LCĐT - Trong cái rét đậm của mùa đông, nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, thế nhưng tại nhiều con đường, tuyến phố ở Lào Cai, không khó để bắt gặp hình ảnh người bán hàng rong, chạy xe ôm, hay những lao công… đang phải gồng mình trong giá rét để mưu sinh.
Ngay từ sáng sớm, tại chợ hoa quả đầu mối khu vực cửa khẩu đã tấp nập những xe hàng nối dài, người mua, người bán co ro trong giá rét. Anh Nguyễn Văn Hưng làm nghề vận chuyển hoa quả thuê chia sẻ: Cứ 4 giờ sáng, khi trời rét đậm, mọi người còn trong chăn ấm, thì tôi phải đi hơn 10 cây số để có mặt tại đây. Vất vả như vậy, bù lại mỗi ngày thu nhập khoảng 250.000 - 300.000 đồng. Chị Nguyễn Thị Thanh Tâm, xã Đồng Tuyển (TP Lào Cai) cho biết: Mấy hôm nay rét lắm, nhưng vì cuộc sống, nên tôi vẫn phải dậy từ 3 - 4 giờ sáng mới lấy được quả tươi. “Làm việc khoảng 2 tiếng, chúng tôi phải nghỉ, sưởi ấm để tránh bị cóng tay”, chị Tâm chia sẻ.
Ngoài việc cố gắng hoàn thành công việc, những lúc nhàn rỗi, cách duy nhất để những người lao động chống chọi với cái rét chính là mặc thật nhiều áo, tập trung lại một chỗ đốt lửa sưởi ấm hay tranh thủ làm cốc trà nóng.
Thợ xây vẫn làm việc dù giá rét.
Tại những công trình xây dựng, công nhân vẫn đang miệt mài với công việc để nhanh chóng hoàn thiện trước Tết Nguyên đán. Ông Nguyễn Văn Thành (Yên Bái) chia sẻ: Thời điểm này, trời rét mà không mưa là tranh thủ làm thật sớm, tôi cố gắng làm việc để mong có cái Tết đủ đầy hơn.
Người lao động miệt mài trên các công trình.
Chị L.T.H, ở huyện Bát Xát làm nghề bán hàng rong cho biết: Một mình nuôi hai con nhỏ, nên dù rét đến mấy cũng cố gắng đi bán hàng để đủ tiền nuôi con ăn học. Hằng ngày, chị phải đi bộ hơn 20 km quanh thành phố để bán trứng vịt lộn và cháo trai, thu nhập khoảng 200.000 đồng/ngày. Ngày rét mọi người ngại ra đường, nên những người bán hàng rong như chị lại có thu nhập nhiều hơn.
Người bán đồ ăn rong ruổi trên phố để bán hàng.
Những ngày này, Công ty Giao hàng tiết kiệm Lào Cai lúc nào cũng tập nập vì lượng đơn hàng tăng cao. Anh Nguyễn Văn Phong, nhân viên giao hàng cho biết: Giao hàng trong thời tiết rét buốt như mấy hôm nay rất vất vả, chân tay lúc nào cũng trong tình trạng tê cứng, nhiều hôm ship hàng về tới nhà cũng 11 giờ đêm.
Mặc dù vất vả nhưng shipper vẫn vui vẻ với công việc.
Những ngày này, Sa Pa trở thành “rốn rét”, nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, nên dường như cuộc sống ở mảnh đất này chậm lại. Tuy vậy, vì mưu sinh, nên nhiều người vẫn chấp nhận “uống sương, đội rét” để làm việc, có thu nhập trang trải cuộc sống. Chị Giàng Thị Sú bán rau ven Quốc lộ 4D, mặt tím tái vì rét tâm sự: Rét lắm, nhưng nếu không đi bán rau thì không có tiền để lo cho gia đình. Gần 1 giờ đồng hồ nếm trải cái rét đến “cắt da cắt thịt” cùng chị Sú, tôi mới cảm nhận được sự vất vả mưu sinh của những nông dân vùng cao. Từng thanh củi đốt cháy để sưởi ấm, nhưng không làm vơi đi rét buốt của thời tiết, cái lạnh giá trong lòng chị Sú, bởi đợi chờ nhưng không có nổi một khách tìm đến mua rau, củ.
Nông dân vùng cao Sa Pa đội rét bán rau cho khách du lịch.
Nhiệt độ ở Móng Sến cao hơn trung tâm thị xã Sa Pa, nhưng có thời điểm xuống tới 3 độ C, còn trung bình từ 5 - 6 độ C. Ở đây đang có 80 công nhân trực tiếp thi công dự án cầu Móng Sến, thuộc Dự án đường nối cao tốc Nội Bài – Lào Cai đến thị xã Sa Pa theo hình thức hợp đồng BOT là công trình cấp đặc biệt. Do yêu cầu về tiến độ, nên những ngày này, điều kiện thời tiết bất lợi thực sự là thách thức đối với đội ngũ kỹ sư, người lao động.
Thi công cầu Móng Sến trong điều kiện thời tiết bất lợi.
Ông Hoàng Giang, Giám đốc Ban điều hành Liên doanh cầu 3 Thăng Long – MECO cho biết: Thời tiết trong những ngày qua và dự báo trong những ngày tới tiếp tục rét đậm. Đây thực sự là thử thách đối với những người trực tiếp thi công cầu Móng Sến, bởi phải làm việc hoàn toàn ngoài trời, trên cao 60 – 70 m. Để đảm bảo sức khoẻ cho người lao động, nhà thầu đã bổ sung đồ chống rét cho người lao động như quần áo giữ nhiệt, găng tay, mũ; điều chỉnh thời gian làm việc, khi nền nhiệt tăng mới tổ chức thi công. Nhà thầu đã thay đổi biện pháp thi công theo hướng tăng ca, giảm giờ làm, thay vì thi công 2 – 3 ca, hiện đã tăng 4 - 5 ca, giúp cho mỗi người lao động chỉ phải làm 4 tiếng đồng hồ thay vì 8 tiếng đồng hồ như trước. Cùng với đó, nhà thầu đã tăng cường dinh dưỡng trong bữa ăn của công nhân, trang bị thêm quạt sưởi để bảo vệ sức khoẻ, tái tạo sức lao động cho công nhân.
Cái rét khủng khiếp càng khiến cho công việc của những người lao động thêm nhọc nhằn. Tuy nhiên, vì cuộc sống gia đình, họ vẫn âm thầm mưu sinh mà chẳng nề hà mưa rét, tuyết rơi.