LCĐT - Trong căn nhà ấm áp, thương binh Lục Đức Yêu kể cho chúng tôi nghe về những năm tháng chiến tranh khốc liệt mà ông từng trải qua. Ông Yêu sinh năm 1950, ở bản Liên Hà 3, xã Bảo Hà (Bảo Yên). Năm 1971, theo tiếng gọi của Tổ quốc, ông lên đường nhập ngũ và trở thành quân tình nguyện Việt Nam tham gia chiến dịch phòng ngự Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng ở nước bạn Lào. Ông đã cống hiến những năm tháng đẹp nhất của tuổi thanh xuân trên nước bạn và lập nhiều chiến công, được Nhà nước trao tặng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ, Huân chương Chiến sỹ giải phóng và Huy chương của Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
![]() |
| Thương binh Lục Đức Yêu và niềm vui bên căn nhà tình nghĩa. |
Ông Yêu bồi hồi nhớ lại: Vào một buổi sáng tháng 3/1973, khi đơn vị tham gia chiến đấu, một quả bom tọa độ dội xuống tiểu đội khiến nhiều người hy sinh, tôi may mắn thoát chết. Tuy nhiên, vụ nổ đã khiến ông mất đi cánh tay trái, nhiều mảnh bom găm trên đầu và gãy xương sườn. Năm 1988, ông trở về quê hương khi tuổi đã xấp xỉ tứ tuần, sức khỏe được giám định mất đến 81%. Ông đã phải trải qua 15 năm liên tục điều trị rối loạn tâm thần, chịu đựng những cơn đau về thể xác do những mảnh bom sót lại trên người. Gan dạ, mưu trí và dũng cảm chiến đấu trên chiến trường là vậy, song người lính tình nguyện này phải vất vả chiến đấu trên mặt trận mới. Hàng chục năm qua, ông cùng vợ tần tảo vỡ đất làm nông nghiệp, chăm chỉ làm ăn để nuôi 8 người con trưởng thành. Cuộc sống lặng lẽ trôi qua trong cảnh nghèo khó, khi cả gia đình phải chen chúc trong căn nhà gỗ nhỏ, mưa dột tứ bề, mỗi lần bão đến lại canh cánh nỗi lo đổ sập.
Cách đây 3 năm, đúng dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, căn Nhà tình nghĩa của gia đình ông được xây dựng và đưa vào sử dụng. Căn nhà xây cấp 4 khang trang, do các tổ chức đoàn thể, nhà hảo tâm, người thân đóng góp, giúp đỡ là món quà lớn đối với gia đình. Với ông Yêu, 3 năm qua là những giây phút hạnh phúc của cuộc đời, khi con cái đều trưởng thành, vợ chồng ông được sống trong căn nhà ấm áp nghĩa tình.
Chúng tôi tìm đến ông Nguyễn Xuân Trung, ở thôn Tòng Chú 2, xã Cốc San (Bát Xát). Ông Trung năm nay đã 80 tuổi, từng tham gia 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước và chiến tranh bảo vệ biên giới năm 1979. Vợ chồng ông làm nghề nông, tình trạng sức khỏe của ông Trung không tốt, nên hoàn cảnh khó khăn. Ước mơ về căn nhà xây kiên cố vẫn đau đáu trong ông, tưởng chừng như không bao giờ thực hiện được, thì đầu năm 2017, chính quyền xã thông báo gia đình ông được hỗ trợ xây Nhà tình nghĩa, kinh phí được trích từ nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. Vợ ông Trung, bà Nguyễn Thị Hạnh, cũng từng là thanh niên xung phong tham gia kháng chiến chống Mỹ nghẹn ngào: Vợ chồng tôi mừng lắm vì sắp được sống trong căn nhà xây kiên cố. Từ nay, chúng tôi yên tâm rồi, không còn phải sống trong thấp thỏm, lo sợ mỗi khi trời mưa gió nữa. Còn ông Trung trải lòng: Với tôi, căn nhà không chỉ đơn thuần là sự ủng hộ về vật chất, mà còn là món quà to lớn về tinh thần.
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh, nhiều mái nhà ấm áp nghĩa tình dành cho người có công đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Từ năm 2014 đến nay, toàn tỉnh có 63 Nhà tình nghĩa do Nhà nước hỗ trợ, 126 Nhà tình nghĩa do Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh hỗ trợ được hoàn thành, với tổng giá trị trên 3,1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, còn hàng chục ngôi nhà được các tổ chức thiện nguyện trao tặng những người có công với cách mạng. Đó là món quà ý nghĩa mà Đảng, Nhà nước và toàn xã hội tri ân với gia đình người có công, thương binh, bệnh binh - những người đã cống hiến, hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của đất nước; đồng thời, giáo dục thế hệ trẻ hôm nay về đạo lý “uống nước nhớ nguồn”...
