Huy động mọi nguồn lực để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

Cần nhanh chóng huy động nguồn lực để tái thiết hạ tầng, xây dựng nhà ở mới cho người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

3.jpg

Bão số 3 và hoàn lưu sau bão đã gây ra mưa lũ, sạt lở đất và để lại nhiều hậu quả về người và tài sản. Ngay lập tức, sự cứu trợ về đồ ăn, thức uống và các nhu yếu phẩm là rất kịp thời. Nhưng những thiệt hại về nhà cửa, nương rẫy và hạ tầng còn rất nặng nề. Các nhà hảo tâm và chính quyền địa phương cũng đã triển khai ngay việc tái thiết hạ tầng như xây dựng nhà ở, điện, đường, trường, trạm cùng với các công trình phụ trợ để bà con có thể sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Tại thôn Kho Vàng (xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai), đây là nơi nhiều hộ dân bị mất nhà hoàn toàn và là khu vực có nguy cơ sạt lở cao đã khởi công xây dựng khu dân cư mới có diện tích rộng 2,5 hecta và đáp ứng chỗ ở cho khoảng 40 hộ dân. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ đảm bảo đầy đủ các nhu cầu sinh hoạt theo quy chuẩn nông thôn mới.

Dự án tái định cư thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) có quy mô giai đoạn một khoảng 10 hecta, sắp xếp được khoảng 40 nhà dân. Thiết kế nhà ở theo kiểu nhà sàn truyền thống của người Tày cùng các công trình phụ trợ, nhà văn hóa, trường học. Chi phí xây dựng được Quỹ Tấm lòng Việt, Đài Truyền hình Việt Nam đứng ra kêu gọi với sự ủng hộ của các mạnh thường quân trên cả nước. Trong tương lai, con cái trong các gia đình ở đây cũng được hỗ trợ đào tạo nghề và công ăn việc làm.

Lễ khởi công dự án tái định cư thôn Làng Nủ.
Lễ khởi công dự án tái định cư thôn Làng Nủ.

"Trong và ngay sau bão lũ, người dân cả nước, cộng đồng các doanh nghiệp và các cơ quan đã hướng về các tỉnh bị ảnh hưởng với tất cả tấm lòng và trách nhiệm. Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội đã có chỉ đạo, lời kêu gọi… Hy vọng tất cả người dân bị ảnh hưởng bởi lũ bão sẽ có một cái Tết Nguyên đán đầm ấm trong chính ngôi nhà của mình", ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chia sẻ.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chia sẻ về vấn đề tái thiết hạ tầng cho người dân vùng bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3.
Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chia sẻ về vấn đề tái thiết hạ tầng cho người dân vùng bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3.

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, nguồn lực cho việc tái thiết là rất lớn, bởi các tác động của cơn bão số 3 vừa qua trên diện rộng và gây hậu quả nặng nề. Trên cơ sở định hướng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ tích cực huy động nguồn lực. Trước hết, các doanh nghiệp phải sẵn sàng giảm lãi, chấp nhận chia sẻ để cả nước sớm được ổn định cuộc sống. Thứ hai, cần kêu gọi nguồn lực từ người dân, bởi rất nhiều người dân có tấm lòng hảo tâm. Chính người dân những vùng bị thiệt hại sẽ đóng góp cả về vật chất lẫn tinh thần để cùng tham gia tái thiết. Với nguồn lực nhà nước, nguồn lực Trung ương và địa phương cùng với cộng đồng doanh nghiệp, người dân ở các vùng không bị ảnh hưởng và sự hỗ trợ từ bạn bè quốc tế, công cuộc tái thiết sẽ được thực hiện theo đúng mục tiêu đề ra.

Sau bài học từ cơn bão số 3, cần phải đánh giá địa hình, địa chất, quy hoạch vùng dân cư cho người dân. Đồng thời, tiếp cận các công trình giao thông để ứng phó với biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, cần phải huy động nguồn lực. Về mặt khoa học, các nhà khoa học cần phải nghiên cứu để đánh giá hiện trạng và đặt ra vấn đề quy hoạch, xây dựng các công trình trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Thiết kế nhà ở tái định cư theo kiểu nhà sàn truyền thống của người Tày.
Thiết kế nhà ở tái định cư theo kiểu nhà sàn truyền thống của người Tày.

Ngoài Lào Cai, Cao Bằng cũng là một trong những tỉnh bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ và sạt lở. Trong khi chờ đợi những khu nhà tái định cư, người dân đang ở trong những khu nhà dã chiến dù có đủ điện và nước. Tuy nhiên, thời tiết vẫn đang có mưa và tình trạng sạt lở vẫn liên tục tiếp diễn.

Ông Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh, quỹ đất dành cho người dân tổ chức cuộc sống phải được ưu tiên hàng đầu, vì đây là điều kiện để đảm bảo an toàn cho người dân. Trong quy hoạch chung của tất cả các địa phương, cần rà soát lại để đảm bảo người dân có thể an toàn trong mọi điều kiện thời tiết. Thứ hai, cần xem xét lại các quy định trong Luật đất đai và các nghị định hướng dẫn, nếu có điểm chưa phù hợp, cần nghiên cứu và điều chỉnh lại. Trong bối cảnh người dân đang phải sống tạm bợ, cần có cơ chế đặc thù, đặc biệt là cơ chế giao đất với thủ tục được rút gọn.

"Trong các công trình hạ tầng ở những địa phương có nguy cơ sạt lở cao, chúng ta phải tính đến khu cư trú tập trung khi có nguy cơ xảy ra thiên tai. Có thể xây nhà văn hóa hoặc trường học, trụ sở Ủy ban nhân dân xã ở những điểm có vị trí cao, đảm bảo cuộc sống cho số lượng người dân của một thôn, một làng. Đồng thời, những nơi này cần được trang bị cơ sở hạ tầng tối thiểu để người dân có thể sinh sống an toàn ít nhất trong một tuần", ông Ngọ Duy Hiểu chia sẻ thêm.

Khu tái định cư được xây dựng trên khu đồi có vị trí cao.
Khu tái định cư được xây dựng trên khu đồi có vị trí cao.

Hiện cả nước có 315.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo đang phải sống trong nhà tạm, nhà dột nát. Với nguồn lực và cách làm như hiện nay, dự kiến đến năm 2030 số nhà tạm, nhà dột nát mới được xóa hết. Quỹ cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo vừa được thành lập với mục tiêu huy động thêm nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước để thực hiện sớm được mục tiêu này trước 5 năm. Quỹ này do Bộ Tài chính quản lý, quỹ sẽ tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ đóng góp tự nguyện bằng tiền bao gồm tiền mặt và chuyển khoản của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước với các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của pháp luật. Dự kiến, nguồn quỹ cần khoảng 5.000 – 8.000 tỷ đồng để có thể giải quyết và sửa chữa khoảng 170 căn nhà cho đa số hộ nghèo, hộ cận nghèo.

"Quỹ cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo rất nhân văn và được nhiều người dân kỳ vọng. Để có được nguồn quỹ lớn, chúng ta phải quan tâm đến cách thức huy động, giải pháp huy động. Trước hết, vẫn cần phải phát huy sức mạnh của cộng đồng doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, doanh nghiệp có vốn nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Thứ hai, cần giao nhiệm vụ cho từng địa phương, từng bộ, ngành với những chỉ tiêu cụ thể. Thứ ba, cần huy động từ cộng đồng, sự chia sẻ của người dân, cùng sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Ngoài ra, nguồn lực từ việc tích lũy của các hoạt động kinh tế-xã hội ở địa phương cũng rất quan trọng. Trong quá trình này, nhiều người dân có thể trở nên khá giả hơn và tự xây nhà cho mình mà không cần sự hỗ trợ từ bên ngoài", ông Ngọ Duy Hiểu khẳng định.

Nỗi đau nào rồi cũng phải tạm gác lại, bởi cuộc sống vẫn tiếp diễn. Cứu hộ, cứu nạn đã xong, nhường chỗ cho công cuộc tái thiết cuộc sống sau bão lũ. Việc cần làm ngay bây giờ là làm sao để người dân có thể nhanh chóng ổn định cuộc sống. Cả nước cần huy động mọi nguồn lực từ xã hội, các quỹ..., chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ. Song song với đó là sự điều phối hợp lý để không người dân nào không có nhà để ở, không có người dân nào bị bỏ lại ở phía sau.

Theo vtv.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Khát vọng giữ gìn bản sắc

Khát vọng giữ gìn bản sắc

Trên địa bàn xã Hợp Thành có nhiều dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào Tày cư trú lâu đời tại các thôn Tượng 1, Tượng 3, Cáng 1, Cáng 2… Thời gian qua, UBND xã đã tuyên truyền, vận động các nghệ nhân và những người tâm huyết với văn hóa, văn nghệ thành lập Câu lạc bộ Bản sắc văn hóa dân tộc Tày xã Hợp Thành, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của dân tộc.

Ngày xuân ở bản người Mông Hưng Khánh

Ngày xuân ở bản người Mông Hưng Khánh

Ở xã Hưng Khánh, người Mông không chỉ “hạ sơn” làm kinh tế, mà còn thay đổi tư duy, nếp nghĩ, cách làm của cả cộng đồng để hòa cùng nhịp phát triển chung của các dân tộc khác. Trong đó tiêu biểu là việc hưởng ứng “Ăn chung một Tết”…

Xuân sớm ở Làng Mảnh

Xuân sớm ở Làng Mảnh

4 tháng sau thiên tai, thôn Làng Mảnh, xã Sơn Lương đang dần hồi sinh mạnh mẽ! Những ngôi nhà đã được sửa chữa, xây mới; tuyến đường huyết mạch được khơi thông. Cùng với đó, sự hỗ trợ kịp thời về nhu yếu phẩm, kinh phí đã giúp đồng bào nơi đây kiến tạo cuộc sống mới.

Chuyến tàu giữa mùa xuân

Chuyến tàu giữa mùa xuân

Khi những chùm pháo hoa cuối cùng rực sáng trên bầu trời đêm giao thừa; khi nhiều gia đình đã quây quần bên mâm cỗ đầu năm, thì vẫn có những người lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trưa mùng Một Tết, từ Lào Cai, họ lên chuyến tàu xuôi về Hà Nội – mang theo niềm vui trọn vẹn sau ca trực và nỗi mong chờ được trở về nhà.

Mùa xuân từ bản làng: Chia sẻ niềm vui cùng những thủ khoa 2025

Mùa xuân từ bản làng: Chia sẻ niềm vui cùng những thủ khoa 2025

Mùa xuân năm nay, Tráng Thị Hà, Phạm Thúy Ngân và Thào Thị Máy đón Tết đầu tiên trên hành trình mới, hành trình của những tân sinh viên. Đằng sau niềm vui đoàn viên là con đường nhiều nhọc nhằn, nơi những cô gái vùng khó đã chọn học tập làm con đường đổi thay số phận, để mùa xuân không chỉ đến từ đất trời mà còn nảy nở từ chính nghị lực của tuổi trẻ.

Xu hướng lì xì online ngày Tết

Xu hướng lì xì online ngày Tết

Giữa nhịp sống hiện đại và làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ, phong tục lì xì đầu năm - nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt đang khoác lên mình “chiếc áo mới”. Lì xì online dần trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người dân Lào Cai, đặc biệt là giới trẻ.

Công nhân môi trường lặng lẽ làm việc khi phố phường bước vào những ngày giáp Tết.

Những người đón Tết muộn vì bình yên của cộng đồng

Có một cái Tết khác phía sau ánh pháo hoa rực rỡ. Đó là cái Tết của những bữa cơm ăn vội, những ca trực nối dài và những bước chân không mỏi trên phố phường những ngày cuối năm. Khi nhiều gia đình sum họp, vẫn có những bàn tay lặng lẽ giữ cho mạch sống xã hội thông suốt, giữ cho ánh điện không tắt và nhịp thở không đứt quãng. Họ đón xuân muộn hơn một chút, lặng lẽ hơn một chút, nhưng đó là cái “muộn” của trách nhiệm và tình người.

Những bước chân xông đất đại ngàn

Những bước chân xông đất đại ngàn

Mùng 1 Tết Bính Ngọ, trong mỗi nếp nhà, khi hương trầm và tiếng cười nói rộn ràng bên mâm cơm tân niên... thì ở độ cao hàng nghìn mét, giữa đại ngàn Bắc Hà, có những người đang đón ngày đầu năm mới theo một cách rất riêng - "xông đất" cho rừng bằng những bước chân tuần tra không nghỉ.

Bừng sáng tương lai sau lũ dữ

Bừng sáng tương lai sau lũ dữ

Ngày đầu năm, trong ánh nắng dịu nhẹ, chúng tôi trở lại những khu tái định cư - nơi từng oằn mình chịu đau thương sau những trận lũ dữ. Những ngôi nhà mới khang trang, những tuyến đường bê tông phẳng lì và những nương quế xanh mướt trải dài đã làm nên bức tranh hồi sinh đầy hy vọng. Đó không chỉ là thành quả từ sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và các nhà hảo tâm, mà còn là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên của cộng đồng.

Đón 2 công dân tuổi Ngọ đầu tiên tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai

Đón 2 công dân tuổi Ngọ đầu tiên tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai

Sáng nay, trong không khí hân hoan của những ngày đầu năm mới, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai đã chào đón 2 công dân đầu tiên của năm Bính Ngọ. Đặc biệt, 2 em bé (1 bé trai và 1 bé gái) cùng cất tiếng khóc chào đời vào đúng 9 giờ 30 phút, mang đến niềm vui nhân đôi cho gia đình và đội ngũ y, bác sĩ.

Xu hướng "Tết tối giản" của người trẻ: Khi giá trị tinh thần lên ngôi

Xu hướng "Tết tối giản" của người trẻ: Khi giá trị tinh thần lên ngôi

Thay vì tất bật sắm sửa, dọn dẹp "quên ăn quên ngủ", nhiều gia đình trẻ hiện nay đang lựa chọn cách đón Tết tối giản. Với họ, Tết không còn là áp lực về vật chất hay những thủ tục rườm rà mà là khoảng thời gian quý giá để tái tạo năng lượng và trân trọng những giá trị cốt lõi của gia đình.

fb yt zl tw