LCĐT - Sau hành trình chạy trốn suốt hai ngày đêm khỏi “động quỷ”, vượt bao đồi núi, bơi qua 2 con sông lớn, cuối cùng Nguyễn Thị P. (sinh 1990), quê ở huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh nằm thiếp đi bên bờ sông Hồng và đã được các cơ quan chức năng phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai cứu giúp vào lúc 17 giờ ngày 5/6/2012.
Tiếp xúc với chúng tôi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lào Cai, Nguyễn Thị P. vẫn chưa hết sợ hãi. Sau khi được mọi người động viên, an ủi, P. bắt đầu kể lại cơn ác mộng sau hơn 2 tháng em bị lừa bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm.

Nạn nhân Nguyễn Thị P đang được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lào Cai.
P kể, gia đình P. nghèo lắm, bố làm nghề phụ xây, còn mẹ làm ruộng nuôi 5 chị em ăn học. Học hết lớp 9, P. bỏ học để xin làm công nhân ở một công ty may. Nhưng không lâu sau, công ty giảm biên chế và em phải nghỉ việc về nhà làm ruộng với mẹ để nuôi các em.
Một ngày đầu tháng 4/2012, P. lên thành phố Hải Dương dự định đi tìm việc làm thì gặp hai phụ nữ tên Hồng và Bé rủ em lên Lào Cai chơi sau đó sẽ tìm việc cho em.
Tin lời của Bé và Hồng, P. lên tàu hỏa cùng Hồng và Bé đi Lào Cai. Đến nơi, Hồng và Bé thuê xe ôm chở P. thẳng ra bờ sông Hồng, đi đò sang bên kia biên giới.
Tiếp đó, P. được 2 người đàn ông Trung Quốc đón sẵn chở thẳng đến khu nhà cao tầng ở Hà Khẩu (Trung Quốc). Tại đây, Bé và Hồng lộ rõ là những kẻ buôn người và đã bán P. cho một bà chủ chứa. Bà chủ người Trung Quốc dẫn P. về nhà, nhưng sau đó đã đưa P. trả lại cho Hồng.
Không biết bà chủ Trung Quốc nói gì với Hồng mà khi bà ta vừa đi khỏi, Hồng dùng luôn con dao đang nhặt rau cứa một nhát vào "chỗ kín" của P. làm rách quần, chảy máu, tiếp đến là những cú đấm đá tàn bạo. P. chỉ biết ôm đầu khóc van xin Hồng cho về nhà, nhưng Hồng nói: “Mày sang đây chỉ có chết ở đây không bao giờ quay về được nữa". Hồng còn dọa nếu P. không chịu làm “gái” ở đây sẽ đưa đi thật xa, hoặc đập chết rồi thả sông cho trôi về Việt
Hai ngày bị đánh đập tàn nhẫn, đến ngày thứ 3 lại có một bà chủ khác đến hỏi mua P. Lần này, họ đưa em đi bằng ô tô đến một địa danh tên là Phù Lìn. Tại đây, vợ chồng ông chủ tên là A Chu và Hồng cùng ép P. tiếp khách nhưng P. không chịu liền bị Hồng lấy dao cứa vào phía sau gáy. Sau đó, vợ chồng A
Sau khi trúng rất nhiều tiêu vào cằm, cổ, người, cùng với máu chảy do Hồng cứa gáy, P. ngất đi bọn chúng mới thôi.
Vì bị hành hạ dã man nên sau một ngày, P. phải đồng ý tiếp khách. Mỗi ngày, P. tiếp khách phải thu được 800 tệ, nếu không thu đủ số tiền trên thì bị đánh và cho nhịn đói. Có ngày, P. phải tiếp đến 20 khách
Đến đêm 4/6/2012 vừa qua, nhờ được đi qua đêm với khách, P. mới có cơ hội trốn thoát.
Đến bây giờ, Nguyễn Thị P. vẫn còn hãi hùng khi vừa trải qua cơn ác mộng. P. nói: “Em vẫn còn may mắn khi trở về được Việt
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục truy tìm hai đối tượng Bé và Hồng để đưa ra xét xử trước pháp luật.
Qua câu chuyện của P. là lời cảnh báo các bạn gái không nên tin những lời rủ rê đi tìm việc làm của những kẻ buôn bán người.
* Tên các nhân vật trong bài đã được thay đổi.