"Kỷ yếu trên bản" lưu giữ hình ảnh tuổi thơ vùng cao

Chụp ảnh, in ảnh, đóng khung gần 5.000 bức hình tặng thầy cô và học trò ở điểm trường các xã biên giới và vùng đặc biệt khó khăn, dự án “Kỷ yếu trên bản” đang hiện thực hóa ước mơ của các em học sinh, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của tuổi học trò.

7.jpg
Một bức ảnh về nụ cười tuổi thơ vùng cao trong dự án “Kỷ yếu trên bản”.

Lễ bế giảng năm học 2023-2024 của thầy trò Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Du Già, huyện Yên Minh (Hà Giang) thật đáng nhớ, bởi gần 1.400 học sinh tại 14 điểm trường và 77 thầy cô đều được nhận bức ảnh chân dung của mình. Nếu như với học sinh thành thị, chỉ cần đưa điện thoại lên là có được tấm hình, thì với trẻ em vùng cao, điều này luôn là mơ ước.

Nhóm thực hiện dự án “Kỷ yếu trên bản” gồm 60 bạn trẻ là những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, quay phim, các tiktoker, các nhà sáng tạo nội dung có ảnh hưởng trên các nền tảng số. Từ Hà Nội, mất hơn 10 giờ đồng hồ di chuyển, nhóm thực hiện mới có mặt tại huyện Yên Minh và phải tối muộn mới đến được xã Du Già do gặp sự cố cầu sập cho nên phải đi đường vòng.

Ở lại đây ba ngày thì hai ngày đầu trời mưa lớn, đoàn phải mất hàng giờ để leo bộ lên núi đến các điểm trường. Trèo qua nửa quả đồi trơn trượt dưới trời mưa, đến điểm trường Lũng Xùa tại thôn Ngài Sủng B để chụp ảnh và nấu ăn cho hơn 50 học sinh mầm non và tiểu học từ số thực phẩm đoàn mang theo, anh Lê Minh Tuyển (chủ tài khoản TikTok Lê Anh Nuôi) phần nào thấu hiểu những khó khăn mà thầy, trò vùng cao vượt qua mỗi ngày để theo đuổi con chữ. Không chỉ chụp, in và đóng khung gần 3.000 bức ảnh, nhóm còn tổ chức các hoạt động trải nghiệm, cùng các em tập làm nhiếp ảnh gia.

Anh Lưu Minh Khương (sinh năm 1994, người dân tộc Tày ở huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) - sáng lập viên dự án “Kỷ yếu trên bản”, cho biết: “Tôi là một người con dân tộc thiểu số, lớn lên từ một bản vùng cao. Nhìn lại tuổi thơ không có một tấm ảnh, không biết hồi nhỏ mình thế nào, trong khi các bạn đồng lứa ở thành phố được bố mẹ chụp cho những bức hình thật đẹp. Những bức ảnh đó là tài sản vô giá để sau này nhìn lại”.

Có niềm đam mê nhiếp ảnh từ những năm học trung học, nhưng mãi đến khi là sinh viên năm thứ hai Trường đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Khương mới dành dụm đủ tiền để mua chiếc máy ảnh đầu tiên. Với dự án “999 bức ảnh đời thường khắp Việt Nam” của mình, ba năm trước, Lưu Minh Khương đã đến đủ 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, ghi lại khoảnh khắc của người dân lao động. Mỗi nhân vật Khương gặp lại có một câu chuyện riêng thú vị, nhưng có một điểm chung là rất mến khách. Đi tới đâu Lưu Minh Khương cũng được mọi người chào đón.

Tình người ấm áp khiến Khương muốn đi nhiều và chụp nhiều bức hình hơn nữa. Trong một chuyến đi đến Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, Lưu Minh Khương mang theo vài khung ảnh, mỗi lần cũng chỉ chụp hình được cho một, hai em nhỏ.

Thấy những bạn nhỏ khác tủi thân khi không có ảnh, Lưu Minh Khương trăn trở, quyết định quay trở lại và thực hiện dự án lớn hơn, chụp ảnh cho tất cả em nhỏ vùng cao. Khi chia sẻ ý tưởng này, Khương đón nhận sự đồng cảm và động viên từ bạn bè và cộng đồng nhiếp ảnh, bởi dù chỉ là những tấm ảnh nhỏ nhưng chứa đựng rất nhiều tình cảm và niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn. Từ đây, Khương bắt tay xây dựng ý tưởng cho dự án “Kỷ yếu trên bản”.

Chỉ là chụp ảnh tặng thầy cô và các em học sinh, nhưng mỗi lần thực hiện, nhóm lại có một cảm xúc khác biệt. Khởi động dự án “Kỷ yếu trên bản” mùa một, nhóm đã “đóng khung” 1.500 ảnh tặng hơn 600 học sinh và 40 giáo viên tại 10 điểm trường thuộc Trường tiểu học dân tộc bán trú Y Tý (Bát Xát, Lào Cai).

30 nhiếp ảnh gia, năm quay phim chuyên nghiệp, hơn 10 nhà sáng tạo nội dung trên các lĩnh vực... đã đồng hành, ghi lại hình ảnh các em nhỏ hồn nhiên và phong cảnh tươi đẹp của xã vùng cao, giáp biên giới Việt-Trung. Đội sương, vượt gió lạnh cùng các em đến trường, gặp gỡ những học sinh tại các điểm trường Sín Chải, Mò Phú Chải, Hồng Ngài...

Lưu Minh Khương cho biết: Không chỉ lưu giữ được những khoảnh khắc đẹp cho các em, nhóm thực hiện dự án mong muốn tiếp thêm động lực giúp học sinh vùng cao vươn lên trong cuộc sống bằng con đường tốt nhất là học tập. Thành công ở khâu chụp ảnh, nhóm hy vọng có thể giúp người dân quảng bá du lịch địa phương, góp phần tạo sinh kế giúp đồng bào nơi đây bớt khó khăn, các em nhỏ có điều kiện sống tốt hơn.

Tháng 9 này, mùa ba dự án “Kỷ yếu trên bản” sẽ đến với thầy và trò Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Bản Phùng, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang). 50 tình nguyện viên là những nhiếp ảnh gia và nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp đang háo hức với hành trình mang đến những tấm ảnh xinh xắn lưu giữ 800 hình ảnh trẻ thơ.

Chọn thời điểm tựu trường và trước Trung thu một tuần để chụp ảnh kỷ yếu, nhóm dự định tổ chức một buổi rước đèn và các trò chơi tập thể cho các em học sinh vùng cao. Đây là cách truyền cảm hứng, động lực, động viên các em vượt khó, học tập thật tốt.

Thời gian tới, nhóm sẽ nhân rộng mô hình này tới các câu lạc bộ nhiếp ảnh trên cả nước, để dự án ý nghĩa này đến được các điểm trường vùng biên giới, hải đảo, các địa điểm khó khăn chưa tiếp cận được công nghệ. “Kỷ yếu trên bản” sẽ là ký ức thật đẹp trong hành trình cuộc đời của thầy, trò các điểm trường vùng cao.

Theo Báo Nhân Dân

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Khát vọng giữ gìn bản sắc

Khát vọng giữ gìn bản sắc

Trên địa bàn xã Hợp Thành có nhiều dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào Tày cư trú lâu đời tại các thôn Tượng 1, Tượng 3, Cáng 1, Cáng 2… Thời gian qua, UBND xã đã tuyên truyền, vận động các nghệ nhân và những người tâm huyết với văn hóa, văn nghệ thành lập Câu lạc bộ Bản sắc văn hóa dân tộc Tày xã Hợp Thành, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của dân tộc.

Ngày xuân ở bản người Mông Hưng Khánh

Ngày xuân ở bản người Mông Hưng Khánh

Ở xã Hưng Khánh, người Mông không chỉ “hạ sơn” làm kinh tế, mà còn thay đổi tư duy, nếp nghĩ, cách làm của cả cộng đồng để hòa cùng nhịp phát triển chung của các dân tộc khác. Trong đó tiêu biểu là việc hưởng ứng “Ăn chung một Tết”…

Xuân sớm ở Làng Mảnh

Xuân sớm ở Làng Mảnh

4 tháng sau thiên tai, thôn Làng Mảnh, xã Sơn Lương đang dần hồi sinh mạnh mẽ! Những ngôi nhà đã được sửa chữa, xây mới; tuyến đường huyết mạch được khơi thông. Cùng với đó, sự hỗ trợ kịp thời về nhu yếu phẩm, kinh phí đã giúp đồng bào nơi đây kiến tạo cuộc sống mới.

Chuyến tàu giữa mùa xuân

Chuyến tàu giữa mùa xuân

Khi những chùm pháo hoa cuối cùng rực sáng trên bầu trời đêm giao thừa; khi nhiều gia đình đã quây quần bên mâm cỗ đầu năm, thì vẫn có những người lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trưa mùng Một Tết, từ Lào Cai, họ lên chuyến tàu xuôi về Hà Nội – mang theo niềm vui trọn vẹn sau ca trực và nỗi mong chờ được trở về nhà.

Mùa xuân từ bản làng: Chia sẻ niềm vui cùng những thủ khoa 2025

Mùa xuân từ bản làng: Chia sẻ niềm vui cùng những thủ khoa 2025

Mùa xuân năm nay, Tráng Thị Hà, Phạm Thúy Ngân và Thào Thị Máy đón Tết đầu tiên trên hành trình mới, hành trình của những tân sinh viên. Đằng sau niềm vui đoàn viên là con đường nhiều nhọc nhằn, nơi những cô gái vùng khó đã chọn học tập làm con đường đổi thay số phận, để mùa xuân không chỉ đến từ đất trời mà còn nảy nở từ chính nghị lực của tuổi trẻ.

Xu hướng lì xì online ngày Tết

Xu hướng lì xì online ngày Tết

Giữa nhịp sống hiện đại và làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ, phong tục lì xì đầu năm - nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt đang khoác lên mình “chiếc áo mới”. Lì xì online dần trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người dân Lào Cai, đặc biệt là giới trẻ.

Công nhân môi trường lặng lẽ làm việc khi phố phường bước vào những ngày giáp Tết.

Những người đón Tết muộn vì bình yên của cộng đồng

Có một cái Tết khác phía sau ánh pháo hoa rực rỡ. Đó là cái Tết của những bữa cơm ăn vội, những ca trực nối dài và những bước chân không mỏi trên phố phường những ngày cuối năm. Khi nhiều gia đình sum họp, vẫn có những bàn tay lặng lẽ giữ cho mạch sống xã hội thông suốt, giữ cho ánh điện không tắt và nhịp thở không đứt quãng. Họ đón xuân muộn hơn một chút, lặng lẽ hơn một chút, nhưng đó là cái “muộn” của trách nhiệm và tình người.

Những bước chân xông đất đại ngàn

Những bước chân xông đất đại ngàn

Mùng 1 Tết Bính Ngọ, trong mỗi nếp nhà, khi hương trầm và tiếng cười nói rộn ràng bên mâm cơm tân niên... thì ở độ cao hàng nghìn mét, giữa đại ngàn Bắc Hà, có những người đang đón ngày đầu năm mới theo một cách rất riêng - "xông đất" cho rừng bằng những bước chân tuần tra không nghỉ.

Bừng sáng tương lai sau lũ dữ

Bừng sáng tương lai sau lũ dữ

Ngày đầu năm, trong ánh nắng dịu nhẹ, chúng tôi trở lại những khu tái định cư - nơi từng oằn mình chịu đau thương sau những trận lũ dữ. Những ngôi nhà mới khang trang, những tuyến đường bê tông phẳng lì và những nương quế xanh mướt trải dài đã làm nên bức tranh hồi sinh đầy hy vọng. Đó không chỉ là thành quả từ sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và các nhà hảo tâm, mà còn là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên của cộng đồng.

Đón 2 công dân tuổi Ngọ đầu tiên tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai

Đón 2 công dân tuổi Ngọ đầu tiên tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai

Sáng nay, trong không khí hân hoan của những ngày đầu năm mới, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai đã chào đón 2 công dân đầu tiên của năm Bính Ngọ. Đặc biệt, 2 em bé (1 bé trai và 1 bé gái) cùng cất tiếng khóc chào đời vào đúng 9 giờ 30 phút, mang đến niềm vui nhân đôi cho gia đình và đội ngũ y, bác sĩ.

Xu hướng "Tết tối giản" của người trẻ: Khi giá trị tinh thần lên ngôi

Xu hướng "Tết tối giản" của người trẻ: Khi giá trị tinh thần lên ngôi

Thay vì tất bật sắm sửa, dọn dẹp "quên ăn quên ngủ", nhiều gia đình trẻ hiện nay đang lựa chọn cách đón Tết tối giản. Với họ, Tết không còn là áp lực về vật chất hay những thủ tục rườm rà mà là khoảng thời gian quý giá để tái tạo năng lượng và trân trọng những giá trị cốt lõi của gia đình.

fb yt zl tw