Căn phòng nhỏ nằm tại dãy nhà phía trong Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội số 1 tỉnh Lào Cai là nơi bà Nguyễn Thị Đảng gắn bó suốt hơn 6 năm qua. Bị liệt nửa người, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ đến sự trợ giúp của người khác, cuộc sống của bà từng là chuỗi ngày dài phụ thuộc và tủi thân. Nhưng kể từ khi được tiếp nhận vào Trung tâm, cuộc đời bà như bước sang một trang khác.
“Ngày trước, tôi nghĩ mình chắc không sống được lâu nữa, vì vừa đau yếu vừa không có ai chăm sóc. Nhưng từ khi vào đây, được các cô, các chú quan tâm như người nhà. Tôi được ăn uống đầy đủ, có người giúp đỡ từng việc nhỏ. Tôi thấy mình còn may mắn” - bà Đảng xúc động chia sẻ.
Không chỉ được chăm lo về vật chất, điều khiến bà cảm nhận rõ rệt nhất chính là sự ấm áp về tinh thần. Những lời hỏi han hằng ngày, những bữa cơm quây quần hay ánh mắt quan tâm của cán bộ, nhân viên đã giúp bà vơi bớt mặc cảm, dần tìm lại niềm vui trong cuộc sống.
Hiện nay, Trung tâm đang chăm sóc, nuôi dưỡng 40 người cao tuổi thuộc diện bảo trợ xã hội. Mỗi người một hoàn cảnh: không còn người thân, bệnh tật, khó khăn, thiếu thốn... Nhưng khi về đây, họ đều có chung một điểm đến, đó là một mái nhà. Không còn sự lặng lẽ, cô đơn, thay vào đó là những tiếng cười, những câu chuyện đời giản dị nhưng đầy ắp tình người.
Bà Trương Thị Bình, một người đang được chăm sóc tại Trung tâm, chia sẻ: “Ở đây, chúng tôi không cảm thấy bị bỏ rơi. Mọi người sống với nhau như anh em, bạn bè; các cán bộ chăm sóc rất tận tình. Khi đau ốm đều được quan tâm kịp thời. Ở tuổi già, có được điều kiện như vậy là rất quý”.
Những chia sẻ mộc mạc ấy đã phần nào phản ánh giá trị nhân văn sâu sắc mà Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội số 1 tỉnh Lào Cai mang lại. Nơi đây không chỉ là chỗ ở, mà còn là điểm tựa tinh thần - nơi chữa lành cả những tổn thương về tinh thần.
Không dừng lại ở việc đảm bảo ăn ở, sinh hoạt hằng ngày, Trung tâm còn đặc biệt chú trọng đến công tác chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng cho người cao tuổi. Với đặc thù nhiều cụ mắc bệnh mãn tính hoặc suy giảm khả năng vận động, các bài tập phục hồi được thiết kế phù hợp, nhẹ nhàng nhưng hiệu quả.
Tại Phòng Phục hồi chức năng, mỗi ngày đều đặn diễn ra các buổi tập dưới sự hướng dẫn của cán bộ chuyên môn. Những động tác tuy đơn giản nhưng lại mang ý nghĩa rất lớn, giúp các cụ duy trì khả năng vận động, giảm đau nhức và hạn chế biến chứng.
Anh Đỗ Duy Khánh - Cán bộ Phòng Y tế phục hồi chức năng chia sẻ: “Người cao tuổi ở đây đa phần sức khỏe yếu, nhiều bệnh nền nên việc tập luyện phải rất cẩn trọng. Chúng tôi luôn theo dõi sát sao từng trường hợp, xây dựng bài tập phù hợp. Quan trọng hơn, chúng tôi cố gắng tạo không khí thoải mái để các cụ cảm thấy việc tập luyện không phải là nghĩa vụ mà là niềm vui”.
Sự kiên trì, tận tâm của đội ngũ cán bộ, nhân viên tại đây đã giúp nhiều cụ cải thiện rõ rệt tình trạng sức khỏe. Tuy nhiên, vượt lên trên những con số hay kết quả chuyên môn, điều đáng trân trọng hơn cả là niềm tin và cảm giác an tâm mà họ mang lại cho người cao tuổi.
Ông Bùi Văn Yên - Phó Giám đốc Trung tâm cho biết: “Chúng tôi xác định, người cao tuổi ở đây không chỉ là đối tượng bảo trợ, mà là những người thân cần được quan tâm, chăm sóc bằng cả tấm lòng. Ngoài việc đảm bảo chế độ chính sách, Trung tâm luôn chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo môi trường sống thân thiện, gần gũi để các cụ cảm thấy thực sự được yêu thương”.
“Mái ấm cuối chiều” không chỉ là tên gọi, mà còn là cảm nhận rất thật của những người đang sống tại đây. Một mái ấm không có quan hệ huyết thống, nhưng lại gắn kết bằng sự sẻ chia và tình người.
Giữa những bộn bề của cuộc sống, Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội số 1 tỉnh Lào Cai vẫn lặng lẽ chở che những phận đời yếu thế, bền bỉ lan tỏa yêu thương và sự tử tế. Với những người đã đi qua gần hết cuộc đời, điều họ cần chỉ là một chốn nương tựa, sự quan tâm ấm áp. Để rồi khi hoàng hôn buông xuống, không còn những khoảng lặng cô đơn kéo dài. Trong không gian ấm áp ấy, họ an nhiên sống tiếp những tháng năm tuổi già chậm rãi, bình yên, và đủ đầy trong tình người.