Tết, ấy là lúc mọi người sum vầy bên gia đình, thì các anh thay phiên nhau mỗi người một ngả theo dấu tội phạm. Hết Tết, tưởng rằng được nghỉ bù nhưng phát hiện có dấu vết đối tượng, lại nhận lệnh lên đường làm nhiệm vụ. “Sinh nghề, tử nghiệp”, chưa thấy các anh kêu ca, phàn nàn. Chỉ thấy sau mỗi chuyến đi, “rinh” được một “tay” tội phạm truy nã về, các anh lại ngồi thở phào với nhau, uống chén nước chè và tán vui “đời bớt họa được một thằng, em nhỉ”.

Lãnh đạo Công an tỉnh động viên cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm.
Tiếp chuyện trong căn phòng đọc báo, giữa cái nắng chớm hè ran rát, thượng tá Nguyễn Xuân Ngoại, Trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh chia sẻ: “Chẳng mấy khi cả phòng có mặt đông đủ ở nhà. Anh em cứ án nối án, cắt cử nhau đi làm. Từ trước Tết đến nay, cùng các đơn vị chức năng bắt được trên 20 đối tượng truy nã, trong đó, riêng Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh bắt được 12 đối tượng; là lãnh đạo, nhiều lúc thấy anh em vất vả cũng thương lắm ”.
“KẺ ĐÀO TƯỜNG KHÔNG CÓ DUYÊN”
Trong câu chuyện, thượng tá Nguyễn Xuân Ngoại kể về vụ truy bắt đối tượng Nguyễn Xuân Thuận trong chuyên án 912T, là đối tượng nguy hiểm, can tội trộm cắp tài sản đã trốn khỏi nơi giam giữ vào giữa năm 2012. Thuận sinh sống ở xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai. Mới 24 tuổi đã trộm cắp đến nỗi phải vào tù. Nguy hiểm ở chỗ, Thuận đã chủ mưu, cầm đầu và cùng với Quách Tiến Hồng, một tên đầu trộm đuôi cướp, đang bị giam giữ về tội hiếp dâm trẻ em, giết người và Chảo Láo Sì, một tay buôn bán trái phép chất ma túy lì lợm trốn khỏi trại tạm giam. Ngay sau khi 3 tên bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng, đồng thời Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm được phân công truy bắt bằng được các đối tượng trên để tránh gây nguy hiểm cho xã hội. “Tôi đã chỉ đạo anh em nghiên cứu kỹ hồ sơ, xác minh cụ thể, chính xác những chi tiết liên quan đến các đối tượng, chỉ đạo nhiều tổ công tác một mặt xác minh truy bắt nóng các đối tượng, phát động phong trào quần chúng phát hiện, tố giác tội phạm. Mặt khác, phân công một tổ nghiên cứu lý lịch của các đối tượng để phục vụ cho công tác xác minh, truy bắt lâu dài” - Thượng tá Nguyễn Xuân Ngoại tiếp tục câu chuyện. Thế mà vẫn chưa truy bắt nóng được 3 đối tượng trên. Nhận định tính chất đặc biệt nguy hiểm của các đối tượng, Phòng Cảnh sát truy nã đã đề xuất ra quyết định xác lập 3 chuyên án là 912H, 912S, 912T, tập trung lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy bắt 3 đối tượng. Ban chuyên án đã nhiều lần xuống thuyết phục gia đình, họ hàng để vận động các đối tượng ra đầu thú, nhất là đối tượng Thuận vì y là đối tượng phạm tội ít nghiêm trọng nhất trong bọn, nhưng gia đình, họ hàng tỏ thái độ bao che, bất hợp tác.
Vào đầu tháng 1/2013, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm phát hiện Thuận đang lẩn trốn ở khu vực phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, nhưng chưa xác định được chỗ ở cụ thể. Dưới sự phối hợp với Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an thành phố Hà Nội, tổ công tác phát hiện Thuận đang trốn ở khu nhà trọ thuộc phường Minh Khai. Tuy nhiên, rất khó khăn cho tổ công tác vì khu này rất nhiều nhà trọ. Nhà trọ mà Thuận trốn lại có khoảng hai chục phòng, không biết Thuận đang ở phòng trọ nào và hiện có mặt tại phòng trọ hay không. Tình thế lúc này rất khó khăn, bởi tổ công tác vừa phải đảm bảo bí mật, không bắt trượt để đối tượng tẩu thoát, hoặc nếu chưa bắt được thì không được phép “đánh động”. Cuối cùng thì tổ công tác cũng chọn được phương pháp tối ưu, chọn đúng thời cơ và bắt được Thuận vào rạng sáng 19/1/2013, đảm bảo nhanh, gọn, bí mật, bất ngờ và an toàn tuyệt đối.
Việc bắt được đối tượng Nguyễn Xuân Thuận đã tháo gỡ nút thắt cho chuyên án 912T, góp phần kết thúc chuyên án khi sau này cơ quan công an đã bắt được đối tượng Quách Tiến Hồng và Chảo Láo Sì. Thuận là đối tượng lưu manh, ngoan cố, cảnh giác nhất trong 3 đối tượng trốn trại. Sau khi đào tường, Thuận đã lẩn trốn ở rất nhiều tỉnh thành, địa bàn, thậm chí sang Hà Khẩu (Trung Quốc) “lánh nạn”. Y thường xuyên thay đổi chỗ ở và chỉ sử dụng số điện thoại một, hai lần là thay số khác, rất ít và hầu như không liên lạc với gia đình, bạn thân… gây khó khăn cho công tác xác minh, truy bắt của cơ quan công an. “Kẻ đào tường không có duyên” Nguyễn Xuân Thuận sa lưới, hai kẻ đồng phạm Quách Tiến Hồng và Chảo Láo Sì run “nhong nhóc”. Chỉ hơn tháng sau, hai kẻ đã không thoát khỏi vòng lao lý.
TRỐN 20 NĂM VẪN KHÔNG THOÁT TỘI
Trong “danh sách đen” của trung tá Đỗ Mạnh Tiến, cán bộ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm nổi lên một cái tên rất “đáng gờm”, đó là đối tượng Lưu Thị Hiển, sinh năm 1960, trú tại thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng. Cách đây 20 năm, Lưu Thị Hiển bị Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt mức án chung thân về hành vi buôn bán trái phép chất ma túy và được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh cho tại ngoại do nuôi con nhỏ. Lợi dụng thời cơ đó, Hiển đã cùng chồng và 2 con nhỏ bỏ trốn. Suốt 20 năm trốn chạy, gia đình Hiển đã di chuyển lẩn trốn ở nhiều tỉnh thành như Quảng Ninh, Đắc Lắc, Gia Lai… Lực lượng trinh sát các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các huyện đã áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, tổ chức nhiều đợt xác minh truy bắt đối tượng Hiển nhưng vẫn chưa có kết quả. Nhiều năm qua đi, chồng hồ sơ của Hiển dày lên theo năm tháng.
Đến tháng 4/2011, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh được thành lập và tiếp quản toàn bộ các hồ sơ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, các hồ sơ chuyên án để nghiên cứu, đề xuất biện pháp xác minh truy bắt. Trung tá Đỗ Mạnh Tiến, người trực tiếp nghiên cứu hồ sơ của Lưu Thị Hiển đã không biết bao lần thức trắng đêm, tìm ra những manh mối nhỏ nhất liên quan đến đối tượng để lập hồ sơ xác minh. Việc xác minh càng gặp khó khăn hơn khi Hiển được sự trợ giúp đắc lực của người chồng tên Cường, nguyên là cán bộ công an, đã “tử nghiệp” bỏ trốn cùng vợ. Sau một thời gian dài áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến đầu năm 2013, lực lượng Cảnh sát truy nã phát hiện gia đình Lưu Thị Hiển đã lẩn trốn tại địa bàn tỉnh Gia Lai.
Nhờ sự phối hợp với Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Gia Lai, lực lượng trinh sát phát hiện đối tượng Lưu Thị Hiển đã thay tên đổi họ thành Nguyễn Thị Minh, sinh sống tại làng Pốt, xã Ia Pia, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác xác định Lưu Thị Hiển chính là Nguyễn Thị Minh. Tuy nhiên, đối tượng rất ngoan cố, khăng khăng phủ nhận mình là Lưu Thị Hiển. Quả thực, đến Trung tá Đỗ Mạnh Tiến, người trực tiếp đấu tranh với đối tượng cũng không thể hình dung được sau 20 năm, Lưu Thị Hiển lại khác đến vậy. Bằng những lời giải thích đầy thuyết phục, những lời động viên chân thành từ phía cán bộ điều tra dày dặn kinh nghiệm, Nguyễn Thị Minh đã phải cúi đầu thừa nhận, mình chính là Lưu Thị Hiển, là người bị truy nã 20 năm trước. Chuyên án 029T truy bắt đối tượng Lưu Thị Hiển sau 20 năm kiên trì bền bỉ, ròng rã xác minh, truy bắt của các lực lượng Công an tỉnh cuối cùng cũng đã kết thúc.