình nguyện tại xã Bản Liền (Bắc Hà). Hôm đó trời mưa rất to, qua đoạn đường đất dài, trơn trượt, có nhiều xe bị trượt ngã, có xe ngã tới 3 - 4 lần nhưng không ai nản lòng, tất cả vẫn hăng hái, cứ ngã lại dựng xe đi tiếp. Đó là tinh thần của cả Câu lạc bộ và là điều giúp họ làm nên thành công .

Để duy trì, tăng tình đoàn kết giữa các thành viên, cứ mỗi tháng một lần, Câu lạc bộ lại tổ chức gặp gỡ, trò chuyện, sẻ chia những câu chuyện khó khăn ở đâu đó, hay giãi bày tâm tư sau mỗi chuyến đi. Có đôi khi là những câu chuyện phiếm đời thường để rồi ai đó đều bật lên những tràng cười sảng khoái, xua tan những mệt nhọc để thêm phần động lực cho những chuyến đi sau.

Anh Tài cũng không ngần ngại chia sẻ: Mới đầu thành lập, mọi người nghĩ đây chỉ là một nhóm tự phát, sẽ không duy trì được lâu, trong khi các cơ quan, ban, ngành chưa thực sự tin tưởng nên việc kêu gọi ủng hộ về kinh phí gặp nhiều khó khăn. Có những dịp đi tình nguyện, muốn ủng hộ những học sinh đi học xa một chiếc cặp lồng cơm nhưng không đủ “sức”. Chúng tôi luôn mong có nhiều, thật nhiều hơn nữa những tấm lòng hảo tâm và các nhà tài trợ đồng hành với chúng tôi giúp đỡ những số phận kém may mắn, để mang lại niềm vui, hạnh phúc cho họ.

Nhờ những hoạt động năng nổ, nhiệt tình, có ích cho xã hội, Câu lạc bộ Bắc Hà Yêu Thương đã được Hội Liên hiệp Thanh niên, Huyện đoàn Bắc Hà khen thưởng vì sự nghiệp chăm sóc thanh - thiếu niên ở địa phương. Được khen thưởng là sự khích lệ lớn đối với cả Câu lạc bộ về mặt tinh thần, giúp các thành viên thêm vững bước trên những chặng đường tình nguyện tiếp theo.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Sinh viên Ngôn ngữ Anh lao đao thời trí tuệ nhân tạo

Sinh viên Ngôn ngữ Anh lao đao thời trí tuệ nhân tạo

Trong nhiều thập kỷ, ngành ngôn ngữ, đặc biệt Ngôn ngữ Anh, là biểu tượng của triển vọng nghề nghiệp, hội nhập toàn cầu và tri thức liên ngành. Tuy nhiên, bước sang thời đại trí tuệ nhân tạo (AI), sinh viên ngành này phải đối mặt với nhiều thách thức.

Sùng A Cải với “ước mơ xanh”

Sùng A Cải với “ước mơ xanh”

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Văn Chấn, hơn 7 năm qua, chàng trai dân tộc Mông Sùng A Cải, sinh năm 1993, luôn kiên trì trên hành trình phủ xanh quê hương. Anh đang hiện thực hóa ước mơ “triệu cây xanh” để bảo vệ môi trường và thay đổi cuộc sống của đồng bào dân tộc mình.

Chính quyền cấp xã mới - Kỳ vọng từ người dân

Chính quyền cấp xã mới - Kỳ vọng từ người dân

Mô hình chính quyền cấp xã mới sau sắp xếp đơn vị hành chính theo hoạt động chính quyền địa phương hai cấp, đánh dấu bước tiến quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính. Khi chính quyền cơ sở được trao thêm quyền, chủ động, gần dân hơn, đúng với tinh thần xây dựng chính quyền phục vụ, niềm tin và kỳ vọng của người dân, trong đó có người dân tỉnh Lào Cai, ngày càng được củng cố và lan tỏa.

Công bố hiệu quả điều trị mất ngủ nhờ thái cực quyền, yoga và chạy bộ

Công bố hiệu quả điều trị mất ngủ nhờ thái cực quyền, yoga và chạy bộ

Một phân tích tổng hợp vừa công bố trên tạp chí BMJ Evidence Based Medicine cho thấy các hình thức vận động như yoga, thái cực quyền, đi bộ và chạy bộ có thể giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ, giảm triệu chứng mất ngủ với hiệu quả tương đương, thậm chí vượt trội so với các phương pháp điều trị truyền thống, bao gồm cả liệu pháp hành vi nhận thức (CBT).

fb yt zl tw